1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sắp xa mãi mãi cuộc đời vì căn bệnh ung thư và cho các ban biết điều duy nhất đời mình!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thienhoanggiao, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cố gắng vượt qua bệnh tật nhé. Điều quan trọng nhất bi giờ là bạn phải sống lạc quan, tinh thần tốt cũng rất quan trọng đấy. Chúc bạn sớm khoẻ và tìm lại được tình yêu của mình, biết được bạn đang nhớ cô ấy thế khéo cô ây đang hắt xì hơi liên tục ý chứ hihi
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mình xoá tất cả các bài spam của bạn thienhoanggiao và khoá nick vì đã bị lộ pass.
    Những bài viết của bạn chỉ nên post trong topic này thôi. Nếu bạn muốn chia sẻ với mọi người về chuyện của bạn thì có thể viết vào đây cũng được. Nhưng topic khác mở ra đều ko cần thiết và sẽ được xoá đi. Nếu cố tình mở hàng loạt topic thì sẽ bị quy kết vào việc spam và sẽ bị xử lý theo quy định TTVNOL
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 01/04/2006
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách thật tàn nhẫn là tớ không tin vào những gì anh chàng này post lên. Không biết bạn bị ung thư gì mà cuối năm mới đi điều trị, tính ra là tới hơn nửa năm nữa, một thời gian đủ dài để khỏi đi Mỹ nữa vì có còn ngáp ra gì nữa đâu. Rồi một loạt những topic đau khổ, kể lể. Nói thật là mấy ng bị ung thư mà trẻ tuổi ng ta lạc quan lắm, do tin chắc rằng mình sẽ ra đi trong 1 ngày gần đây và họ ra sức làm thế nào để những ngày mình sống có ý nghĩa hơn. Họ quý đến từng giây từng phút trong cuộc đời còn lại chứ không phải ngồi trên Net than thở kiểu này (qua F177 cũng có 1 topic than thở, trong này là ung thư với Lena, bên kia là cha mẹ). Ý cuối cùng là lộ pass. Nói xin lỗi chứ tớ không biết cậu VIP đến mức nào để được người ta mò ra pass...
    Chửi tớ ác thì tớ nghe, tớ từng trong giai đoạn 10 phần chắc chết đến 9 nên tớ hiểu cái ý chí sống còn nó mãnh liệt đến dường nào. Lúc đó tớ chỉ nghĩ đến những điều có ích nhất mà làm cho xong, thậm chí đơn giản là ôm mẹ mình một cái thôi, chỉ một cái thôi. Cậu cùng lắm chỉ bằng tuổi tớ, tớ đoán thế. Và cảm nhận của tớ là cậu không thật. Thế thôi.
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình có suy nghĩ giống FJX...Đọc toppic này từ mấy hôm trước, muốn viết bài lắm nhưng thấy mọi người động viên nhiều sợ bài viết của mình thành vô duyên...Mình vừa vào trang www.ungthu.net , đọc tâm sự của người chồng - 1 con người vẫn tràn đầy hy vọng vào tương lai, vào sự sống mặc dù người vợ đã cận kề cái chết, cảm nhận được "cái cảm giác đau đớn thật, cái sự nuối tiếc và hy vọng thật..." của 1 con người - cái mà mình không thấy được qua bài viết của tác giả chủ đề này...rất xin lỗi nếu chẳng may đã làm ai đó thêm đau khổ...

Chia sẻ trang này