1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình rất cần lời khuyên lúc này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cần lời khuyên lúc này!

    Chắc 1 số bạn còn nhớ câu chuyện trước của mình. Mình định tự quyết định chuyện này nhưng giờ mình muốn tham khảo thêm ý kiến của các bạn.
    Trong thời gian 2 đứa mình yêu nhau, đã xảy ra 1 chuyện là người yêu mình có thai với người yêu cũ của cô ấy, nhưng chuyện quan hệ lại xảy ra trc khi chúng mình yêu nhau(lúc đó 2 người cũng đã chia tay). Và cái thai ko thể bỏ đc. Cô ấy đã sinh con và bố mẹ cô ấy đã cho đứa trẻ đó cho 1 gia đình.
    Bây giờ 2 đứa mình vẫn còn tình cảm với nhau, mình có ý định là quay lại. Nhưng quả thực nếu quay lại sẽ có rất nhiều khó khăn về sau này. Mình có thể bỏ qua đc tất cả, nhưng mình lại sợ 1 ngày nào đó bố mẹ và ngưồi thân mình biết chuyện liệu họ có thể chấp nhận đc ko?
    Mình cần lời khuyên chân thành của các bạn. Rất cảm ơn.
  2. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Từng viết và dính món nhân quả giả lập. Hài!
  3. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện tha thứ này hay có trên các báo như:Phụ nữ,Hạnh phúc gia đình.....Toàn vẽ ra cho con người ta sống theo 1 lối sống hoàn hảo để làm những con người hoàn thiện
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú có thể YÊU được em này thì cứ cưới và nhận đứa trẻ kia về nuôi và xem như là con ruột.
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    bó tay ạ, tuỳ bác thôi, em ko cản cũng chẳng có ý kiến j, em cảm thấy bác đúng là một người thật đặc biệt, đặc biệt đến mức kì dị ạ.
    Nếu bác cảm thấy thực sự yêu cô bé này và muốn cưới thì tuỳ, nhưng ý của em là em ko ủng hộ, phiền phức về mặt tinh thần và tình cảm, chán.
  6. water_mizu

    water_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu kinh điển đấy ! Nhưng cũng khó khăn lắm !
    Kô khuyên bạn đâu
    Nhưng mình đã thik là làm _ đã làm kô ân hận !
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    bó tay ạ, tuỳ bác thôi, em ko cản cũng chẳng có ý kiến j, em cảm thấy bác đúng là một người thật đặc biệt, đặc biệt đến mức kì dị ạ.
    Nếu bác cảm thấy thực sự yêu cô bé này và muốn cưới thì tuỳ, nhưng ý của em là em ko ủng hộ, phiền phức về mặt tinh thần và tình cảm, chán.
    em đồng ý với ý kiến này của bác alerk
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc chuyện của bạn trước kia và quả thật rất bất nhẫn với hành động của gia đình cô bạn gái cậu khi mang con, cháu ruột của họ cho người khác mà ko mảy may thương xót, trong khi họ hoàn toàn đủ điều kiện để nuôi. Nếu chỉ vì sĩ diện mà làm 1 hành động vô nhân tính thế thì nhất định sau này họ sẽ phải trả giá.
    Ko bao giờ viết cái giọng điệu nặng nề này nhưng trường hợp của cậu thì ko thể viết nhẹ nhàng hơn. Ngày trước đọc đã tức rồi mà giờ còn thấy cậu lên đây mà thương với xót. Bó tay
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    cậu yêu........ chấp nhận bỏ qua tất cả...... chấp nhận đứa trẻ đáng thương kia không chấp nhận... lại đi chấp nhận đứa con gái tàn nhẫn bỏ con mình đi....
    thương cho em bé.....

Chia sẻ trang này