1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh sắp đi gặp mặt lần đầu, làm thế nào bây giờ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moon_heart, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thật là hạnh phúc, chúc mừng chị. Mấy năm nay em cũng k có 1 cái date nào hồi hộp và dành nhiều thời gian để nó diễn ra 1 cách hoàn hảo như này, công nhận là buồn
    Lâu rồi k yêu ai
    Lâu rồi k tiêu xài tiền xả láng
    Lâu rồi k lao động vất vả
    May mà hàng ngày vẫn ddc ăn ngon ngủ kĩ
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đi gặp thôi mà chứ có phải sẽ yêu và đi đến hôn nhân ngay đâu. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân như thế, cứ thoải mái đi nhé.
  3. dmy

    dmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu gặp mặt của bạn thế là tốt đẹp đó, cố gắng phát huy nhé. Chúc mừng bạn.
    Khi được ai đó giới thiệu một người con trai, bạn đừng đặt nặng vấn đề phải có gì đó với đối phương. Cứ thoải mái, tự nhiên đi. Khi nào anh bạn đó mời bạn đi chơi, xem phim hay uống nước...v.v... , nếu hôm đấy bạn muốn đi thì cứ nhận lời, chứ đừng ngại người ta nói ?olần đầu con trai mời đi chơi, đừng nên nhận lời?. Nói thật, mình là mình ghét nhất cái kiểu đó. Cảm thấy thích thì đi, chứ bày đặt õng ẹo, từ chối, đến là mệt.
    Kể ra mới nhớ, mình cũng đã từng từ chối khi được mời đi chơi lần đầu tiên, hêhhee, nhưng đó là do bận công việc thật, chứ chẳng phải lấy lý do đó để từ chối. Còn bây giờ thì , lâu lắm chẳng hẹn hò với ai rồi, thảm hại quá, hix...

Chia sẻ trang này