1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh sắp đi gặp mặt lần đầu, làm thế nào bây giờ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moon_heart, 09/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    mình kết các nghệ sĩ lắm. Hay bạn gặp mình đi
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    sorry
    Được thuanginola sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 09/06/2008
  3. nghiaginola

    nghiaginola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Sắp trở thành nghệ sỹ mà lại có suy nghĩ như vậy ư ?
    Bạn mới chia tay và bạn chưa thực sự sẵn sàng , mình nghĩ rằng bạn nên dừng cuộc hẹn !
    Còn điều gì đến sẽ fải đến .... rồi sẽ đến 1 lúc t/y sẽ đến với bạn thật bất ngờ và thú vị chứ kô cần fải ai áp đặt cả !
    chúc vui
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Kết quả thế nào rồi chị chủ
  5. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vầng, vì bây giờ là 2h16'' đêm , đội Hà NAN em iu quý thắng 2-0 , nên em đành thú thật, em đc hẹn hò với em chủ Topic đây, em cũng zất là hùi hụp và xốn xang, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp, nếu kô thì cũng coi như : Mùa thu lá bay anh đã đi ( chạy ) rồi .
    Cảm ơn các bác đã quan tâm,
    Đúng là em đc 1 nguời bạn làm ăn giới thiệu gặp mặt 1 cô gái thật, nhưng vào tối thứ 3, ^^
  6. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy ăn no vừa phải _ mặc cái gì mà bạn thích dù là Váy hay Jean thì cũng đừng đi guốc cao quá _ ngồi thoải mái nói chuyện chậm rãi và ít thôi _ hãy để đối phương nói nhiều hơn chút _ vừa lắng nghe vừa nhìn thẳng vào mắt người ấy bạn có thể đọc đựoc rất nhiều điều và bạn sẽ có cảm nhận đúng về người ấy _ mọi chuyện xa xôi hơn đừng nghĩ tới hãy coi như bạn đang ngồi ở chỗ mà bạn thích và thoải mái tâm lí đi nhé _ chúc bạn có một buổi tối vui vẻ và có thêm một người bạn _ thế thôi
  7. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì phải bận tâm cả.....cứ bình thường....theo mih thì cái nhìn hay lần gặp đầu tiên thì rất quan trọng nhưng nếu ko đc cái đó thì tìm cái khác....bạn có thể nói chuyện làm sao cho thật tự nhiên cứ như là người wen lâu ngày gặp lại đó.để cáo cảm thấy bình thường và thân thiện hơn...cái này dạo trước cũng ngu lắm ,nhưng wen nhìu riết nên wen đôi khi lại nói nhiều thế có chết ko cơ chứ tại em chưa đến cảnh giới của vô chiêu 2 .
    thì bạn cứ nói chuỵên như em thấy khung cảnh ở đây thế nào.... có thik ko ....lần đầu thì cứ học hành này nọ cho nó thân thiện hay ng cả hai cùng wen ....nhiu lắm từ từ suy nghĩ .còn bức wa thì soạn ra bản tuyên ngôn ngày hôm đó lên đoc cũng đc.giọng đọc thì tuỳ từng tuý ng cá tính hay tc mà diển xuất...nhưng nhớ đừng nói về bạn wá nhiều và hẹn gặp lần sau nữa.
    tối về xin lỗi và cảm ơn
    gôk luck
  8. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    chắc gì bạn đã thích người ta mà phải lo lắng. Khuyên bạn không nên tự ti chắc cũng bằng thừa, vì người ngoài cuộc thì bao giờ nói cũng dễ, chứ gặp vào hoàn cảnh đó thì mới thấy là khó, theo mình nghĩ bạn cứ kệ mọi thứ cho nó tự nhiên, rồi bạn sẽ gặp được người hợp với bạn thôi mà. Trời sinh voi ắt trời sẽ sinh cỏ thôi.
  9. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đừng lo, ốc... nhỉ
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0

    Sao phải lo chị nhỉ,chị đã 25 tuổi em nghĩ ngoại hình k phải là yếu tố quyết định,nhất là khi chị chọn chị là 1 nghệ sĩ,em ko hiểu nghệ sĩ như chị là có xuất hiện nhiều trước mọi n`g ko?nhưng đã là 1 nghệ sĩ,và chọn cho mình con đường theo nghệ thuật thường là n`g khá tự t in và đôi chút hơi lập dị.Nhưng càng chứng tỏ mình là người có cá tính,có đam mê.Vấn đề nhỏ người ko phải qá qt,con gái nhỏ nhắn xinh xắn càng đáng yêu chứ sao,lại còn trẻ lâu nữa.1 ng` chú chị cho là hợp,chị cũng đang vừa chia tay ng` yêu đây chỉ là tâm lý chị mún tò mò xem cho biết thôi chứ chắc j đã tiến xa hơn.Nên ko phải lo chị ah,chị cứ là chị,cứ thể hiện mình như con ng` đời thường,cứ thoải mái,nếu họ cũng là 1 nghệ sĩ cũng làm cùng 1 loại hình nghệ thuật thì rất dễ dàng cho anh chị có những đề tài nói chuyện chung,cùng thảo luận,em nghĩ ko có j đáng lo đâu chị ơi,chị tự tin lên.Trong bất cứ việc j,cứ luôn là mình,mình sao thể hiện như vậy,cố gắng đừng lóng ngóng,vì chị cũng đã yêu rồi,đã từng rung động rồi cũng đã trải qa nỗi đau chia tay thì em nghĩ chuyện này cũng nhỏ thôi đúng ko?.Tự tin lên chị

Chia sẻ trang này