1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình quá bất tài ??????????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tu_dinh_huong, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Mình quá bất tài ??????????

    Hic hic, năm 2002 quả là một năm bi đát.
    Tại sao công việc của mọi người diễn ra đều đều. Mọi việc do nhiều người cùng làm, nhưng người chịu trách nhiệm trước khách hàng lại chỉ có một, mà ko ai khác lai rơi vào mình.
    Cuộc sống thật là đáng ghét, khi ta bắt đầu cảm thấy yêu cuộc sống thì ta lại vấp ngã. Mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại, nhưng sao ngã nhiều thế mà vẫn vấp????????? Có lẽ tại quá bất tài chăng.

    TĐH
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    bị vấp ngã nhiều thì sau này sẽ là người đứng vững nhất đấy(bài học từ gia đình anh)
    cho hỏi cái ảnh biểu tượng của em là ở đâu mà có vậy tại anh thấy ở chỗ gần nhà anh có người dùng photo shop để sửa cái ảnh này
    HỔ TRẮNG ĐẠI GIA

    PHẠM QUANG ANH,67 PHÙNG HƯNG,HÀ NỘI

  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết sau này vững tới cỡ nào nhưng hiện tại thì. Ôi trời ơi, đầu gối trầy trật..........Còn não thì sắp long ra đến nơi rồi. Hic hic....
    To WhiteTigẻ: cái hình đó là một chị trên mạng, nhưng giờ chị ý mất rồi.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ thành công
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Sao đã vội thất vọng vậy tudinhhuong. Em còn trẻ, cuộc đời còn dài, vẫn còn phải vấp ngã nhiều mới khá được.
    Ngã là chuyện nhỏ, đứng dậy được sau mỗi lần vấp ngã mới là điều quan trọng. Mọi thành công ở đời còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, sao chưa chi đã nghĩ mình bất tài? Tự tin lên. Chúc em may mắn hơn trong cuộc đời!

    Don't dream it's over!
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    te' ngã nhưng quan trọng là có đứng lên để té tiếp hay ko mà thui...cuộc sống bao dung nhưng cũng khắc nghiệt lắm
    nhi
    [/red][/size=6]
  7. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đã từng nói một câu đại loại như sau:
    " Vấn đề không phải là ở chỗ ta vấp ngã bao nhiêu lần nhưng vấn đề là ở chỗ bao nhiêu lần ta biết đứng dậy và đi tiếp sau khi vấp ngã"
    Gladiator
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đã vấp ngã nhiều lần và sau đó thì cũng đứng dậy được cả, nhưng sao lần này mệt mỏi, chi muốn nằm thẳng cẳng một chỗ. Thế là xong.
    Thanks cả nhà, nhưng có lẽ mọi người lạc quan hơn em.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Bu`n bã và cô đơn quá thì vô HCMC, biết đâu sẽ khả quan hơn vì có nhiều việc để làm hơn chứ chưa hẳn mọi người lạc quan hơn

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  10. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    em phản đúi bác Bob nhé, đang bùn và cô đơn mà xiêng vào diễn đàn ảo thì chỉ từ thương vong đến chết thui...
    Bạn tdh này, chuyện chắc quan trọng lắm nhỉ Ko có ý hỏi đời tư của bạn, nhưng thấy thái độ của bạn có vẻ nghiêm trọng...
    Hùi í OneO cũng té nặng lém, rùi bùn rùi chán... Có những lúc ngủ vùi 3-4 ngày, lúc thức dậy nhớ chuyện chỉ muốn ngủ... Có nhiều khi 4-5 ngày ko thấy ánh mặt trời, chỉ tiếng nhạc, điệu nhảy, vị lâng lâng bay bổng, những lòng đất mờ ánh đèn... Có khi bỏ đi thật xa rồi lại thấy mình khóc, lại quay về... Rồi 1 lần thoáng tỉnh khi đầu nhức quay cuồng, nghe tiếng chim ngoài cửa sổ, hít ko khí mát rượi buổi sớm, chợt nhớ hình như lâu rồi... rồi chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng nhớ gì nữa...
    Giờ hết rùi !!! hêhêhê Chọc bạn cười thế thôi, nhưng chuyện ấy vẫn mãi trong mình, như vẫn là hôm ấy...
    Mình ko biết khuyên bạn thế nào cho phải, mình tin là những lúc thế này chỉ có bạn là người hiểu rõ mình cảm thấy thế nào, mình muốn làm gì, mình sẽ sống tiếp thế nào đây, hay...
    Mình thì nghĩ vì sao ta lại buồn đến thế khi thất bại nhỉ ?? Hình như vì ta coi trọng nó, muốn làm tốt nó, vì ta yêu nó... Nếu thế sao ko thử cho mình cơ hội lần nữa xem sao ? Có thể lần này sẽ thành công...
    Chuyện đã qua sao ko để qua khứ giữ hộ mình, lại làm phiền hiện tại và tương lai chi nhỉ ? Bạn cũng có nói là vừa cảm thấy yêu đời lại mà... Sao lần này lại khắc khe với bản thân quá vậy ??
    Đời vẫn thế, nhiều chuyện ko tùy ý mình. Cũng có thể bạn bất tài đấy, nhưng thế thì sao ?? Mình cũng là kẻ bất tài đây... Nhưng mình ko bao giờ đỗ lỗi cho bản thân nếu thất bại là do hoàn cảnh. Nếu thất bại là do mình, thì mình luôn tin là nếu làm lại lần nữa thì kết quả sẽ khá hơn lần trước. Có thể ko vừa lòng mọi người nhưng ít ra mình thấy vui với bản thân, và điều này là quan trọng nhất. Con người ta nhiều lúc đối xử với nhau rất khắc khe, nhưng nếu bạn ko thể yêu chính bản thân mình, tôn trọng bản thân mình thì sao có thể mong người khác làm thế với bạn được ???
    Chìa khoá ở trong tay bạn thôi...

    Life Is So Short To Be Pissed Off All The Time !!! ​
    A.I +
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 16/03/2002 06:05

Chia sẻ trang này