1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

minh phải làm thế nào !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ngonhatquadat, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngonhatquadat

    ngonhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    minh phải làm thế nào !

    Mình phải làm gì đây ???
    cach đây hơn 1 năm mình đã yêu 1 người ... tình yêu đên thật tình cờ và hai người đến với nhau cung thât khó tin chính tớ cũng không thể tin được ! đó là quen qua mạng các bạn a`...
    ....... tớ tương ty đó sẽ không bao giờ phai nhạt phai nhưng bây giờ mình là ngươi muốn lẩn tránh .. tai sao ư tai vi người đó đã khac rat nhiều !
    minh đã sai rồi đúng không càc bạn !!
    nguoi ta noi ! yêu nhau thì quan trọng gì đến bề ngoài mà chỉ cần tấm lòng thôi đúng không ! ......
    tớ phải làm thế nao .................................
    -em khong so khoang cach thoi gian ...
    em chi so khoang cach cua long anh !!!
    bye
    đợi hồi âm !


  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    chú này post nhiều chủ đề trên diễn đàn quá !!!!!!!!! chú vô tư vấn tình yêu đê !!!!!!!!!
  3. ngonhatquadat

    ngonhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tớ không thích vao đo'' hii`ii`
  4. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn yêu làm gì qua mạng hả . Tìm 1 người bạn tốt trên mạng khó lắm , mà cũng có khi chẳng có đâu .Còn những loại kiểu như vớ vẩn thì có 1 đống . Mà nói thật nhé nó nói lời tình cảm với ông bạn được thì chắc là cũng nói được với kẻ khác . Mạng nó là thế mà , lúc bắt đầu thì ai cũng như ai , thậm chí những kẻ chẳng ra gì ,nhưng biết hót 1 tẹo thì cũng thành perfect cả (nhưng mà nói thật chỉ những người bình thường thì mới nghĩ mấy cái trò đó là hoàn hảo ). Thế nên bỏ qua mấy cái chuyện tình cảm loằng ngoằng trên mạng đi

Chia sẻ trang này