1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi billnguyenhl, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. billnguyenhl

    billnguyenhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!!!!!!!!!!!!!!

    Chào các bạn !
    Mình đang có một vấn đề không biết các bạn có ai quan tâm đến không, ai quan tâm thì hãy cùng minh chia sẽ nha.
    Mình đã đi làm một thời gian rồi nhưng mình cảm thấy cuộc sống của mình gần như ngày càng bị thu hẹp lại, công việc đã gần như chiếm hết thời gian của mình, mình đã làm việc cả ngày để chạy theo một ước muốn rất xa sôi. Mình chỉ có thời gian là ngày nghỉ cuối tuần đây là khoảng thời gian để dành riêng cho mình. Cuộc sống của mình đã khong còn vui vẻ như trước nữa không còn những khoảng thời gian đi chơi cùng bạn bè, không có thời gian đi du lịch cùng bạn bè, cũng chỉ còn đôi chút thời gian ngồi nhậu cùng bạn bè làm cùng, mình không hiểu vì sao cuộc sống của mình lại trở lên thi vị như vậy. Mọi người hãy giúp đỡ mình với nha!
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự cân đối lại giờ giấc sinh hoạt của bạn, đi làm ai mà chả bận, dĩ nhiên có người bận nhiều có người bận ít, nhưng dù thế nào vẫn phải có time relax xen kẽ trong time work, ko thể cứ bảo cuối tuần mới được nghỉ là cuối tuần mới được nghỉ, như vậy dễ xì trét lắm. Relax thì có nhiều cách mừ, vd như trong lúc làm việc có thể dành một ít thời gian để nghe nhạc này, hoặc một số buổi tối trong tuần nếu công việc k quá bận bạn có thể rủ bạn bè cafe hay đi chơi đâu đó, bowling chẳng hạn
    Ai cũng có ước mơ, cũng có tham vọng, và muốn mau chóng biến ước mơ thành hiện thực, chỉ có điều, vẫn nên biết nhấn nốt pause đúng lúc, thì sẽ hiệu quả hơn đó hehe
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cứ dẹp công việc một bên. Làm quả cuối tuần lên Sapa vi vu là thấy ngay ý nghĩa cuộc đời.
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình chỉ mong đc làm việc 16-18h/ngày để bớt thời gian ngồi nghĩ linh tinh . Thời gian đó mà ra tiền thì mình xung phooooonggggggggggggggg !!!!
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thùng rỗng kêu to , nếu trong mỗi người là một con ếch thì tôi ko thể kêu to bằng bác .
  6. billnguyenhl

    billnguyenhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự quan tâm của mọi người. Nhưng thực sự công việc của mình đã chiếm hầu hết thời gian của mình, đôi lúc rỗi mình cũng không biết phải làm gì cả vì hàng ngày mình cứ lao vào công việc rồi khi rỗi lại không biết làm gì. Minh biết ai đi làm cũng dều bận cả nhưng các bạn đã bao giờ phải đi làm từ 7H sáng đến 10h tối mới về thì các bạn sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình
  7. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Cậu này làm việc gì mà một ngày làm mười mấy tiếng thế . Nghỉ đi , tìm việc khác mà làm

Chia sẻ trang này