1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phân vân quá. Không biết xử nên làm thế nào.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chelsea82, 20/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình và vợ mình đều trình độ đại học. Quen nhau được gần 6 tháng thì kết hôn. Đến nay đã được 1 năm rưỡi.
    Cảm nhận khi yêu cô ấy là một nguời con gái tốt. Hồi đấy mình gặp khó khăn trong làm ăn. Phải bán nhà. Trong nhà chỉ còn gần 1tỷ. Nên gia đình cũng muốn lấy vợ cho ổn định.
    Lấy nhau xong vợ chồng mình mua 1 miếng đất bên Nguyễn Văn Cừ. Phải vay thêm 400triệu. Lương mình được 7tr. Vợ cũng 7tr nhưng đóng về nhà 3tr cho mẹ chồng chi tiêu gia đình. Còn 4 tr cô ây giữ để chi tiêu con nhỏ. Bé nhà mình được 6 tháng.
    Cuộc sống gia đìnhh khó khăn. Vì mỗi tháng phải trả Ngân Hàng 10tr. Hầu như mình phải đi vay mượn thêm bạn bè. Từ trước khi sinh em bé 3 tháng vợ chồng mình kiêng ko gần gũi nhau. Trước đấy trong 1 lần gần gũi. Mình bị một thứ mùi từ cánh tay cô ấy bốc ra rất khó chịu và mình mất hết cảm giác. Sau khi sinh đến giờ hai vợ chồng ko gần gũi nhau nữa (tổng là 10 tháng chưa gần gũi nhau). Cô ấy nghi ngờ mình bồ bịch, rồi về nhà quát mắng. Mặc dù mình không có gì. Cãi nhau , **, văng bậy đủ cả. Cứ nghĩ đến những lần như thế mình chỉ thấy nhói đau và không thể hàn gắn được. Giờ về nhà cô ấy luôn cáu gắt, quát tháo. Đơn giản hôm Trung Thu. MÌnh hỏi mẹ mình là còn bánh nướng không để bổ cả nhà ăn. Cô ấy bảo. Bánh ah, Đổ đi hết rồi. Lên giọng với mình. Đang đêm trời mưa cô ấy gọi mình dậy. Dậy đi với em đón bố mẹ em. Anh phải có trách nhiệm với gia đình. Mặc dù bố mẹ cô ấy đi taxi ra nhà mình và chỉ cách nhà mình 2km. Chỉ đường thì cũng tìm được nhà. Rồi mình về muộn thì cô ấy gọi cho từng ngưòi ở cty mình xem đi đâu, mấy giờ về. Còn dọa mình. Lành làm gáo mẻ làm môi. Đừng để con này lên cty tốc váy vào mặt. Mình thực sự rất chán cuộc sống gia đình hiện tại. Mình chẳng muốn về nhà. Nhưng mình thương và yêu bé con nhiều. Không về thì nhớ nó. Mình cũng sợ ly hôn sẽ không được nuôi con. Nhưng cũng không thể sống tiếp tục cùng cô ấy được.
    Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.
  2. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Zời ạ, sao bác không bảo luôn là vợ bác bị hôi nách nên mất cảm hứng, bác không nói lại chuyện bé xé ra to thế này đây
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Oạch, tôi không nghĩ nhanh được bằng bạn Cao bồi. Vậy có đúng là chỉ vì lý do đó không? (Hay là CÁNH TAY có mùi gì lạ thật?)
  4. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đã biết lí do rồi còn phải vào hỏi, vừa muốn thế này vừa muốn thế khác thì khó quá đâu phải ai cũng được như thế, bác phải chịu hi sinh một tý để gia đình hạnh phúc.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đang giai đoạn khó khăn mà, người phụ nữ thiếu thốn cả tiền bạc lẫn tình cảm thế này tính tình trở nên khó chịu cũng là điều dễ hiểu...
  6. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bị hôi nách sao gần đây mới phát hiện ra, thế những lần trước xxx ko thấy hôi nách à? Hay hồi đấy mũi bác bị điếc, bây giờ mới chữa khỏi mũi nên phát hiện ra hehe. Công nhận hôi nách thì khủng bố thật, xinh như tiên mà hôi nách thì tôi cũng xin kiếu, rúc vào đấy thì có mà khóc thét.

