1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình quen 1 cô bạn gái đang muốn tìm hiểu nhưng mình chưa biết phải làm cách nào.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dlp, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dlp

    dlp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình quen 1 cô bạn gái đang muốn tìm hiểu nhưng mình chưa biết phải làm cách nào.

    Mình có quen 1 bạn gái mình rất thích cô ta nhưng mà mình không biết là cô ta có thích mình không, vì hầu như lần nào mình rủ cô ta đi chơi cô ta cũng đồng ý nhưng mình vẫn chưa thấy cô ta có ý gì cả, vậy theo các bạn thì mình phải làm gì đây.
  2. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    He tiếp tục tìm hiểu chứ làm sao.COi như là một lợi thế khi đối phương vẫn đi chơi với mình.Đừng có nóng vội

    Nếu một ngày anh hết thương em
    Thì xin anh đừng im lặng nhé
    Dù sự thật có đau lòng hơn thế
    Cứ nói với em dù chỉ một lời!!!


  3. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Vào box Tư vấn tình yêu...
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  4. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem cô ta vui về những cái gì ở bạn, và đến với bạn bằng rung động tình cảm hay chỉ đơn thuần là giết thời gian.
    Bây giờ bạn nên khéo léo bày tỏ cảm tình, thăm dò xem cô ấy phản ứng thế nào, nếu thực sự họ quý mến và muốn xây dựng gì gì đó với bạn thì tất sẽ bật đèn xanh thôi, phụ nữ vốn rất tinh tế và nhạy cảm.
    Vấn đề bây giờ là bạn ngại một sự phủ nhận, một sự đổ vỡ hy vọng. Vậy bây giờ hãy nên thăm dò một cách khéo léo và tế nhị để có thể hiểu người ta mà không gây ra một tổn thương về danh dự nào cho họ cũng như cho ta.
    Cụ thể, bạn có thể thăm dò kiểu như là: "mấy hôm nay tôi mơ về bạn, ko hiểu có gì là định mệnh hay thần giao cách cảm không....?"
    hoặc " tôi không rõ người phụ nữ hợp với tôi sẽ như thế nào nhỉ"
    hoặc " những lúc bên bạn, tôi có một cảm giác thật lạ.... "
    ...v...v....
    Cố lên, nếu đấy là hạnh phúc của bạn thì gắng đoạt lấy
     
  5. LinhDanhThue_145

    LinhDanhThue_145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tự tạo cơ hội để tiếp xúc .Ví dụ mời đi uống nước chẳng hạn
    YEU LA CHET TRONG LONG MOT IT
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Híc, mình là con gái, đọc mấy câu này thấy buồn cười quá. . Cứ thăm dò đi chơi uống nước, xem phim ... nói chung đến những nơi mà các đôi hay đến ... mà riêng chuyện bạn hay rủ cô ấy đi chơi cũng là một cách nói " tôi rất muốn ở bên bạn" rồi ... và chỉ có đứa con gái nào ngốc quá mới không hiểu ý của bạn thôi. Chờ thời cơ thuận lợi ... nắm tay cô ấy ... hì hì làm sao nữa bạn tự nghĩ đi vì bạn yêu cô ấy chứa có phải tôi yêu cô ấy đâu. Nào, chúc thành công
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hừm, có vẻ như cậu khá thuận lợi rồi! Nên đánh vào cảm xúc của con gái, chắc ăn hơn. Tranh thủ mấy hôm trời còn lạnh dứt điểm ngay thôi. 90% con gái thèm một vòng tay thật ấm và chắc trong những ngày lạnh. Và cũng gần 90% thích những khi con trai liều một chút. Ôm vào và nói. Có khi không cần nói "anh yêu em " mà chỉ cần "đồng ý nhé " , như vậy cho cô ấy... ấm ức. Để khi nào thật yêu nhau thì hãy nói. Để thêm độ chắc chắn cho tình yêu, U hãy cố gắng hiểu thêm cô ấy, làm những điều cô ấy muốn truớc khi cô ấy nói. Thế là ổn cho đến khi không ổn! (chú ý: không được hôn ngay lần đầu, chỉ phớt vào má thôi)
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Nên tìm mua quyển truyện Love story mà đọc trước đã nhé. Tỏ tình không nhất thiết là cứ phải theo cái kiểu truyền thống chán chết của người khác. Phải biết phân biệt cô gái đó thuộc type người nào, tính cách, sở thích ra sao. Cưa gái cũng như làm kinh doanh. Phải biết rõ về đối thủ, chưa chắc lãng mạn đã hơn một cái đầu thông minh hoặc một cách cư xử manly. Quan trọng là người ta muốn gì thôi. Thuận mua vừa bán mà.
    Nothing is really matter
  9. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thì tấn công dồn dập vào, cho cô ấy thấy sự hiện diện bên cạnh của bạn là điều dĩ nhiên. Sau đó thì biến mất một thời gian (ngắn thôi), lúc đó nàng sẽ thấy là nàng cần bác đến như thế nào, và sau đó thì.... chắc bác biết làm gì rồi đấy. Chúc may mắn nha
    Đi về nơi xa...2003
     
    Welcome to my site http://www.nndzung.com
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hì hì nhờ các cậu mà tớ học được mấy chiêu mới,ngộ thật đấyMỗi tội chả biết áp dụng như thế nào cho hiệu quả,hay là thế này vậy.Mỗi cô dùng một bài,cô nào đổ trước thì tớ sẽ giữ bài ấy lại làm bí quyết phòng thân vậy hê hê
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !

Chia sẻ trang này