1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sợ....quá đi mất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MeoBeoY, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ....quá đi mất....

    Một tuần trước, mình gặp anh ấy lần đầu tiên, thông qua lời giới thiệu của bạn. Và mới hôm qua, tối, anh nói là thích mình. Về đến nhà, anh lại nhắn tin là bảo yêu mình.

    Mọi chuyện cốt lõi là đơn giản như thế thôi.

    Nhưng mà trời hỡi, sao lại thành ra thế này? Từ khi nào mình thành con người như thế này vậy hả? Mình MUỐN yêu, mình MỪNG vì có người nói yêu mình. Nhưng mà....có quá sớm không? Anh ấy đã quá vội vàng sao? Nghĩ kỹ coi nào, ảnh đã 27 tuổi rồi...Nhưng mà...

    Mình sợ hãi và đau đớn kỳ lạ. Vì sao ư? Vì mình sợ, bây giờ thì chưa, nhưng nếu thật sự yêu, mình sẽ lại rơi vào tận cùng...tận cùng đấy...trời ơi...

    Dẫu biết là mọi chuyện còn quá sớm, nhưng mình đã không khỏi thất vọng khi anh từ chối gặp vì đang bận. Thật sự đó cũng chỉ là một lời mời bâng quơ thôi, không có vẻ gì là thiết tha lắm. Mình biết là ảnh vẫn chưa thật sự nhìn thấy mớ hỗn loạn trong mình.

    Chưa bao giờ mình thấy bất an như thế này, một nỗi bất an kỳ lạ. Mình rất bình thản, bên ngoài ấy, HẾT SỨC bình thản. Chẳng hề tỏ ra sốt sắng hay vồ vập quá. Nhưng mình biết, mình đang khao khát được yêu. Nhưng có một thứ khoảng cách vô hình chặn mình lại. Mình sợ, niềm yêu này chỉ là một cái gì đó đầy ảo tưởng thôi.

    Mình lại thế rồi...mình sợ quá...mình không dám yêu đâu...mình sợ lắm....mình sợ lắm....

    Mình sợ lắm, chỉ mới có ý định yêu thôi mà đã sợ hãi thế này rồi, thì làm sao mà...Cộng thêm thái độ của anh ấy nữa, đặc thù công việc nên lúc nào nói chuyện qua đthoại giọng anh cũng nghe thật thờ ơ và nguyên tắc. Mình sợ bản thân sẽ suy nghĩ lắm. Và mình đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh mọi mặt. Mình đã rất bình tĩnh. Thực ra thì mình rất muốn khóc...

    Thật sự đó...trời...nhưng thậm chí mình cũng không thể khóc...mình ko dám để bản thân yếu đuối một cách dễ dàng như thế, dù sự thật mình là một con chảy nước...

    Mình sợ lắm...

    Liệu anh ấy có thật sự yêu mình nghiêm túc và muốn tiến tới một tương lai xa thật xa...hoặc là anh ấy có đủ kiên nhẫn không hả? Mình khóc thật rồi..ha ha...

    Mình đang hết sức giữ vẻ ngoài bất cần và bình thản, kể cả với bạn bè, với ba mẹ thì mình bảo anh ấy chưa nói gì cả. Vì mình biết cách can thiệp của ba mẹ toàn là khiến mình mệt mỏi thêm thôi.

    Nhưng mà, mình chưa yêu. Chưa DÁM yêu, vì mình sợ lắm trời ơi. Mới có ý định mà đã viết những dòng như vầy rồi thì nếu yêu thật sự thì sao???? Mình không muốn lại quá khốn khổ một lần nữa, nếu ngã thì chắc mình đứng không nổi quá, vì mình biết bản thân tệ hại và bi luỵ như thế nào...

    Trời ơi, mình rất MUỐN yêu anh ấy và đi đến cùng, và chỉ một lần này là duy nhất và mãi mãi...

    Trời ơi....

    Mình biết cái cách ảnh nói chuyện và bày tỏ rất chân thật, ít ra là theo mình nghĩ. Một người làm công an, nghiêm chỉnh và trưởng thành như anh ấy thì ắt hẳn đã phải thấy điều gì đó mới nói những lời yêu thương như vậy với mình. Hoặc giả là do mình quá ngu ngốc. Dẫu sao mình chỉ mới 20..

    Nhưng mà mình rất muốn tin, và rất muốn yêu...nhưng mà...trời...

    Ai đó ơi....
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cái j đến quá nhanh thì nó cũng sẽ đi quá nhanh...
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên đến em: Không được vội vàng, nói lời yêu dễ dàng như vậy thì không ai đảm bảo được đó là tình yêu đâu em. Cả anh chàng kia nữa, với kinh nghiệm tình trường của mình, anh tin anh ta cũng chưa yêu em như anh ta mật ngọt với em đâu.
    Ký tên: Sát thủ tình trường đã ... đi tu .
  4. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế bây giờ em cứ im lặng không làm gì sao, mặc cho anh ấy nói gì thì nói ạ?
    Có lẽ em chưa có kinh nghiệm, nhưng mà nhìn ảnh ăn nói thật tình quá...hic...
    Em hoang mang quá, em cũng quý mến ảnh thôi, một phần vì cách nói chuyện thật tình của ảnh. Nhưng mà nói kiểu này nghe giống như em là...con gà mới chui từ trứng ra quá...
    Em hiểu là không nên tin những gì được nói ra quá dễ dàng, nhưng mà....có nhiều khi người ta không chống lại được....
    Nghĩ kỹ thì khoảng cách 7 tuổi có lẽ lớn quá, chắc em không thể đủ suy nghĩ chín chắn mà tiến đến cái gì đó với anh ấy được...
    Em đang hoang mang, nghe mấy anh chị nói, tự dưng thấy hoang mang hơn nữa....
    Em biết là mình hỏi nghe ngốc quá, nhưng cụ thể thì em phải làm gì đây?
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Có tình cảm với người ta thì kiểu gì mà chẳng thấy người ta ... thật tình. Có khi gọi điện, nt với ndung bình thường cũng nghĩ là hình như người ta có ý gì với mình thì phải.
    Bảo em phải làm gì thì anh chịu. Chắc các chị mới biết em nên làm gì. Nói chung lúc nào cũng phải nghĩ đến giá trị của bản thân mình. Không nên vì 1 lý do nào đó mà đánh giá thấp nó. Anh cảm giác là nên nói với em thế (^.^).
  6. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    sao nhanh vậy nhỉ
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thế nhất là lúc chán ntn, muốn ai nói yêu mình rồi ok quách cho xong, lửa gần rơm nâu ngày cũg bén ... tr sau gì cũng có tcảm ( mà phải dễ nhìn 1 tẹo )
  8. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Khổ! Lại gặp cáo gian ác rồi.
  9. loidangchocuoctinh260884

    loidangchocuoctinh260884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    :D
  10. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    1 người đàn ông đàng hoàng muốn tìm tình yêu thật sẽ kô làm như a ta đâu. công an thì đã sao? có khi còn đểu hơn bt. a đã gặp nhiều thằng công an rồi, ngay như ông anh họ ngày trước ở cùng a cũng là công an. lúc nào chẳng cũng có 3,4 e cùng 1 lúc. đến bây giờ sắp cưới vợ rồi mà vẫn kô thiếu đàn bà bên cạnh. con gái có nhiều cái cũng phải cẩn thận. vì xh bây giờ nuôi nhiều dê lắm..cũng đáng sợ đấy..

Chia sẻ trang này