1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sẽ luôn nhớ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuthuynho87, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ luôn nhớ!!!

    THời gian trôi qua thật mau...vậy là thời gian được ở bên những người thân yêu thật ngắn ngủi...chỉ ít lâu nữa là mình sẽ ko còn được gặp những người bạn thân thương luôn bên mình trong những lúc mình buồn và gặp nhiều khó khăn nhất...nhưng trái tim mình sẽ luôn ở bên bạn.Mình se luôn nhớ những tình cảm bạn dàng cho mình!!!
  2. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh thật đấy !mới đó mà đã phải gần rời xa đời sinh viên ,bốn năm của đời sinh viên đã để lại trong tôi những kỷ niệm không thể nào quên !
    không hiểu sao dạo này mình buồn quá !phải chăng cảm giác phải chia tay với cuộc sống sinh viên ,chia tay với những người bạn mà một thời mình gắn bó,chia tay với những gì yêu thương nhât của một thời .....phải biết chấp nhận thôi chứ biết làm sao được bây giờ ,cuộc sống luôn như vậy mà ,cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn,cuộc đời hợp rồi tan ,người gần rồi ly biệt !có những lúc cuộc sống không theo như mình muốn ! rồi tất cả cũng sẽ trở thành cổ tích trong lòng mỗi người ! ai mà không có một thời để nhớ để thương ,một thời biết bao kỷ niệm vui buồn ,một thời chia sẻ buồn vui trong cuộc sống ,một miền hoài niệm ,một cổ tích cua riêng mình với biết bao kỷ niệm ,ký ức ngọt ngào mà cũng lắm đắng cay....rồi tất cả những điều đó sẽ bị cuốn trôi theo dòng chảy của thời gian về miền ký ức của mỗi người !biết làm gì được ,ngoài kia dòng đời vẫn chảy và mang theo tất cả !và những kỷ niệm về miền ký ức đó vẫn sống trong trái tim ,trong tâm hồn của mỗi người và bất tử với thời gian !
    Phải biết sống bằng trái tim biết chia sẻ buồn vui.bằng một trái tim biết xúc cảm,biết sống vì mọi người ,biết yêu thương hờn giận ,biết sống thế nào cho có ích ,biết tôn trọng ,biết sẻ chia,biết dựng xây kỷ niệm,biết dựng xây hạnh phúc cho mọi người và cho mình,biết sống bằng niềm tin và hy vọng,và có nhiều ước mơ...để một ngày nào đó nhìn lại con đường mình đã đi qua ,nhìn lai cuộc đời,nhớ về những kỷ niệm về những gì đã qua !để cảm thấy được trong tim mình sự nồng ấm .hạnh phúc !thấy được sự ngự trị vĩnh hằng trong trái tim ,một miền cổ tích ngọt ngào ,nồng ấm không có sự ngự trị của đắng cay !tất cả chỉ như mới ngày hôm qua mà thôi ! những ngày của dấu yêu ,của kỷ niệm ....và để thấy được cảm giác bồi hồi ,xuyến xao,sự rung động của trái tim khi bất chợt nghe một câu hát cũ :" nếu có ước muốn trong cuộc đời này ,hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại,cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng...."
    beethoven
  3. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thời gian bên những người thân yêu ko dài.......mình cũng biết vậy.........thế mà mình lai đang giận 2 người bạn thâ của mình..............chẳng biết phải làm sao nữa.......những lúc buồn ....thường mình chỉ biết tâm sự với 2 đứa đó ...vậy mà giờminh lại giận nhau.....mình ko còn biết phải nói cho ai những nỗi buồn của mình nữa....ko có bạn..mình cảm thấy thật chán.......nhưng chắc rằng cho du giận đến đâu thì mình vẫn yêu các bạn..........những người bạn thân thương của mình
  4. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình đã là bạn của nhau khá lâu phải ko.........cho dù có những hiểu lầm hay những lần giận dỗi trẻ con........rất ít khi tao dám tâm sự chuyện tình cảm với mày......cũng chẳng hiểu sao nữa.nhưng chúng mình vẫn có thể bỏ qua những cái đó để tiếp tục làm những người ban tót của nhau..........nhưng lần giận nhau nay fsao tao thấy khó quá......bản thân mày khi đến nhà tao..tao cũng biết tao với mày vẫn còn 1 khoảng cách rất lớn nhưng mày cứ cố tỏ ra ko có chuyện gì......tại sao vậy???? Tao đã nói :"đừng bao giờ vào cái nick kia nhé"....Nhưng mày vẫn vào đọc.....vậy cáng tốt.....những cái tao ko thể nói đượcthì mày sẽ đọc và hiểu tao đang nghĩ gì.......sao cuộc đời rắc rối thế nhỉ????Mong rằng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé G!!!!!!!!!!!!!!
