1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sẽ luôn nhớ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuthuynho87, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải vượt lên tình bạn khi mà ko cần???
    Tình bạn luôn đẹp ........................giữ lại 1 tình bạn đẹp ko tốt sao ??? Cuộc sống ngắn ngủn .....................mấy khi có nhg~ người bạn thật sự bên cạnh đâu !!!!!!!! Khi đang có thì phải biết giữ nếu ko sẽ phải ân hận.
    Còn bé .................yêu chi cho sớm ...................mọi người thường khuyên vậy. Thế mà lại có người bảo phải yêu đi , nếu ko mai sau có muốn có cũng ko được!!! Toàn dậy người ta hư đi thui ! Chẳng tốt chút nào .
    Sangnăm đã là lớp 12 rùi .........................sao thời gian nhanh nhanh trôi vậy ................khi đó ko được vui đùa bên bạn bè .........................sẽ phải hối hả lo cho cuộc sống sau này.
    Giá mà làm cho thời gian ngưng lại !!!

  2. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]

    Thì nói vậy thôi , chứ em không nghe thì thôi . À mà anh thấy mấy đứa bạn anh chúng nó yêu nhau hoc ngay càng tốt hơn. Điều đó là do bản thân cua mình đó.
    Khi em xa trường hoc phổ thông bạn bè mổi đứa một nơi mà không có một gì níu kéo thời phổ thông thì buồn lắm.
    già mà thời gian trôi thật nhanh​
  3. bungtron201

    bungtron201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ giận bạn bè,cô bé ạ,vì họ luôn là những người tuyệt vời nhất đó em ạ,bạn phổ thông mà kiếm được ai thân thì thân chí cốt luôn,thích lắm
    Ngày xưa chị hay giận dỗi bạn bè lắm,mọt luca cãi nhau với mấy đứa liền,giờ chúng nó đi hết rồi thì hối hận lắm,nhiều lúc buồn ghê cơ,đùng lãng phí thời gian giận bạn bè
    và còn chuyện tinh yêu ha,em cũng thấy là ai cũng nói rằng tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất phải không,nhưng chị chỉ thấy nếu em cảm thấy như thế nào là mình cảm thấy thanh thản,hạnh phúc nhất thi làm,đừng nghe và nhìn ai cả
    cố gắng sống cho vui,đừng có khóc,vì khóc, trông xí lắm,vả lại khóc nhiều nó đâm ra u uất đấy
    hichic,con 46 ngày nữa thi rùi,thi dại học xong nhất định sẽ tìm một nơ thật vắng để hét thật to,,hichic học mệt quá
  4. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thử và cố gắng làm 1 điều mà bản thân mình ko dám tin ..................có người bảo hãy thử vượt qua giới hạn tình bạn ...............nên mạo hiểm chịu thử thách ................có sao đâu nếu thử 1 lần .................Nhưng có người bảo "tình bạn là rất đẹp, nó tồn tại mãi mãi .............có những cái nên biết dừng lại trưóc khi qua muộn ................nếu thấy ko cần thiết thì nên giữ lại 1 tình bạn đẹp để ko phải ân hận......."
    Mình đã chưa thật sự rung động trước 1 ai đó từ lâu lắm rùi .................giờ đây mình đang đứng trước 1 khó khăn ..............mình sẽ cố thử vượt lên giới hạn của tình bạn.
    Mình ko hiểu sau này sẽ như thế nào khi nhận lời làm người yêu của hoe hoe trong 2 tuần ..............chỉ 2 tuân fthui!!!
    Sau 2 tuần đó mọi việc sẽ lại như cũ............2 tuần đó để xem tình cản cảu 2 đứa có nên tiếp tục nữa không ................mình đã chót nhận lời ................nhưng mình đang lo sợ đó là 1 sự lựa trọn sai .................mình sẽ làm tổn thương hoe hoe.
    Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp!!!
  5. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai ...........có giờ chào cờ đầu tuần ................
    Mình thấy hơi hồi hộp khi đến trường ................ ko biết mình với hoe hoe sẽ như thế nào ??? Cuối cùng cũng bình thường , ko đến nỗi tệ cho lắm ................ một cảm giác rất lạ .................cũng vui ...........hơi hạnh phúc khi có 1 người quan tâm ................chắc mình với hoe hoe có thể léo dài hơn sau khi đã qua 2 tuân fthử thách ..................tuy ko hay đùa với nhau như trước nhg cũng ko ngại mấy .................cũng vẫn vui ................lại còn suốt ngày được bắt nạt hơn cả trước nữa ............. hay ghê !!!
    Không ngờ có 1 kiểu tình cảm trẻ con như thế này .................vậy cũng hay .................nắm tay cũng chưa dám nắm tay ..............ngộ ghê !!!
    Mình cũng muốn tồn tại một tình cảm như thế này ..................thật là đẹp !!!!!!!!