    Tôi thấy vợ bác này như thế là ko đc, vợ tôi mà chửi ** hay văng loạn lên với tôi, tôi cho ra đường luôn.

    Mâu thuẫn ko giải quyết đc thì giài tán thôi, chứ vợ chồng như thế, thì con cái sau này cũng khổ.
  7. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn nào cũng có cách giải quyết cả, vấn đề là cả hai người có còn muốn xây dựng nữa hay ko thôi. Bạn đã đề nghị vợ ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau chưa? Nói hết, nói thẳng, đừng e ngại gì. Nhưng ko được nổi nóng với nhau lúc nói chuyện, nguời này phải nghe nguời kia. Có như vậy mới giải quyết được chuyện này.
    Việc đó nói thì dễ, nhưng làm thì vô cùng khó, đòi hỏi sự cố gắng của cả hai người. Nếu vợ bạn cũng muốn con bạn có bố mẹ đầy đủ, gia đình êm ấm trở lại sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn. Và bạn, nếu muốn gây dựng lại, thì cũng phải cố gắng để cùng ngồi lại với vợ.
    Nếu sau khi đã nói chuyện, hoặc tìm cách để trao đổi với nhau ko được, một trong hai người ko hợp tác, nghĩa là tình cảm ko còn nữa, mà tình cảm ko còn thì sống chung nhà là làm khổ nhau, khổ cho cả con cái nữa. Lúc ấy chỉ còn cách mỗi nguời mỗi ngả.
    Vợ chồng tối kỵ nhất là cãi vã nhau khi khó khăn về tài chính, bởi lúc ấy chuyện nhỏ cũng sẽ thành lớn, cảm giác nặng nề vô cùng. Nhưng khổ nỗi, hầu hết mâu thuẫn lại đều do khó khăn vất vả mà ra. Nếu thực sự vì gia đình, vì con cái, mỗi người đề phải cố gắng, những lo toan về tài chính tiền bạc phải tìm cách làm cho nhẹ đi, đừng vì nó mà lo nghĩ nhiều. Cuộc đời có mấy ai mà ko mang nợ, có lo nghĩ cũng chẳng thể ra tiền mà trả nợ ngay được. Vậy tại sao phải nghĩ nhiều làm gì cho mệt? Công nợ thì trả dần mà.
    VC tôi cũng dính nợ nần giống như bạn, nhưng chúng tôi cùng nhau tính toán, chia sẻ, và chẳng bao giờ nặng nề chuyện ấy cả. Có hôm đi siêu thị, chọn cả xe đồ ăn, đến khi tính tiền, đưa thẻ Visa để thanh toán, thì ôi thôi, thẻ đã bị khóa, tiền mặt thì ko đủ. Quê độ. Nhưng vẫn vui vẻ như thường, hẹn siêu thị mang hàng tới nhà lấy tiền, về rồi đi mượn hàng xóm. Có hôm sáng ngủ dậy nấu đồ ăn thì bếp hết ga, gọi hàng ga mang tới, nói hết xiền roài, cho thiếu đi, ok, vài bữa trả.
    ...rất nhiều chuyện thiếu thốn. Nhưng vc tôi đều vui vẻ cùng nhau lên kế hoạch chi trả. Khó khăn nhưng phải vui bạn ạ, thì mới vượt qua được.
    Chúc bạn sớm tìm được tiếng nói cùng vợ.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhân tiện tôi hỏi luôn: Giả sử mấy ông chồng lấy vợ về rồi mới phát hiện vợ hôi nách (lúc quen thì có khi đã bỏ nhau vì lý do này!) thì nói thế nào cho vợ hiểu để vợ còn làm vệ sinh thân thể nữa? Vì tôi đoán là phụ nữ mà bị chê hôi thì chắc thấy ngượng lắm. Vậy nói năng như thế nào thì phù hợp?
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mua cho vợ cái lăn nách, chắc ít nhiều cũng hiểu ra đấy! =))
  10. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Rằng: "Hình như em có vấn đề về cơ thể, xem lại xem nào. Mà anh thấy phụ nữ hình như nguời nào cũng bị vậy đó. Em tìm hiểu coi có cách gì trị được ko". Đơn giản vậy thui.

Chia sẻ trang này