1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sẽ phải đối mặt với những điều gì nếu giữ lại em bé?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otherlion, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit_sc

    mit_sc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chị, chắc chắn sẽ có nhiều người ủng hộ chị. Nhiều hơn số người phản đối, chắc chắn thế!
    Mọi người cũng yêu em bé!

  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Cũng có cái đúng
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  4. otherlion

    otherlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có vài lời với tôi và tôi cũng xin mạn phép có đôi lời muốn nói với bạn.
    Thứ nhất, bây giờ là thời đại nào mà bạn vẫn còn co tư tưởng gái nạ dòng? Ở cái xã hội bây giờ tôi chỉ hơn nhiều cô gái khác ở cái giấy đăng ký kết hôn thôi bạn ạ.
    Thứ hai, tôi biết bạn là người có trình độ, có sự suy nghĩ mà tôi thấy bạn lại có thể nói ra những điều thiếu sự suy nghĩ như vậy. Nếu bạn nghĩ rằng đó chỉ là mối quan hệ tạm bợ sau khi tôi ly hôn thì có lẽ mối quan hệ này đã không kéo dài tới 2 năm và tất cả bạn bè của tôi cũng như của bạn tôi đều biết.
    Nếu bạn nghĩ rằng tôi có ý định có con để trói bạn tôi thì chắc là tôi đã để điều đó xảy ra từ lâu rồi chứ không phải tới bây giờ. Tôi đã từng kết hôn, và tôi thấu hiểu thế nào là một gia đình, thế nào là một người chồng tốt. Không ai muốn đã lập gia đình rồi mà lại phải ly hôn đâu. Nên không phải vì tôi đã ly hôn mà tôi bám vào một người nào đó để mà bẫy người ta.
    Mà sao bạn lại có cái suy nghĩ rằng khi người phụ nữ mang thai với người không phải là chồng thì là do lỗi của người phụ nữ. Cái đó chỉ có thể đánh giá người đàn ông có hèn nhát hay không thôi bạn ạ
    Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Có người may mắn, có người lại không ở mặt này hay mặt khác. Vì vậy bạn đừng nên cười hay giễu cợt trước những nỗi bất hạnh của người khác như vậy.
    Bạn đã có ý kiến với hoàn cảnh của tôi, tôi rất cảm ơn bạn. Nhưng khi tôi viết những dòng tâm sự này lên nghĩa là tôi cần sự chia sẻ và những lời khuyên chân thành chứ không phải là cái cách nói thiếu suy nghĩ của bạn. Khi bạn không ở trong hoàn cảnh và không hiểu rõ hoàn cảnh thì bạn đừng bao giờ đưa ra những lời nói mang tính chỉ trích cá nhân như thế này nữa.
    Một lần nữa cảm ơn bạn
  5. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ hơn những phụ nữ khác một cái giấy DKKH và một QĐLH, mà còn hơn người khác cả sự trơ trẽn nữa. Một chút biết thân biết phận cũng không có thì đừng đòi hỏi người khác quá. Hôn nhân cũng còn có hôn nhân tạm bợ, kéo dài được nhiều năm chứ đừng nói là các mối quan hệ chẳng ràng buộc gì. Cô nên suy nghĩ lại, nếu ban đầu xuất phát điểm của 2 người là không xác định thì đừng nên trách thằng đàn ông quá. Anh ta chẳng xác định gì với cô hết, thế thôi. Còn cái sai của cô là để cho thằng kia nó chơi mà không biết bảo vệ mình. Hết.
  6. otherlion

    otherlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn thân mến. Anh hiểu thế nào là hai từ trơ trẽn? Nếu anh quan niệm người phụ nữ đã li hôn như tôi là trơ trẽn thì những điều này mà anh viết bên cái toppic của anh (Chán, mệt. Đúng là khủng hoảng hậu hôn nhân. Tôi ủng hộ sống thử.
    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 08/12/2007 )
    nó cũng trơ trẽn không kém đâu anh bạn ạ.
    Sao anh cứ hay thích biết một tẹo tẹo rồi lại đoán mò những cái còn lại rồi lại cứ coi như là đúng rồi. ( Cái này tôi copy nguyên văn câu nói của anh bên topic Vợ ơi của anh đó )
    Tôi đã nói với anh rồi. Anh là người có sự suy nghĩ thì đừng nên nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy anh bạn ạ.
    Còn bây giờ tôi quan tâm là đứa con của tôi chứ không phải là ai khác nên anh có đọc cũng làm ơn mở rộng cái sự suy nghĩ của mình ra mà hiểu nhé anh bạn.
    Và đây cũng là lần cuối cùng tôi đáp lại lời anh trên cái topic này. Hi vọng anh vẫn còn đủ phép lịch sự để mà im lặng, không thì quả là cái sự trơ trẽn của anh nó còn hơn cả tôi đó.
    Được otherlion sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 03/01/2008
  7. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    đứa bé không có tội chị ạ....nó là 1 mầm sống...khi có nó chỉ sẽ cso thể vượt qua mọi trở ngại....
  8. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ bạn giữ lại cháu bé, với lại xã hội hiện nay không nhiều định kiến như xưa nên tương lại của cháu mình tin sẽ ko bắt cháu phải chịu những định kiến ngu dốt và độc ác. Cuộc sống luôn phải đánh đổi cái này để được cái khác, hãy làm những gì cần cho bạn. Chúc hạnh phúc, may mắn
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có 1 tầm lòng....
    Tấm lòng đó sẽ rộng mở đón chị và đứa bé....
    Chúc chị sẽ luôn vui vẻ và đưa ra đc quyết định đúng đắn nhất phù hợp với hoàn cảnh của chị....
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nói nặng lời, nhưng ko hề sai . Đã từng có chồng rồi, thì tức là có hiểu biết về chuyện QHTD, và chuyện có thai hoàn toàn làm chủ, ko phải là lỡ có

Chia sẻ trang này