1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình quá bất tài ??????????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tu_dinh_huong, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là không thể hiểu nổi cuộc sống, con người và tạo hoá. Hôm qua, khi di lang thang, nhìn những chiếc thuyền trôi nổi bồng bềnh, nhìn những gia đình nhỏ xíu gắn cả cuộc đời trên con thuyền, ko một mái nhà, không một mảnh đất, thì thấy mình quả là một đứa hay kêu ca. Đôi khi lại cảm thấy thèm được một chút không khí thoáng đãng của mảnh thuyền ấy. Đúng là mình còn cả một cuộc đời phía trước, những chán nản chỉ là hiện tại là cái thử thách lòng kiên nhẫn, dũng cảm của con người.
    Hy vọng sau này những ngôi nhà thuyền đó chỉ là câu chuyện cổ tích bà kể cháu nghe mà thôi.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    chẳng fải lạc wan hơn đâu sis tdh , bởi vì đứng trên cương vị người ngoài cuộc khuyên 1 người trong cuộc thì fải lạc wan vậy mới an ủi được người trong cuộc chút ít chứ
    "cuộc sống mà chỉ toàn nỗi buồn chồng chất thì sẽ đáng chán nản biết bao .Nhưng nếu 1 ngày kia,bao wanh bạn toàn là niềm vui thì chưa hẳn bạn sẽ thấy hạnh fúc,bởi người ta chỉ cảm thấy hạnh fúc khi đã biết thế nào là nỗi buồn.Rồi cũng chỉ khi nỗi buồn ập tới,người ta mới khát khao tìm kiếm hạnh fúc .Vi` thế,nếu hôm wa,hôm nay bạn có muốn khóc vì 1 điều gì đó thì bạn cứ khóc đi,cứ buồn đi.Để sau đó nụ cười của bạn sẽ tươi hơn ,mỗi niềm vui-dù là nhỏ xíu cũng sẽ được nâng niu hơn..." (sưu tầm)
    sao sis ko thử mua 1 cây xương rồng mỗi khi gập chuyện buồn gì đó , xương rồng-1 loài cây gai góc xấy xí nhưng khỏe khoắn chứ ko fải như những chậu cây mỏng manh rực rỡ sắc hoa ,nó có thể sống ở bất kì điều kiện khí hậu khắc nghiệt nào, kể cả trên sa mạc khô cằn .
    "Bởi nỗi buồn là thế,ko ai yêu wí nó nhưng chính nó mới là sức mạnh để bạn,để tôi vươn lên..."
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    mọi chuyện đều từ lòng người mà ra... mình thấy bạn dường như có nhiều vấn đề nội tâm thì phải ?? ko biết nữa, chỉ đoán thế qua các chủ đề bạn viết...
    mình ko dám nói nhiều, vì chưa hề trải qua những hoàn cảnh như bạn. mình ko có những kinh nghiệm đặc biệt ấy... mình chỉ nói từ những kinh nghiệm nếm trải của bản thân thôi... và trong số ấy có 1 điều mình luôn tin là đúng và xem là ngôi sao dẫn đường trong mọi hoàn cảnh:
    Sống Thành Thật Với Tình Cảm Của Mình ​
    Mình nghĩ có lẽ lúc này bạn nên quay sang 1 người thật gần gũi để chia sẽ tất cả những tình cảm đang chất đầy trong lòng bạn... có thể sẽ giúp được phần nào...

    A.I +
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    mình có cái này cho bạn nè, mình muốn gửi cho bạn wa mail nhưng mình ko biet dc mail của bạn nen mình gui o day vậy
    A smile cost nothing, but gives so much.
    It enriches those who receive it,
    without making poorer those who give.
    It takes but a moment, but the memory
    of it sometimes lasts forever.
    None is so rich or mighty that he
    can get along without it,
    and none is so poor but that
    he can be made rich by it.
    A smile creates happiness in the home,
    fosters goodwill in business,
    and is the countersign of friendship.
    It brings rest to the weary,
    cheer to the discouraged, sunshine to the sad,
    and it is nature's best antidote for trouble.
    Yet it cannot be bought, begged, borrowed,
    or stolen, for it is something that is of no
    value to anyone until it is given away.
    Some people are too tired to give you a smile.
    Give them one of yours, as none needs a smile
    so much as he who has no more to give
    Hãy luôn vui vẻ bạn à, nhiu lúc hãy cu nhìn ve fia trc, hãy believe! Nhiu luc mình cung bi nhu bạn nhiều rồi, rồi sau đó mình nhận thấy fuong fáp này la hiu nhiem nhat day! Hay ráng vui vẻ, tuơi cuoi, thì chắc là.. nhung noi buồn nhu the se mau trôi wa, và... lại có thêm nìềm tin de đứng dậy, de rồi chống tra và dung vững o nhung lần ngap vã sau! Bạn nhá!
    You never know
    when someone might catch
    a dream from you.
    Or something you say
    may open up the windows
    of a mind that seeks light
    The way you live
    may not matter at all,
    But you never know,
    it might....
    And just in case it could be
    that another's life, through you,
    might possibly change for the better
    with a better and brighter view,
    it seems it might be worth a try
    at pointing the way to the right.
    Of course, it may not matter at all,
    but then again,
    it might.

