1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh roi lam, giup minh voi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anneisle, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anneisle

    anneisle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Minh va anh ay yeu nhau duoc 1 nam va roi minh phat hien anh ay la nguoi nhu nhuoc, minh phai lam gi day?

    Anh ay sinh ra trong mot gia dinh khong hoan thien. Ba me anh ay chia tay nhau khi anh ay con rat nho, lon len trong su yeu thuong cua Cau, Mo, Me.,Di..nhung phai chiu su quan ly gat gao vi bay gio dang song chung voi Cau va Mo.

    Anh ay da 25 tuoi roi nhung neu di choi vao buoi toi phai ve truoc 22h.Anh ay chua bao gio noi voi gia dinh la di choi voi toi. Muon di choi voi toi anh ay bao voi nguoi nha la di hop, di sinh nhat...ngoai tru Di la biet anh ay di dau.

    Anh ay khong tu quyet dinh duoc la minh di dau.Vi du: Tet tay vua qua, Cau Mo bao anh ay cung ve que, cac ban biet ket qua roi do, 2 ngay cuoi tuan toi o nha 1 minh, trong khi toi da sap xep lich de di choi voi anh ay.

    Neu toi goi anh ay dot xuat, khong bao truoc thi anh ay khong the ra ngoai cung toi vao buoi toi.

    Du toi biet anh ay rat thuong toi, nhung suc chiu dung con nguoi co han. Va lai toi rat so nhung nguoi dan ong nhu nhuoc du cho ho rat hien, rat chu dao.

    BA toi la mot nguoi nhu the, Me toi da phai rat vat va trong cuoc song.Toi bi am anh boi mau nguoi dan ong nhu the.

    Bay gio toi khong biet co nen tiep tuc quen nhau hay khong? hay chung toi nen chia tay. Toi khong muon chia tay vi toi cung rat thuong anh ay, nhung cac ban a! neu tiep tuc nhu the nay thio den mot ngay nao do toi se khong the chiu noi nua va khong biet chuyen gi se xay ra.

    Cac ban se gianh 1 it loi khuyen cho toi chu?????????thanks a lot
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bạn àh, đôi khi người ta không thể làm được những thứ mà mình muốn đâu. Nhất là khi phải đi ăn nhờ ở đậu như vậy, Mình nghĩ bạn nên hiểu và thông cảm cho người yêu bạn. Theo mình bạn nên có một buổi nói chuyện thẳng thắn với anh ý, nói hết những suy nghĩ của bạn, để cả hai tìm hướng giải quyết. Đừng dấu, như vậy bạn sẽ không chịu nổi đâu, hãy nói hết, nói tất cả, có như vậy mới thoải mái được bạn àh. Mình tin là nếu yêu bạn, anh ta sẽ thay đổi thôi. Àh, mà đừng hơi chút là nghĩ đến chuyện bỏ nhau nhé
  3. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    "Mình rối quá, giúp mình với". Tớ rối tung cả khả năng đọc sau khi cố gắng hiểu được những dòng chữ viết ko dấu của bạn - giúp tớ với
    Lời khuyên của tớ: Bỏ quách đi, thiếu đếch gì anh chàng bản lĩnh hơn. 25 tuổi không tự quyết định được những sinh hoạt, hoạt động giao lưu rất bình thường thì cơm cháo gì khi làm chồng người ta - đã đành là có cái khó, những không đến nỗi phụ thuộc hoàn toàn như vậy ở các tuổi đó. Mà cứ giả sử bị quản thúc chặt như vậy đi - chẳng nhẽ anh chịu thua a`, đủ lông đủ cách rồi phải tự khẳng định mình chứ, cần thiết thì sống độc lập đi. Bạn nên tỉnh táo - tớ chỉ sợ nhu nhược là bản chất cố hữu của anh ta thì coi như bạn đã cắt xong hộ khẩu rồi đấy
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhé,kiếm được anh bạn cù cù,chỉ đâu đánh đó,được sai khiến,sướng thế còn gì.
  5. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy 1 người như vậy thật không thể làm chỗ dựa cho bạn được. Bản tính thì khó rời, nếu bg anh ý như vậy thì sau này tớ nghĩ đên 98% là vẫn thế. Anh ý không thể quyết định được từ những việc nhỏ nhất, tớ hiểu là ở chung với gia đình cậu mợ có nhiều cái rất khó khăn.. nhưng mà chẳng lẽ 1 thằng đàn ông 25 tuổi đầu mà không dám nói cả với gia đình là mình đi chơi với người yêu ah? Đó là cái mà không thể chấp nhận được.. Chuyện về quê mà huỷ chuyện đi chơi của bạn có thể tha thứ.. nhưng nhìn vào nhiều mặt thì sao?.. Con người không xấu nhưng con người không đáng tin cậy thì chỉ có bạn là người sẽ khổ thôi..
    Tớ biết, nói thì nói thế nhưng nếu bạn còn yêu thì sẽ không thể xa nhau được. Nhưng trong mọi cái đừng để con tim làm mờ đi lí trí của mình. Mà tớ nghĩ bạn đã có kinh nghiệm từ chính gia đình của mình.. vậy hãy lấy mẹ bạn làm tấm gương.. liệu bạn có muốn 1 cuộc sống như thế không..
    Chúc bạn vui!
  6. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì suy nghĩ thật kỹ đã. Đừng có hơi tý là chia tay được. Đừng để về sau mình phải hối hận.
    KR
  7. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Theo mình cứ từ từ đã,mình nghĩ nếu yêu nhau thật sự rồi thì kẻ yếu đuối cũng thành anh hùng,Chứ chuyện cũng chưa có gì cả,mà thực chất yêu nhau 1 năm cũng không phải là ghê gớm,chưa lâu dài,anh ấy một phần chưa dám công khai khi tình cảm của 2 người chưa đến chín mùi,cần tìm hiểu hơn,hoặc muốn chắc chắn trong tình cảm .Chính vì thế nên anh có thể có những hành động như vậy để che dấu chuyện tình yêu 2 người ,mình nghĩ bạn cũng nên thông cảm,Người con trai nhu nhược đâu chỉ có mỗi hành động như vậy,còn có thể đánh giá anh trong cuộc sống đời thường nữa mà ,bạn cứ từ từ đi,hãy cho anh ấy một thời gian cần thiết,đó cũng là thêm thời gian để bạn tìm hiểu tính cách của anh nhiều hơn.Chúc bạn thành công

Chia sẻ trang này