  5. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bé con ơi (không hiểu gọi như thế em có giận không nhỉ?), vào đọc chủ đề này của em tự nhiên chị lại nhớ các bạn của chị ở nhà quá. Chỉ mong sao sớm được về thăm tụi nó. Em đang giận bạn à? Tìm cách làm lành đi em ạ. Đừng giận nhau lâu quá. Vẫn biết bạn bè chơi với nhau qua mỗi lần giận dỗi lại hiểu nhau hơn, nhưng cái gì cũng có mức độ vừa phải thôi. Hãy dẹp tính tự ái đi, tình bạn là trên hết phải không?! Chị và những đứa bạn thân của chị cũng vậy, chơi với nhau đã lâu, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi những giận dỗi, hiểu lầm. Nhưng đứa nào cũng biết tự làm lành vì bọn chị luôn hiểu rằng cái gì thực sự là quan trọng và có ý nghĩa đối với bọn chị. Cho đến giờ, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng của mình, đứa đi làm, đứa vẫn còn đi học, đứa thì mới lấy chồng... nhưng bọn chị vẫn thân thiết với nhau như ngày nào, cứ có dịp là lại tập trung cả bọn lại rồi bày trò gì đấy cùng làm với nhau. Bây giờ phải ở xa chúng nó chị nhớ chúng nó ghê lắm, mỗi lần về là toàn tranh thủ đi với nhau, bố mẹ chẳng thấy mặt con ở nhà mấy. Tình bạn như cái cây ấy em ạ, mọi người cùng chung tay chăm sóc tưới tắm thì sẽ có một cây cổ thụ cũng như một tình bạn bền vững và lâu dài.
    Chúc em và bạn sớm làm lành nhé! Chị tin rằng tình bạn của các em cũng sẽ bền vững và lâu dài như một cây cổ thụ đấy.

    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
  6. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu, mình quen vơi việc_ hàng đêm có người gọi điện thoại cho mình............mình cảm thấy đó là 1 điều ko thể thiếu trong cuộc sống nữa...........nếu 1 tối nào đó ko có người gọi điện thoại thì mình sẽ buồn...........đã 2 hôm nay minh đơih điện thoại của 1 người...........mình cũng ko biết có thể nói chuyện được nữa với người đó ko nhưng mình vẫn đợi điên jthoại................nhưng càng đợi thì càng phải thất vọng nhiều ...........khi cuộc sống có cái gì đó để chờ đợi là 1 điều hạnh phúc...................cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn chăng???? Mình ko biêtnữa nhưng những cú điện thoại làm chomình cảm thấy đỡ buồn hơn!!!!!!!!!!!!!!!
  7. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8-3 đã qua, mình chỉ nhận được 5 món quà từ những người bạn bởi mình chưa có người yêu...............lúc có thì chán nhưng lúc ko có thì lại muốn có .......................con người rất bùn cười .Lại tiếp tục đợi đến mùng 8-3 năm sau.................. ko hiểu có cái gì thay đổi vao năm sau ko nhỉ ???
    Hôm nay mình hơi buồn nhưng mọi người ở lớp đùa vui quá nên mình cũng đỡ buồn hơn ...................lúc buồn có những người bạn ở bên cạnh cảm thấy đỡ cô đơn hơn................... cảm ơn nhé ..........cảm ơn vì khi mình buồn mọi người đã ở bên cạnh mình!!!!!!!!
  8. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình muốn kìm nén tình cảm của bản thân quá ..................mình ko muốn cho bản thân yêu 1 ai cả ................... mình biết là khi yêu là rất khổ ..............và mình ko muốn mình lại phải buônvà nhớ 1 ai đó .................biết làm sao bây giờ???? Làm sao để ko nhớ người ta ????
    Biết yêu là khổ nhưng tại sao lại cứ rung động rùi nhớ nhung vậy nhỉ !!!