  6. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ hai cô bé nhà ta bước vào tình trường rồi hen........................... Chắc vẩn ổn chứ hả .mà em đi học chắc vui lắm đây.....(có người ở trên trường chăm sóc giúp đở mà)Đúng là khi yêu con người có khổ hơn, nhưng bù lai em co được cái khác ......Đó là qui luật....À mà cuộc đời cùa con người cứ êm đềm trôi wa thì d0ó là một cuộc sống vô nghỉa..... Phải trải wa nhiều cái ,nhiều thứ thì sau này mới có những kỷ niệm đẹp để mà nhớ suốt thời hoc sinh chớ...!!!!!!!!!​
  7. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua ..................lâu lắm trời ko mưa to như hôm nay !!! Trời tối đen ....................trông thật đáng sợ ................ngồi trong lớp cứ mỗi lần có sấm chớp là cả lớp lại gào lên...................ko phải vì sợ chẳng qua chỉ vì muốn trêu cô .
    Các lớp rư nhau tắt hết đèn rùi nói rằng mất điện để ko phải học . Trời vừa ngớt mưa ......................một khoảng đất bị trũng ở sân trường bị ngập nưóc ................con trai các lớp kéo nhau xuống rùi hò nhau kéo đứa nào đó xấu số ủn vào chỗ ngập nưóc ..............là con trai thật thích ..................ở trên các hành lang đông ngẹt học sinh đang chăm chú nhìn lũ con trai lớp 11 đùa ..............trông mà thấy loạng hết cả trường .............cơn mưa mang lại 1 điều gì đó khác lạ ..............mọi người tuy khác lớp nhưng có vẻ gần gũi hơn .
    Một năm nữa là kết thúc 1 chặng đường đời ..............để lại đương đầu với 1 cuộc sống đầy khó khăn ............lúc đó đã là người lớn ..............phải đứng đắn ........ko được nghịch ngộm nô đùa vô tư khi còn là học sinh, làm gì cũng phải chính chắn.................suy nghĩ trước khi làm 1 đièu gì đó .....................hừm ...............mình sẽ nhớ cơn mưa to chiều nay !!! Nhớ sân trường đầy lá ...........hoang tàn và sơ sát ..........cùng với những nụ cười nở trên môi mọi người.
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Mình là con gái nhưng mình ko hiểu con gái sao lại rắc rối thế ??? Mình ko biết tình cam rmình dành cho hoe hoe là gì .....................mình cũng sợ sẽ làm tổn thương hoehoe....................khi ko còn ở trường ..........ko còn được gặp hoe hoe ,mình cảm thấy nhớ nhưng rùi dần dần mình thấy bình thường .............ko còn nhớ ............ko còn thấy hanh phúc ..............nhg~ cảm giác đấy ko còn ..................Đến lớp, mọi người toàn trêu ..............mình đâu ngại vì bị trêu nhg khi mọi người bít chuyện tình cảm rùi thì khó lòng mà nói chia tay.
    Nhưng thật sự mình chưa yêu hoe hoe và mình đã đặt ra 2 tuần để xác định tình cảm của chính mình..............hoe hoe cũng bít điều đó ..................nhưng mình ko muốn làm tổn thương người khác .................nhất là người mà mình đã từng yêu quí ............1 người bạn thân cực thân !!!
    Mình thực sự ko biết phải làm sao !!!
    Giá như lúc này có chề chề ở bên cạnh cho mình những lời khuyên ...............những lời an ủi thì tốt biết mấy!!!
  8. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thi rùi ....bận ghê cơ ............mình chẳng chăm học lắm ...........nhưng cứ khi thi đến là thấy bận rộn !!! Hôm qua thi GDCD và kỹ thuật .................môn công dân mình làm bài dài kinh khủng ..............chơi luôn 3 trang ............câu hỏi về tình bạn , đúng câu tâm trạng .............bao nhiêu bức xúc dồn nén hết vào bài thi ............chắc bài thi này phải 10 điểm mất thui !!!
    Thi xong về đi đá bóng ...................trời nắng như đang ở Hawai ...........vậy mà bọn con trai vẫn có thể chạy như điên trên sân bóng .............mình và mấy đứa nữa vừa ngồi cổ vũ vừa chơi uyn sai khiến vẽ vào mặt .............cũng vui !!!
  9. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nóng wá sang hè rùi .........nhưng thỉnh thoảng vẫn có cơn mưa bất trợt ..........mưa xong rùi lại nắng ............thất thường giống như con người vậy !!!
    Từ khi giận chề chề .........lớp mình ít đi chơi.........Chề chề ngại mình nên chẳng đi chơi với lớp mấy , mà nó không đi thì bọn con trai cũng chẳng đi . Ngày trước chuws học xong là rủ nhau đi chơi .........còn bây giờ bọn con trai toàn rủ nhau đi điện tử mảnh ..............không quan tâm đến ocn gái như trước nữa , Ghét !!! Con trai luôn luôn vô tâm !!!
    Mấy hôm nay thi mình cũng làm được bài ..........ko đáng lo lắm ........mai và ngày kia là thi văn và toán .........sợ ghê cơ !!!
    Thôi ! Ra đâu thì ra !!!
  10. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    May thật .............thi toán cô công dân trông ...........nên làm bài cũng tốt , nếu ko thì chết mất !!!
    Thi xong về đi đến nhà con bạn chơi .....................trời đỡ nắng nên phơi mặt ngoài đuờng suốt ............... đi chán thấy quán nén nên nhảy vào chơi !!!
    __________________________________

    Thui !!! Mình đi tiếp vậy ....................mọi người giwò này đang ở nhà chẳng có ai lên chuyện trò với mình cả!!!

Chia sẻ trang này