1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải nói gì khi tặng hoa cho bạn gái ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tlat1109, 03/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tlat1109

    tlat1109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình phải nói gì khi tặng hoa cho bạn gái ?

    Chào các bạn !

    Các bạn giúp mình với, mình vừa quen một cô bạn gái, muốn tặng hoa cho cô ta nhưng không biết phải nói sao khi tặng ? Hoa mua thì dễ và lòng thành thì có nhưng lời nói thì không biết phải nói sao đễ đi kèm với lòng thành của mình . Các bạn có ý kiến gì giúp đỡ mình với .

    cảm ơn nhiều
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....chú cứ nghe anh.Đưa hoa cho nàng vag nói, nói một câu đơn giản thôi.Ví dụ:
    -Tặng em, rất vui vì được quen em...
    hay:
    -Một bông hoa cho một tình bạn mới....
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    - Tặng ấy này!
    - Vì sao lại tặng hoa tớ?
    - Tại tớ thích tặng ấy.

    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 03/09/2004
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nên nói những lời giản dị, dừng khách sáo quá. Kiểu như là:
    - Trên đường đến nhà bạn, mình thấy hoa đẹp quá nên mua tặng bạn. Cũng chẳng biết bạn có thích nó không nữa( nói đến chỗ này phải e thẹn một chút mới nhập vai)
    Phương án này để đề phòng cô bạn ấy không thuộc tip người lãng mạn thui. Chẳng ai lại lỡ từ chối một lời đề nghị dễ thương như thế kia.
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì còn tuỳ hoàn cảnh và tuỳ vào tâm trạng cũng như cá tính của cái cô gái mà bạn tặng hoa, tưởng tượng xem cô ấy thích nghe...câu (sentence) thể loại gì!!!
    20/11 năm ngoái, ông bạn mình đợi mình ở quán nước với một bó hoa để ở giỏ xe. Mình rất ngạc nhiên "Sao lại tặng hoa em, em có làm nghề giáo đâu mà tặng hoa em ngày này?". "Anh vừa đến nhà thầy giáo cũ. Lúc mua hoa cái cô bán hoa bảo là anh mua 1 bó thì 40k, 2 bó thì 50k, thế nên anh mua 2 bó để tặng vợ anh một bó".
    Mình buồn cười cái kiểu thật thà của hắn! Có thể ai đó sẽ không thích thế nhưng mình thì mình thích...cái cách tặng hoa bằng một lý do chân thật như thế!
    Túm lại theo mình là bạn cứ nói thật cho cô ấy biết tại sao bạn tặng hoa!!! Hihi...tất nhiên lý do của bạn sẽ ngọt ngào hơn nhiều cái lý do của ông bạn mình bên trên.
  6. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Im lặng và nhìn dù mù !
  7. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ừa như tớ thì tớ cũng thấy cái kiểu thật thà như anh bạn của Queen cũng hay, nhận cũng thấy tự nhiên.
    Con gái thì hầu như ai cũng thích hoa, nhất là hoa tặng . Nhưng cứ bày đặt nói năng lãng mạn và kiểu cách quá là tớ thấy ngượng lắm, chả thích nhận mấy. Cứ nói năng đơn giản cho tự nhiên.
  8. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy ông cầm hoa đến tặng thì người ta muốn giả vờ mù luôn ...coi như ko biết mista sến này !!!
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hey, chú em không có nói là sẽ tặng cho nàng hoa gì nên bà con hơi khó giúp.
    Nếu tặng những bông hoa hồng đỏ thắm thì nói với nàng rằng "Có bao điều anh muốn nói cùng em mà anh không biết sẽ bắt đầu từ đâu, anh muốn nhờ những bông hồng này nói hộ điều anh muốn nói "
  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    1 câu thôi. Cần gì nhiều. Tặng em !
    Hay là ngại thì thậm chí chẳng cần nói gì nữa. Cứ đưa bó hoa ra trước mặt người ta và cười 1 cái. Thế là xong. Nhưng nhớ là trên bó hoa nên kẹp thêm 1 cái card có 1 dòng chữ tương đối to 1 chút như là ... "Just For U !!! " chẳng hạn.

Chia sẻ trang này