1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sẽ luôn nhớ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuthuynho87, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vừa bước ra cổng trường ...............mình đã nhìn thấy 1 khuôn mặt rất quen...................đo'' là B ..........và hình như có cả ông nhà nữa ...................trời ơi!Lúc đó mình như bị làm sao y'' ............mình như sắp nổ tung ............tại sao vậy nhỉ????? .............ko hiểu B lên trường mình có việc gì ............lên chơi sao???................đông ghê cơ !!!!!!...........làm mình hồi hộp.
    Nhg chắc 1 đièu ........ko phải để gặp mình!!!!!!!
    Nếu yêu là khổ thì mình sẽko cho tráitim mình yêu nữa ................mình ko cho phép mình tự làm cho trái tim mình đau .................mình đã buồn vì 1 đứa con trai..........và G đã làm cho minhnhớ lại lời mình đã nói ...................chẳng lẽ chỉ vì 1 thằng con trai mà khiến cho mình buồn hay sao? Có đáng ko?
    Mình sẽ cố làm như những gì mình đã nói ....................Khi ko có tình yêu thì người ta sẽ thấy cô đơn.............nhg khi ko yêu thì con người sẽ ko còn phải đau khổ nữa ..................chắc cuộc sống sẽ vui hơn !!!!!!!! Ko còn gì để phải buồn hay bận tâm nữa!
  2. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có sai ko khi ko nghe lời bố mẹ nhỉ? Có ............và vì vậy mà mình đã mắc lỗi .....................bố mẹ chỉ vì chiều mình mà khiến cho mọi việc thật tồi tệ ..................cho dù ko trách mắng nhg mình tự cảm thấy ân hận ......................uhm`...........!!!
    Nhiều lúc chỉ muốn trách mắng người đã làm sai, người có lỗi nhg ..............thật khó ....................bởi ko thể chỉ vì 1 việc mà mất đi tình cảm bạn bè ............mình muốn được trách C ..............được nói rằng mình ghét C biết chừng nào, vì Chiến mà mình buồn ............nhg ko thể được ........mình phải giữ trong lòng ..............sao cái cảm giác đó khó chịu ghê!!!
    Cố cười nói chỉ để che giấu nỗi buồn ..............nhg rồi khi ở 1 mình là lại buồn lại muốn khóc ..............tại sao ko thể khóc thật to , gào thật to trước mặt người khác ...............phải chăng tại mình đã lớn ..............là 1 đứa trẻ để được khóc cười khi mình muốn .............được an ủi dỗ dành .............tốt biết mấy!!!
    Cảm giác do bản thân tự tạo nên .............khi vui ...............mình hồ hởi cười đùa với mọi người ...............mình thấy hạnh phúc vì được sống bên bạn bè ..............khi mình buồn, mình ko thấy có ai ở bên cạnh cả ..............có thẩ mọi người thấy mình ko vui thì muón cho mình yên tĩnh nhg mình cảm thấy mình đang cô độc ................mình ko muốn vậy!!! Mình cảm thấy mọi người như xa lánh mình ............có thể khi yên tĩnh người ta sẽ suy nghĩ được nhiều hơn.................nhgkhi mình suy nghĩ ................mình hcỉ càng cảm thấy buồn. Mình muốn hét lên như 1 con điên ................rùi lại cười nói như ko có chuyện gì .
    Có nhg lúc chỉ muốn được khóc nhg ...........thật khó!!! Có nhg lúc mình lại muốn cười nhg.....................cũng ko thể cười ????
    Có lẽ mình đã học được 1 điều ..............khi 1 ai đó buồn ................có thể mình ko thể làm cho người đó vui được nhg ...............ở bên cạnh và hỏi han quan tâm cũng là 1 cách để thể hiện sự quan tâm đói với người đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa .............gió..........đèn đường ..............con đường vắng tanh ................một mình mình với chiếc ô ..............thật dễ chịu ...........được yên tĩnh ..........để được 1 mình suy nghĩ.................cho lòng nhẹ bớt ................!!!
    Đã từ lâu lắm rùi mình wên đi 1 sở thích thật bùn cười ................mình rất thích trời mưa ..............đơn giản chỉ vì mình muốn được cầm ô đi dưới mưa ..................cho dù ko phải ra ngoài ..........nhg chứ thấy trời mưa là mình lại vác ô ra đứng .............ngh tiếng mưa rơi tí tách thật vui tai ..............mưa rơi xuống ô lộp độp ..............đã lâu lắm rùi mà mình cầm ô đi dưới mưa ...................ngày xưa bé con ..............nhg suy nghĩ cũng thật đơn giản ............ko phức tạp như bây giờ ...............khi òcn nhỏ thì vô tư ..............khi đã lớn luôn viện nhg lý do " lớn rùi có nhiều việc cần suy nghĩ ............cần buồn " ...............giá mà có thể làm con bé ngốc nghếch của ngày xưa..............!!!
    Đúng thật "những ngày xưa yêu dấu" .............thời gian ơi !!! Ước gì mi quay trở lại...............ước...............!!!!!!!!!!
  4. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê.............!!!
    Một nụ hôn + một nụ hôn tạo nên 1 điều kỳ diệu .................1 cảm xúc lạ thường..................làm cho người ta thấy hạnh phúc ................vui vui.................lâng lâng khó tả ...............khi yêu ai cũng hạnh phúc.
    Một người đàn ông+ một người đàn bà .........tạo ra một đứa trẻ .............đứa bé sẽ sống và lại yêu thương ...................mang lại cho người khác hạnh phúc .............!!!!!! Lạ thật .............có nhg điều thật lạ lùng ..............cuộc sống ngộ ghê ............kỳ diệu ha ?
  5. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    giá mà có thể trở lại tuổi mười lăm, ta sẽ khóc ngọt ngào như thuở ấy......
    eros -cupido-amor

