1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình rất cần lời khuyên lúc này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    bó tay bác này , đã bảo là bỏ qua tất cả mà vẫn còn sợ cái gì thế kia. Nếu đã sợ thế thì quay lại làm gì
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của em là thà sống với đứa trẻ bị bỏ rơi còn hơn là sống với mẹ nó - người đủ khả năng để bỏ rơi con mình.
  3. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài dòng đầu đã nhớ ra bác là ai rồi.
    Thật ko hiểu được bác yêu cô ấy ở điểm nào mà tình mẫu tử cô ấy sẵn sàgn bỏ đi, 1 người đàn bà như thế bác nghĩ có thể làm mẹ tốt, làm vợ tốt ko? or sau này cưới nhau rồi có chuyện khó khăn ngồi đó nhờ bố mẹ cô ấy giải quyết dùm cho.
    Bác cũng có tội, tội của bác là nếu yêu thì chấp nhận đứa con của cô ấy, có đâu cùng là con người mà bác và gia đình cô ấy tàn nhẫn thế, nỡ lòng bỏ dòng máu của mình cho người khác.
    tôi thấy bác chẳng đáng nam nhi gì cả, muốn làm mà cứ sợ sau này sẽ ..., nếu bác sợ thì bác đừng lấy, và nếu bác lấy thì bác fải bỏ wa hết, tự bác suy nghĩ bác bỏ wa được or ko? tôi chắc chắn là bác cưới về rồi sẽ có ngày ko bỏ wa được chuyện này cho xem, vì hôn nhân ko đơn giản như những người còn yêu nhau nghĩ đâu, chỉ những người đã có gia đình mới hiểu được thôi.
    Bác còn nhỏ wá, chưa thể hiểu được gia đình là gì đâu. Nếu yêu và xx thì cứ yêu bình thường đi, còn lập gia đình thì tôi mong bác nghĩ lại, vì 2 bác mà sống với nhau tôi dám chắc mau tan rã lắm, cả 2 bác chẳng ai làm chủ được việc mình đang làm mà.
  4. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    một người có gan cho đi đứa con của mình thì cũng đủ chứng tỏ là người như thế nào. Miễn bình luận.
    Chủ đề hot quá !
    nghe cứ như nghe chuyện trên thiên đường.
  5. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn như thế
    Nếu các bạn đặt trong hoàn cảnh của cô ấy, thử hỏi có mấy người dám giữ đứa trẻ lại cho mình
    Còn gia đình, xã hội, dư luận ... các bạn có nghĩ là nó ác đến như thế nào không, nó có thể giết chết cả con người ta đấy
    Cô ấy đã giữ đứa trẻ lại để sinh ra, như thế mình thấy là dũng cảm lắm rồi
    Còn đối với bạn chủ topic, nếu bạn thực sự yêu cô ấy và như bạn nói là "có thể tha thứ tất cả" thì mình nghĩ bạn có đủ dũng cảm để bảo vệ cô ấy trước gia đình.
    Còn một khi bạn đã dùng từ "nếu", tức là bạn đã băn khoăn, bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhé
    Chúc vui

  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa xem phim "cô gái thợ mỏ" hay gì gì ấy. Bác xem qua đi. 1 hành động thành kiến quá e nghĩ ko hay đâu.
    Cá nhân e thì nghĩ mình đã chọn cái gì, như thế nào thì sống thật sự vì điều mình chọn. Cá tính, cách nghĩ của mỗi người ko giống nhau. Bạn bè chơi thân với nhau còn thấy mỗi ng 1 kiểu riêng. Bác đã chọn thế nào thì nếu là e, e sẽ bảo vệ sự lựa chọn của mình .
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái vàng vàng này thấy ko chịu nổi. Đúng là miệng lưỡi thế gian ác lắm nhưng 9 tháng mang nặng đẻ đau, gia đình hoàn toàn ko có vấn đề gì về kinh tế mà ông bà rồi mẹ ruột lại nhẫn tâm mang con cháu ruột của mình đi cho người khác thì cá nhân tớ đánh giá là quá vô lương tâm.
    Còn chuyện miệng lưỡi thế gian, nếu họ biết sợ miệng lưỡi thế gian thì đã ko cố giữ cái thai lớn đến 5,6 tháng rồi đổ cho bạn chủ topic. Đến lúc bị bạn ý biết được ko phải con mình thì đã quá muộn để bỏ nên giữ lại sinh
    Đúng là ở đời ko gì là ko thể xảy ra
  8. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hãy phân tích 1 tí tâm trạng của bạn nhé. Lời văn của bạn ko có cảm xúc gì gọi là sâu đậm lắm. Từ cái câu "Cô ấy đã sinh con và bố mẹ cô ấy đã cho đứa trẻ đó cho 1 gia đình." Nghe bạn kể chuyện đó sao sáo rỗng quá. Chuyện đứa bé đc cho đi hình như đối với bạn là 1 điều hiển nhiên đúng, chẳng cảm xúc, chẳng suy nghĩ gì. Rồi cái điều bạn nói như 1 lời tuyên thệ "Mình có thể bỏ qua đc tất cả" nhưng ngay sau đó là bạn lại sợ, lại sợ.. Hãy xem xét cho kỹ bạn ah. Việc làm đấy nghe thì đơn giản nhưng khó lắm đấy. Cần 1 trái tim vị tha và giàu cảm xúc lắm đấy nhưng.. nhìn vào lời văn của bạn mình chưa thấy những điều đó. Mình nói không phải là công kích hay chê bai, nhưng có lẽ cần phải có cái nhìn khách quan hơn chút về bạn và người bạn yêu. Người con gái bạn yêu thì mình chưa dám bình luận gì. Sống trong chăn mới bít chăn có rận muh ^^
  9. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề hot như thế này mà ít người vô trả lời thế nhỉ!
    Bác chủ topic có vẻ trẻ con quá, em đoán tương lai thế nào bác cũng chia tay thôi, cả bác và bạn gái sẽ tìm được 1 người tốt và phù hợp hơn với mình, đã bỏ qua những lỗi lầm của nhau thì cũng đừng nên dằn vặt suy nghĩ làm gì nữa. Lên đây nói chuyện giải sầu thôi.
  10. spider_man1103

    spider_man1103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chậc chặc, em này chia tay người yêu rồi mà vẫn "quan hệ" :(
    Một người sẵn sàng bỏ con mình liệu về sau có làm được 1 người vợ, một người mẹ tốt không ?
    Bác thật là người giàu lòng nhân ái và có một tình yêu mãnh liệt. Em không ủng hộ bác nhưng thường tình yêu là Mù Quáng, nếu bác thật sự thấy yêu em đó và sẵn sàng "bỏ qua tất cả" thì Go On :)
    Chúc bác hạnh phục.
    Được spider_man1103 sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 12/11/2007

Chia sẻ trang này