1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sẽ phải đối mặt với những điều gì nếu giữ lại em bé?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otherlion, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn
  2. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Toàn lũ nói ngu *** chịu được. Trong chuyện QHTD thì việc để người phụ nữ có thai hay không là hoàn toàn do người đàn ông chủ động. Người phụ nữ chỉ đóng vai trò thụ động mà thôi.
  3. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với nick răngkhểnh. Đã khốn nạn lại còn lên mặt đạo đức giả. Tởm lợm!
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ vấn đề người cha k còn quan trọng khi anh ta phủ nhận nó nữa. vấn đề là chúng ta sẽ cùng chào đón một mầm non đang lớn từng ngày đúng không ? ^^
    em nghĩ chị nên lock topic này và làm 1 topic khác kiểu như nhật ký chị dành cho bé chẳng hạn nếu như chị đã quyết định giữ lại cháu ^^
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Trên đời có thứ gọi là BCS, thuốc tránh thai, phim tranh thai... ấy ạ Ko hiểu biết thì đừng bảo người khác ngu . Ko thể ngây thơ nói rằng lỡ hay ko biết
    Chồng tớ muốn có con lắm, nhưng tớ ko đồng ý thì cũng chả cướp đâu ra được đứa bé cả
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn, đúng là bạn đang rất khó xử. Một niềm vui không báo hiệu một niềm hạnh phúc trọn vẹn cho bạn, xin chia sẻ nỗi lòng của bạn. Dù sao đi nữa thì đứa con là báu vật Trời cho bạn, vậy bạn nên giữ lại như một của để dành, cho dù điều đó sẽ rất khó khăn khi bạn phải vượt cạn và nuôi con một mình bạn ạ. Nhưng bạn đừng quá lo, tình mẫu tử sẽ giúp bạn có thêm nghị lực vượt qua tất cả, gia đình, người thân và bạn bè sẽ giúp đỡ cho bạn, bạn hãy cố gắng chăm lo sức khoẻ cho mình, bạn có khoẻ thì con bạn mới phát triển tốt được. Bây giờ chuyện về Single mom cũng không còn quá xa lạ trong xã hội nữa, bạn có quyền quyết định được sống như mình muốn, chẳng ai có thể phán xét điều đó là đúng hay sai. Quan trọng là cảm giác của bạn, nếu bạn thấy hạnh phúc thì đó là hạnh phúc, một niềm hạnh phúc đang trọn vẹn từ những điều tưởng như rất nhỏ nhưng vô cùng thiêng liêng, đó là Thiên Thần nhỏ của bạn đấy. Khi bạn yêu thương bé yêu của bạn, đó có thể là tất cả cuộc sống của bạn, bởi vì "Tình yêu tự bản thân nó đã có hạnh phúc". Chẳng có lý gì để chối từ hạnh phúc khi bạn muốn và đã có nó, bạn hãy can đảm, cố gắng lên nhé, rồi bạn sẽ trở thành một bà mẹ HẠNH PHÚC.
    Thân mến!

Chia sẻ trang này