  6. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao vậy???
    Cũng chẳng biết nữa!!!
    Bây giờ mình và Hoà chẳng nói chuyện với nhau nữa, chỉ vì 1 việc chẳng may xẩy ra.
    Mình đã nghỉ học 2 ngày ............bị xưng mắt .........khóc nhiều quá đây mà.
    Mình ko suốt ngày cười đùa như trước.Ko còn nụ cười luôn nở trên môi.............ko còn vẻ mặt hạnh phúc.Chilả 1 bộ mặt ủ rũ............buồn!!
    Trong 1 thời gian ngắn mà nhiều hcuyện xẩy ra quá!!! Bây giờ mình hay khó chịu hay tức .........hay giận........Ko được vui . Khi thấy mọi người cười đùa mình ko muốn nhìn...............Ko muốn biết ...........ko muốn quan tâm...........nhg thực ra mình đang chú ý ........đang cố tỏ ra ko khó chịu.
    Mình muốn ngủ............muốn được nằm mơ ..............nhg~ giấc mơ đẹp.!!!!!!!!!!!!
  7. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1ngày buồn!!!
    Mình lại khóc!!!
    Mấy hôm nay mình đều buồn. Vẫn chưa hết giận Chề chề và hoe hoe...............đến lớp mình chẳng cười đùa nhiều.
    Tiết toán _ Mình ngồi nghe nhạc ..........cô biết bèn gọi lên bảng ...........mọi người nhắc nhg chẳng nghe thấy gì hết ..............vậy là về chỗ cùng với điểm 1 gầy gò.............
    Ức chế dồn dập => tạo nên nước mắt. Mình bật khóc. Cố gắng ko để cho mọi người biết nhưng ....................những tiếng nấc đã " nói len tất cả " ..........bỗng mình thấy toàn thân nóng ran. Giá mà mọi ánh mắt đừng đổ dồn vào mình. Mình ko muốn ai biết mình khóc.
    Khi buồn mình luôn tách ra khỏi mọi người...........tránh ra xa 1 chỗ ..............mình ko yêu cầu ai phải an ủi hay dỗ dành mình cả .............nhg buồn cười thay, cái đứa mà mình luôn ko thích lại là đứa ra hỏi han an ủi mình.
    Mình thấy xúc động đến nỗi ko còn rơi được nước mắt nữa.
    Mình thật sử cảm động nhg mình ko nói 2 từ " cám ơn " chỉ biết rằng trong lòng mình rất muốn nói :
    " Cám ơn !!! Cám ơn thật nhiều!!! "
  8. bigbighien

    bigbighien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình đến rơi nước mắt mất !
  9. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày nay mình ko viết nhật ký ...............cũng chẳng phải do bận rộn ...........nhg chẳng hiểu sao mình ko có thời gian ( nghe như mình là víp vậy ) Mình chẳng biết sao nữa. Mình là 1 đứa tham lam và ích kỷ trong chuyện tình cảm. Mình thấy vui khi có nhg~ người bạn thân bên cạnh ................nhg mình ko ngờ đứa bạn mà mình quí mến lại thích mình. Mình sợ lắm! Sợ tình bạn giữa mình và Hoe hoe sẽ ko còn. Mình đã có cảm giác đó..............ko còn cười đùa ..............thân thiết như khi trước ...............chẳng còn vô tư như trước ................tại sao cứ phải vượt lên trên giới hạn của tình bạn???
    Giá mà mọi người đều thật vô tư ................đều có thể là bạn thân của nhau lâu dai` nhỉ!!!
    Bởi chỉ có tình bạn nới tồn tại mãi mãi ( theo mình thì là như vậy )!!!
  10. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em là một người hanh phúc khi có nhửng người bạn luôn wan tâm đến em ! Đó là một điều hanh phúc mà không phai ai củng có . Neu em sợ mất đi tình ban thì tại sao em nói cho người bạn của em biết
    à mà tai sao em không thử vượt lên giới han của tình bạn để biết sau đó là một sự hanh phúc hay đau khổ. Vì không có cái gì hoàn hao mà ,Được cái này thì mất cái kia .Chớ không thể một lần được tất cả hết.Có một câu nói : " còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu thương cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ ? " .Câu trả lời : " Vẫn có một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống , bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ tình yêu thương, trái tim già nuôi và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến .Đúng vậy ! Trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất ". Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương . Liệu còn gì tuyệt với hơn nếu như tình yêu vĩnh hằng đó tồn tại trên một nơi có tên : Thảo nguyên tình yêu ! T_T
    Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật .
    When I look Into Your Eyes. I Can See A Love Restrained But Darling When I Hold You. Don''t You Know I Feel The Same. Cause Nothing Last Forever And We Both Know Heart Can Change. I Would Try To Change The Things That Killed Our Love. Yes, I''m Hurt Your Pride, You Should Give Me A Change, This Can''t Be The End. I''m Still Loving You ....
    CHÚC CÔ BÉ NHIỀU TÂM SỰ MÔT NGÀY GẶP NHIỀU HẠNH PHÚC

Chia sẻ trang này