1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sắp xa mãi mãi cuộc đời vì căn bệnh ung thư và cho các ban biết điều duy nhất đời mình!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thienhoanggiao, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienhoanggiao

    thienhoanggiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp xa mãi mãi cuộc đời vì căn bệnh ung thư và cho các ban biết điều duy nhất đời mình!

    Mình lúc 18 tuổi đã từng đi du hoc Singapo và quen một cô bé dễ thương tên Lena Inova. Cô bé rất đẹp với đôi mắt nâu huyền diệu và đức tính trầm cảm. Các bạn biết không, chúng mình gặp nhau rất tình cờ. Khi mình là người Việt NAm học chung với các nước khác thì có rất ít bạn. Minh đã lên sân thượng ngồi buồn mà học bài. Thế là có một cô bé dễ thương ngồi khóc vì các bạn khác bắt nạt. Lúc đó, các bạn biết được cảm giác của mình không. Những cơn gió làm thổi bay phấp phới tóc của Lena. Nước mắt cô ấy rơi từng giọt trông rất đau đớn. Mình đã đến một cách chậm rãi bên cô ấy à chúng tôi đã chia sẻ cho nhau. Chúng tôi cùng cười, cùng sánh vai ký túc xá, từng ăn kem lạnh mà không đủ tiền. Chúng mình còn hôn nhau dưới những cơn mưa đầu mùa Singapo, thật ra mình và Lena đã bị bệnh 3 ngày trời nhưng mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mình muốn nói với các bạn sau này mình vẫn có thể liên lạc và nói với các bạn nhiều hơn. Mình sẽ đi Mỹ cuối năm nay để chữa trị. Mình rất đau khổ khi đợt du học Singapo chấm dứt và chia tay Lena. Chúng mình đã cố liên lạc nhưng vì bệng tật, mình đã đanh mất mối tình đầu.<_>
  2. tacuong83

    tacuong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tớ chúc cậu nhanh chóng bình phục và lại yêu đời. Rồi cậu sẽ gặp một cô gái tốt có thể chia sẻ những nỗi buồn cậu đã trải qua. Tình yêu thực sự chỉ đến với những ai cảm nhận được nó sâu sắc.
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin không nên chấm dứt. Tinh thần là con dao 2 lưỡi, lúc này chưa có cơ sở nào để bạn mất hy vọng về mối tình đầu. Bạn cứ yên tâm chữa trị và mình cầu mong bạn sẽ bình phục lại, và vẫn giữ liên lạc hay nói sự thật về bệnh của bạn cho cô ấy biết để cô ấy cùng bạn vượt qua bệnh tật. Đừng bi quan bạn ạ.
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em cứ vui vẻ chữa bệnh đi. Như tui đây nè, 12 năm mới gặp lại cô bạn cũ ( my dream darling but she has married). Người ta bảo là có duyên với nhau thì sẽ gặp lại thôi. Mà cùng lắm là thuê mấy công ty thám tử của sin điều tra là xong mà ( hơi lục tốn 1 tí nhưng mà chắc ko thành vấn đề với chú ) Quan trọng là sức khoẻ con người thôi.
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ yên tâm chữa trị để mau lành bệnh đi, thời đại ngày nay ở đâu mà mọi người chẳng liên lạc được với nhau.
    Hơn nữa "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông" (sorry không biết tác giả câu này là ai). Hăng hái lên bạn ạ, không dễ dàng để có được người mà mình thật lòng yêu đâu! Chúc bạn sớm bình phục!
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn nhé!
    Con người - cuộc sống - bệnh tật - tình yêu ........
    Tất cả luôn đan xen với nhau!
    Có nhiều điều rất trái ngang trong cuộc sống này nhưng rồi ta sẽ vượt qua! Hãy tin tưởng vào bản thân bạn, giữ vững tinh thần, cố gắng chữa trị khỏi bệnh bạn nhé!
    Và tình yêu sẽ lại đến với bạn.
    Rồi bạn sẽ được hạnh phúc!
    Cuộc sống luôn mỉm cười với tất cả chúng ta mà!
  7. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn mau lành bệnh
    bạn gì ơi, mối tình của bạn đẹp như thế, bây giờ bạn ráng chữa bệnh đi nhé, chỉ nghĩ về những kỉ niệm đẹp của 2 người và nghĩ về những điêù tốt đẹp mai này, khi mà bạn đã khỏi bệnh rồi, khi mà 2 người sẽ lại ở bên nhau ấy, vì bizu tin là nếu 2 người yêu nhau thật lòng, cộng thêm 1 chút may mắn, 2 ngưòi ssẽ đến được với nhau...bạn sang mỹ chữa bệnh rồi về Vn rồi lại quay trở lại Sing, điều đó đâu phải là Ko thể đâu
    bạn đừng buồn làm gì, sẽ ảnh hưởng đến việc chữa bệnh đấy.
  8. thief_thief

    thief_thief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bạn đâu phải bi quan như vậy
    cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp.tuy nó có nhiều khó khăn và trở ngại nhưng vượt lên trên đó là tinh thần của bạn tinh thần chiến thắng bệnh tật vì bản thân vì gia đình vì những người đã dặt niềm tin hi vọng vào bạn và vì mối tình đẹp đẽ và vao quý của bạn nữa
    bạn đâu thể không gặp lại cô ấy nữa phải không mọi thứ đều có thể
    bạn còn may mắn là còn có thể gặp lại người mình yêu mến chứ không như mình khi người mình yêu mến nhất cũng đã rời xa mình.Nhưng mình cũng không buồn bởi mình tin vào cuộc sống và khi xung quang ta luôn có người yêu thuơng ta
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé. Chúc bạn mau lành bệnh
  10. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hãy yên tâm mà chữa bệnh, nếu khỏi bệnh rồi bạn có thể đến sing tìm cô ấy . mà sing thì rất nhỏ bé .lo gì không tìm được nhau .
    Yêu nhau mấy núi cũng gần
    Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa

Chia sẻ trang này