    Có một thứ tình cảm tồn tại mãi mãi!!!!!!!!!!!! Đó là tình bạn , những lúc vui bùn đều có những người bạn ở bên cạnh an ủi ................những lúc có chuyện, bạn lại sẵn sàng lắng nghe những gì mình muốn nói............... Tình yêu đến rùi đi .................. nhưng tình bạn thì ko!!!!!!!!!! Giữa tình yêu và tình bạn thì mình sẽ chọn những người bạn.
    Mình mong muốn những người xung quanh mình luôn được hạnh phúc ..................khi thấy họ vui ................mình cũng cảm thấy hạnh phúc hơn .....................!!!
    --------------------------------------
    Hôm nay ở lớp mình vẫn giận bạn mình ..................mình thật sự cảm thấy buồn khi ko nói chuyện với nó ................mình đã cố gắng cười đùa với người khác nhưng đến khi vào tiết học là lại cảm thấy bùn ...........mình đã cố gắng ko giận dỗi nhưng mình ko thể .................mình quá ích kỷ ...................biết làm sao được .................thui ...........có lẽ mai mình sẽ lại nói chuyện với nó. Thời gian trôi qua nhanh lắm ..............phải biết tận dụng thời gian được ở bên cạnh nhau .............nếu ko mai sau mình phải hối tiếc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tham vọng của con người lớn thật ....................mà bản thân mình muốn gì cũng ko biết nữa !!!!!!!!!!!!!!!!
    Nếu hỏi mục đích sống của mình là gì ? Sống để làm gì ??? Mình cũng ko biết trả lời ra sao nữa. Bản thân mình cũng đâu có biết đâu ...................ngày ngày cứ trôi qua ................. chẳng có điều gì đặt biệt cả .....................sống cho bạn bè, dành hết tình cảm cho bạn bè ư? Mình đã nói vậy mà................... nhg ko hiểu mình có làm được như vậy thật ko??? Nếu khi buồn............... mà có một người thật sự đặc biệt ở bên cạnh vẫn hơn phải ko????
    Ko hiểu bây giờ có ai làm cho trái tim mình rung động ko nhỉ? Người đó trông sẽ như thế nào nhỉ?Mình còn thích được ai nữa ko nhỉ??? .......................Mình rất thích chuyện cổ tích ..............chuyện cổ tích có thể ko có thật nhg nó luôn kết thúc có hậu, người tốt luôn gặp mau mắn....................kẻ xấu luôn phải đền tội ..............................lại còn có cả thiên thần và ông bụt nữa .................luôn cứu giúp mọi người , mang điều tốt cho người tốt!!!!!!!!!!!!!!Chuyện cỏo tích thật dễ thương!!!!!!!!!!!! ...................Chứ đâu có như bây giờ ..................... một cuộc sống thanh bình bên người mình yêu ..............bây giờ có lẽ là 1 chuyện buồn cười .....................nhg mình sẽ là 1 mẫu người như vậy ...........................nếu như thật sự mình gặp 1 nửa của trai tim mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mình sẽ đi tìm!!!!!!!!!!!
  10. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình luôn để kênh máy .......................để được đi ngủ sớm .....................mình sợ có người gọi điện thoại đến là cả nhà mình lại dậy ...........................Hôm qua mình đã ko ngu để đợi điện thoại của B .......................mình ko biết mình đợi để làm gì nữa ....................reng.....reng.....chuông reo..................hồi hộp quá .....................ko hiểu ai???? ...................mình bật dậy nghe ........................giọng từ đầu dây là Hoà ........................ko phải B ...........................11h15 rùi !!!!!!! Mình thử gọi đến nhà B xem sao !!!!!!!!!!!!!!!Chuông 5 hồi thì B cầm máy ....................giọng đang buồn ngủ .....................mình cụp máy ....................tại sao mình lại làm vậy ......................mình để máy kênh !!!!!!!!!Mình sợ B sẽ gọi lại .....................mình làm vậy để làm gì??????????? Sao mình ko trả lời được .....................bản thân mình mà mình cũng ko biết !!!!!!!!!!!!!!!
    Lại bắt đầu 1 ngày mới , ko hiểu hôm nay có gì mới diễn ra ko ???????? Một điều gì đó thật đặc biệt đến ko????????
    Đợi vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này