1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sắp vào Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chew, 22/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp vào Đà Nẵng

    Mình sắp vào Đà Nẵng công tác, đi 1 mình, hơi lo, vì chưa đến Đà Nẵng bao giờ, may quá tìm được các thổ địa ở đây. Các bạn giúp mình với:
    -Thuê phòng nghỉ ở đâu vừa rẻ (~ 100.000/ngày, ở khoảng 1 tháng), vừa gần đường Nguyễn Du. Có khả thi không, hì
    - Ăn uống, sinh hoạt ở ĐN có đắt không? VD: Quán cơm bụi nào ngon, khoảng bi nhiêu tiền một suất?
    - Đặc sản ở Đà Nẵng là món gì? (Nghe nói có món ốc hút ở sông Hàn, mì Quảng và bánh tráng cuốn,thèm quá.)
    - Ra biển buổi tối có an toàn không? Có phải mang theo bình xịt hơi cay ko, hì..
    - heo mi pờ li, huhu
    Thanh kiu vinamiêu các bạn trước nhé!!
  2. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    "Vào" Đà Nẵng, tức là bạn ở ngoài Bắc. Nếu bạn ở HN thì cứ yên tâm là giá cả ĐN cứ gọi là super rẻ. Hic, ở ĐN ăn một đĩa cơm 6000 đã thấy đắt rùi nhưng ra HN thì 7000 vẫn được coi là rẻ .
    Chỗ ở thì tui đây không bít, vì ở ĐN, tui chỉ ở mỗi một nơi là .... nhà tui thôi, hê hê.
    Ngoài bánh tráng cuốn thịt heo và mỳ quảng bạn còn có thể tham khảo thêm món bánh bèo, bột lọc, bánh nậm, bánh gói - đường Hoàng Văn Thụ, hoặc bún thịt nướng, bún mắm - đường phía sau siêu thị, song song với đường Hải Phòng. (ặc ặc, nhắc tới đây mới biết là mình không hề nhớ cái đường đó tên là đường gì ). Hic, nhắc tới mấy món đó mà thấy thèm rùi nè, hu hu.
    An ninh ở ĐN thì cũng thuộc dạng siêu an toàn. Tất nhiên là vẫn có thể có cướp giật hay gì gì đó, nhưng nếu bạn không quá xinh đẹp , cũng không đeo quá nhiều vàng bạc, kim cương châu báu, hoặc là có biểu hiện gì khác người dễ gây sự chú ý thì cứ yên tâm là nâu pờ ró pờ lèm. Còn nếu bạn xui xẻo gặp cướp thì chắc là do .... ý trời rùi
    Hic, làm tui thấy nhớ nhà quá đi, đang thèm được về ĐN lắm đây .
    Nhiu đó đủ rùi, có gì thì cứ hỏi thêm các cao thủ ở trong cái 4rum này, người ĐN thân thiện và mến khách lém, muốn hỏi gì đều ok hết (miễn là có thù lao hậu hĩ )
    Chúc dzui dzẻ và công tác tốt. Chào thân ái và quyết thắng

    Được benucotrai sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 23/11/2006
  3. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vào ĐN mà gặp bố mẹ tui thì cho tui gửi lời thăm nha
    Được benucotrai sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 23/11/2006
  4. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng nớ thì em yên tâm, một khi bên ấy không phải là con gái, và anh không có ở biển thì vô tư đi...
  5. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình ở Hà Nội, nghe kể nhiều mà chưa được vào. Cũng biết biết mấy người bạn Đà Nẵng, điểm nổi bật chung mà mình thích ở người ĐN là cách sống chân thật, có sao nói vậy, uhmm, rất hay...
    Hấp dẫn quá, cảm ơn bạn nhé. Mình ít đi xa nên cũng thấy lo lo.
    Cái vàng vàng nớ thì em yên tâm, một khi bên ấy không phải là con gái, và anh không có ở biển thì vô tư đi...
    Hihi, nghĩa là anh đi biển phải mang theo bình xịt hơi cay để đề phòng anh gặp em nhé!!!!!
    Chủ nhật này mình đã có mặt ở ĐN rồi, hồi hộp!!! hồi hộp!!!
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ở ĐN, tối tối (đặc biệt là tối thứ 7) chạy xe dọc theo đường Bạch Đằng rồi rẽ lên đường biển Liên Chiều - Thuận Phước - đi dọc theo bờ biển (vào ngày có trăng là tuyệt nhất). Vừa mát mẻ, vừa hít thở không khí trong lành, ngắm ánh đèn từ các con tàu ngoài cảng và ánh đèn điện dọc biển..
    Ngoài ra, có thể đi dạo dọc bờ biển ở phía bên kia sông Hàn, đoạn từ cuối đường Phạm Văn Đồng (qua cầu Sông Hàn) cho tới gần Furama resort, đi dạo ở đoạn này còn thấy được và nghe được sóng biển vỗ bờ (nhưng mà tốt nhất là ko nên mò xuống biển làm gì, cứ ở trên đường là tốt nhất)
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chew: Để biết thêm chi tiết, xin liện hệ anh Tài để được hướng dẫn miễn phí. Mb: 0914.111.578
    Dentai: Quyết định giao nhiệm vụ cao cả (giới thiệu về ĐN) cho anh, thực hiện tốt nhé
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    @benu: ở Đà Nẵng còn có bún mắm thịt heo quay..Hơi bị ngon đó. Nhiều người biết là bún bà Liên hình như gần ngã 5, nhưng nghe đồn là có 1 quán gì ngon hơn...nhưng ko biết. Tại cả năm nay chưa về DN...Bạn hỏi mọi người ở đó thử xem hén..
    Chúc bạn vui nha :))
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    rãnh rãnh wa nhà bạn Mì cua chơi đi bạn
    mà tiếc cái là bạn Mì cua bạn ý hổng coá nhà để típ bạn ni!!! híhí!!
    rứa thôi hĩ!!
    chuyển nhượng bạn ni wa bạn Wang tèo hay là một số bạn nhất định mô đó... bạn ni ưa ai? để bạn Mì cua phán cho một tiếng!!!
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    kON NHỎ NÀY TÉ NÔI HƠI BỊ NHIỀU

Chia sẻ trang này