1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sẽ phải đối mặt với những điều gì nếu giữ lại em bé?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otherlion, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ bạn nên giữ em bé, vì em bé sẽ là của bạn mãi mãi. Bạn sẽ gắn bó với bé không giống như với những người đàn ông đến rồi lại đi. Hãy tưởng tượng cuộc sống sau này nếu bạn không có một người đàn ông làm chồng, làm chỗ dựa. Ít nhất bạn có niềm vui là con của bạn. Nếu bạn gặp một người đàn ông thực sự yêu thương, họ sẽ chấp nhận cả bạn lẫn con bạn. Vậy bạn nên cân nhắc cho mình một giải pháp tối ưu - dù sao bạn cũng không còn trẻ nữa, phải không nào ?
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chị hãy giữ lại nếu có đk ,anh ấy ko thể bỏ con mình ,trước sau cũng sẽ quay về với nhau ,bỏ đi rất nguy hiểm ,tình mẫu tử là thiêng liêng nhất .đừng làm gì dại dột để rồi phải ân hận .cứ nghĩ đến là sợ sợ vô cùng
  3. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều khó khăn phía trước đấy. Cái này mọi người nói nhiều rồi. Bạn cũng 30 rồi cũng hình dung được rồi. Bạn nên giữa lại. Chẳng biết nói gì nhiều. Chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi
    Chúc bạn có lựa chọn đúng
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đây chỉ là tâm lý phản ứng nhất thời của anh ý khi nghe tin về cái thai, chưa nên kết luận vội vàng hãy chờ xem anh ý định giải quyết thế nào. Nếu anh ý muốn phá bỏ thì em nghĩ chị nên tự đưa ra quyết định cho riêng mình, cái này hoàn toàn phụ thuộc vào chị và tình yêu của chị dành cho đứa bé?
    Em mong chị đủ dũng cảm và biết cách bảo vệ cho cả 2 mẹ con!
  5. otherlion

    otherlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện với anh dù chỉ là nhắn tin. Tiếc là mình đã yêu lầm người, một con người hèn nhát và yếu đuối. Anh còn phủ nhận đứa con đó của anh. Nghe anh nói, mình lại càng thấy thương đứa bé hơn. Mai mình sẽ nói chuyện với gia đình mình. Mình biết bố mẹ mình sẽ rất buồn. Nhưng mình tin bố mẹ mình sẽ hiểu. Mình không có được cái hạnh phúc là nhờ được vào người đàn ông thì mình sẽ có hạnh phúc với đứa con của mình.
    Con yêu ơi.......Mẹ yêu Con.......
  6. thabeoYA9

    thabeoYA9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Khi mang trong mình một bé con, lúc đó trong chị sẽ xuất hiện nhiều tình cảm lắm, nhất là tình yêu đối với bé con này, khi đó, chuyện chị nghĩ tới bỏ nó, là khiến chị đau khổ nhiều lắm
    Ai cũng có quyết định của riêng mình, nhg mong chị hãy suy nghĩ thật kỹ. Với 1 người phụ nữ, ngoài 30 tuổi, việc sinh nở đã là khó khăn rồi, nhg hậu quả của việc bỏ nó, sẽ theo chị suốt đời. Biết đâu chị vất vả thời gian này, xong sau này chị có người con để chia sẻ mọi chuyện.
    Quan trọng là chị có đủ dũng cảm để đối diện với dư luận, với bạn bè... Nhất là khi đứa bé lớn lên, nó hỏi chị về người cha của nó??? Điều đó sẽ không tránh khỏi đâu chị à?
    Còn người iu chị, hoảng sợ là điều tất yếu, bởi có thể anh ý chưa sẵn sàng tâm lý có 1 gia đình, hay có 1 đứa con. Sinh hay bỏ, nuôi hay không nuôi, thì hoàn toàn do chính chị là người quyết định, bởi nó là phần máu thịt của chị à???
    Người đàn ông phải là người biết bảo vệ người yêu mình nhất là đứa con của chính mình.
    Chúc anh chị hạnh phúc ạ!
    À, nếu chị sinh thì người mẹ của chị sẽ là người giúp đỡ chị nhiều nhất ạ. Chị thử tâm sự với người mẹ của mình đi chị. Em tin người mẹ tuy bực bội nhg luôn là người yêu thương mình nhất đấy
  7. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thì mang tội còn giữ thì sau này sẽ nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối...
    Liệu chị có đủ bản lĩnh đẻ nuôi con 1 mình mà chịu tiếng đời của thiên hạ ? Có ai nghĩ rằng tâm sinh lí của đứa trẻ sẽ ra sao khi thiếu vắng người cha ( một ví dụ điển hình là em, mẹ mất sớm, lớn lên trong tình yêu thương của 2 gia đình nội ngoại nhưng mặc cảm mồ côi mẹ vẫn ám ảnh cho đến bây giờ...)
  8. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra là chỉ có lỗi của cô otherlion thôi. Tôi thấy cái anh chàng của cô chẳng qua chỉ là một mối quan hệ tạm bợ của cô sau khi đã bỏ chồng. Nếu yêu nhau thực sự thì chắc hẳn cô phải nghĩ đến tình cảnh nạ dòng của cô và trai tân của anh ta và đây chính là lý do anh ta phát hoảng lên khi nghe cô nói cô mang bầu. Chắc hẳn trong quan hệ với anh ta, cô cũng đã phát sinh ý định có bầu để rồi đẻ, rồi nuôi nên mới để cho mọi chuyện tới nước này. Giờ thì toại nguyện rồi thì đừng nghĩ ngợi nữa, cứ đẻ đi, nuôi đi. Dư luận xã hội thì mặc kệ nó, cứ thật vui vẻ vào thì chẳng vấn đề gì hết, lúc đấy thiên hạ sẽ bàn tán một lúc nhưng rồi cũng sẽ trầm trồ là cô này tư tưởng hiện đại qúa thôi, chẳng việc gì phải lo cả.
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thằng đàn ông tệ nhỉ
  10. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @diamondheart: ích kỉ, định kiến, phân biệt, thiếu suy nghĩ!

Chia sẻ trang này