    Chac là bạn sẽ bao nguoi ngoài nói gì cũng dễ hon ngoi trong cuoc nhưng... hãy try thu xem! Vui vẻ lên bạn nhá, luon co nhung nguoi ban o ben ban nhung khi ban vap ngã muh! tu tin va đứng dậy đi nào!
    Nhiều khi, bạn còn gap nhung chuyện còn dang cháh hon la chuyen do kia, nhung... neu co niem tin, long vung, thi ban se vuot wa tat muh! Vui vee va dung day naooo!
    Nguyen
    mong ban hỉu mình!
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  5. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    tdh à,
    mọi ng đã nói với bạn nhiều rùi nhỉ, thôi thì bạn cố lên, đã có bao ng quan tâm tới mình đấy là niềm dzui rùi fải ko bạn!
    dù đây ko là ngoài đời nhưng ít ra xung quanh mình đã có bít bao tấm lòng!
    hehe lần này đồng ý với OneO là bạn nên yêu và tôn trọng chính mình,
    ai cũng hô hào là thất bại là mẹ thành công rùi nào là còn trẻ còn cơ hội làm lại. hic, nhung mình nghĩ trong lúc bạn buồn thì nghe vạn lời thế cũng ko giải quyết được gì, nếu bạn tin tưởng ai, hãy chia sẽ với ng bạn tin, hãy dùng mối tương quan của chính bạn để vượt qua lần này...
    cái việc nhiều ng làm nhưng trách nhiệm 1 ng chịu thì tui bít là khó chịu lắm, nhiều lúc chỉ muốn cả thế giới này vỡ tung ra để cho tất cả mọi thứ khởi sinh cuộc đời mới,
    đi lang thang trên những con phố vắng vẻ, lắng nghe 1 điệu nhạc đã từng yêu thích... lúc ý chả còn chút hứng thú!
    nhưng may là bạn đã đi làm, thất bại trong công việc cũng hay gặp lám, ko chỉ riêng bạn đâu,
    nhưng tôi tin bạn sẽ vượt qua được, và tích cực lên, hãy sống với cuộc sống của chính mình nhé, bạn đã có thể suy nghĩ về thất bại của mình ; post lên đây được thì chắc chắn bạn là 1 ng rất cứng cỏi đấy!
    hic, đừng bùn nữa, mà nếu bạn vẫn thấy chán thì liên lạc với tui nè, tui cũng đang bị gánh trách nhiệm của ng khác nè, bít đâu lúc ý bạn lại là ng khuyên tui nên "dzui lên"
    hic...
    thân chào bạn,

    BachHop
  6. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đâu phải là màu hồng, từ lâu tôi đã chỉ nhìn thấy màu tối của nó mà. Ta bất tài ???? đâu có ta có tài đấy chứ. Có điều vận của ta chưa tới mà thôi. Cái quan trọng là vẫn phải chấp nhận những cái đang diễn ra để nhìn nhận và giải quyết nó một cách triệt để.
    doi thuong
  7. Quanbanh97202

    Quanbanh97202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hương hỏi là tại sao " bị vấp hoài mà vẫn ngã hả?"..... Thì tại Hương dẫm chân tại chỗ trước mấy ổ gà hoài đó mà! Con đường đó là do Hương tự chọn.....sao không chọn 1 con đường khác mà đi? Cuộc đời đâu nhất thiết phải đi chết 1 con đường? Hương cứ mạnh dạng chọn 1 con đường khác rộng hơn và đẹp hơn để đi là được rùi!......heheh... Hương nghe Quân nói nãy giờ thấy có dễ không?
    QUAN BANH
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, không ngờ cái topic của tớ bị vứt xó cả tháng nay ma bây giờ mọi người vẫn wan tâm đến.
    Cảm ơn mọi người đã wan tâm đến TĐH. TĐH này xúc động le'm.
    Đúng là trên mỗi bước đường mình chọn có nhiều gai góc, biết là thế mà vẫn bướng bỉnh lao vào thì có phải là người thông minh ko nhỉ. Có lẽ mọi người sẽ đánh giá là ngốc nghếch, không biết đường sướng. Nhưng sao ko thể thay đổi được. Chắc tại TĐH đầu gỗ.
    Vẫn biết là việc mình làm thì mình phải tự chịu. Nhưng khi vấp váp thì lại kêu rõ to, và than thở ầm ĩ................Chẳng biết mình có phải là người có ý chí không nữa, mặc dù rất muốn mình trở thành như vậy
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 04/04/2002 08:21
  9. Quanbanh97202

    Quanbanh97202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Việc Hương muốn đi tiếp con đường riêng của mình thì cũng không sao. ........Nhưng cái việc không chịu làm bạn gái của Quân thì rõ ràng là đáng trách à nha!
    QUAN BANH
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    To Tu_Dinh_Huong:Cuoc song khong phai luc nao cung tran ngap mot mau hong,co luc phai co mot mau toi tam chu.Cung nhu ban khong the luon di tren mot con duong thang tap duoc,se co luc ban se bi vap nga.Ai trong chung ta chang co nhung lan that bai,nhung ma qua mot lan ta lai dung len va vung vang hon do la mot dieu quan trong nhat

Chia sẻ trang này