1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải nghĩ thế nào mới đúng đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CHTVAN, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mình phải nghĩ thế nào mới đúng đây

    Đã hơn nửa năm rồi, kể từ ngày mình biết chuyện ng yêu mình bắt cá 2 tay, lừa dối mình và 1 ng con gái khác trong suốt 1 năm trời. Cũng gần từng đấy thời gian kể từ khi mình quyết định cho ng yêu 1 cơ hội để làm lại từ đầu, kể từ khi mình bắt ng yêu mình đổi tất cả số điện thoại... để không có bất cứ điều j làm mình phải nhớ lại nỗi đau đấy của mình.
    Vậy mà, chỉ mới hôm qua thôi, mình lại tình cờ đọc được tin nhắn của ng con gái đấy và ng yêu mình, mình thật là thất vọng, ng yêu mình bảo đấy chỉ là xã giao. Nhưng liệu mình có thể tin được không, rằng ng con gái ấy có thể tìm ra số điện thoại mới của ng yêu mình chỉ để mời đi sinh nhật......
    Mình thật sự mệt mỏi, thật sự mệt khi yêu mà không thể tin tưởng ng yêu. Mình phải làm thế nào bây h
    Mình đã cố nói chuyện với ng yêu những j mình nghĩ, những j mình cảm nhận, nhưng mà thật là khó khăn.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ lắm em à, khóc hoài à, rồi thời gian sau em chai lì thì ít khóc hơn nhưng vẫn khổ, mệt mỏi của em là chuyện nhỏ như con thỏ chạy ngoài ngỏ. ha ha ha
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo thế? Khóc nhiều hơn và vẫn khổ thì có
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là để mời đi SN thì chả có rì phải ngợi.
    Cái chính là cái reply của anh kia cơ, nếu vưỡn mùi mẫn và bắt cá 2 tay thì sút luôn
    (rút kinh nghiệm mình phải xoá ngay sau khi nhận và gửi tin )
  5. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thoáng đi chị! Có gì đâu, chỉ là SN thôi mà!
    Không lẽ chị lại muốn anh nhà chị cut off với cô kìa àh?????
    Dù sao thì cũng fải có các mối quan hệ xã giao chứ, nghĩ nhiềulàm gì cho mệt người ra!
  6. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    gần 1 năm trời bị lừa dối mà chị vẫn có thể tha thứ cho kẻ bắt cá 2 tay em chả tin cái chuyện mời đi sinh nhật đâu con ngưòi phải tỉnh táo chị ơi , đã dứt điểm rồi lại còn sinh nhật sinh nhẽo , lém chuyện quá
  7. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bác này đề cao tinh thần kảnh giác cao quá nhỉ!
    Liệu có cần như vậy ko khi ai cũng khuyên nhau rằng nên có 1 lòng vị tha, độ lượng?
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ cho khoẻ chị ơi. Vấn đề không phải ở cái tin nhắn mời sinh nhật mà những cái abc sau đó kia...E chả thấy gì trong sáng ở đây cả nhất là còn sau cái vụ bắt cá hai tay nữa chứ.
    Chị thấy mệt mỏi thì đừng cố chịu đựng. Để a ta free đi chị mà bản thân mình cũng đỡ ức chế.
    Nếu đã yêu là phải tôn trọng và tin tưởng nhau. Còn lăn tăn thỉ giải tán
    Người ta nói còn yêu còn cố gắng, còn níu giữ nhưng với người xứng đáng, với một tình yêu xứng đáng chị ạ.
    Chia tay có thể là sự kết thúc cũng có thể là sự bắt đầu. Chị có nhiều con đường để đi mà, phải ko ạ?
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thoáng đi chị! Có gì đâu, chỉ là SN thôi mà!
    Không lẽ chị lại muốn anh nhà chị cut off với cô kìa àh?????
    Dù sao thì cũng fải có các mối quan hệ xã giao chứ, nghĩ nhiềulàm gì cho mệt người ra!
    [/quote]
    Đồng ý với cậu là chả nghĩ làm gì cho mệt mà đá đít luôn .
    Xã giao ah? Thiếu gì người để xã giao?
    Mà sao chỉ mời mỗi a ta tới dự sinh nhật trong khi người ta có bạn gái rồi
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bà chị cực đoan quá đi mất! Không lẽ cô kia còn fải mời cả bà chị àh?
    Dù sao các ông anh cũng cần có sự riêng tư chứ. Vậy thử hỏi nếu họ ko còn yêu các chị nữa thì họ còn chấp nhận ở lại với các chị làm gì? Sao ko bỏ đi theo với cô khác cho nó lẹ?
    Thế nên xét toàn diện thì các chị nên thoải mái>>>sẽ dễ giải quyết hơn!

Chia sẻ trang này