1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sợ....quá đi mất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MeoBeoY, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm trước ảnh rủ em đi chơi, nhưng vì trời mưa nên mẹ em không cho. Mẹ bảo mời ảnh vào nhà chơi. Thế mà ảnh vào thật, rồi ngồi nói chuyện với mẹ em mãi, lúc sau mới được đi cafe gần nhà...
    Hic...
    Ý đồ của ảnh là gì đây?? Em thấy bình thường thôi mà, đôi khi em cũng nghĩ là tại sao lại nhanh như thế...em thấy choáng hết một ngày...
    Thêm một câu nữa, ảnh là dân miền Trung, em cũng vậy, nên có gì khác không ạ...??
    Em * cho mấy bài trên nha, em cảm ơn anh chị nè
  2. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Với cái mác công an, cũng đến tuổi chững chạc rồi không khó để có bạn gái. Tên này quá tự tin đến dễ dãi nói lời yêu. Mà em thì qúa trẻ. Như a đã yêu đến 3 ng rồi mà chưa hề nói đến chữ yêu. Điều cần thiết là tạo niềm tin ở nhau, tất cả những hành động mà hai bên đều hiểu đó là TY, và hiểu là 2 đứa yêu nhau. Đó là cả 1 quá trình. Chứ không phải là chỉ cần uốn lưỡi nói 3 từ " Anh yêu em" đã là yêu nhau. Thế nên em rất muốn yêu rồi mà em vẫn sợ là vì vậy.
    Em nên cẩn trọng. Cách thể hiện của em như thế là tốt rồi. Đừng để cho hắn biết thực sự em nghĩ gì.
  3. snowquick

    snowquick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình có lời khuyên này dành cho bạn nhé. Nếu thực sự b cũng có cảm tình với a ta thì cứ để thời gian trả lời. B k nên nhìn vào vẻ bề ngoài cũng như cái cách a ta nói với bạn để khẳng định là a ta iu mình thật lòng (rút ra từ k/nghiệm bản thân đấy ) Bất kể nghề nghiệp hay ở lứa tuổi nào cũng có n~ tên Sở khanh bạn ạ, tốt nhất hãy cứ đề fòng. Hãy chờ đợi, thời gian sẽ trả lời. Còn bây giờ, bạn hãy cứ tỏ ra bt thôi, xem a ấy như 1 người bạn, nói chuyện thoải mái, quan tâm vừa đủ . Thế nhé. Hi vọng a ta là người tốt, sẽ mang đến hp cho bạn, như bạn mong muốn. Good luck to u ^^
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu thì không cần phải có kinh nghiệm đâu em nếu thật lòng .chỉ có trên giường mới cần kình nghiệm thôi .Em cứ bình tĩnh chả có gì phải rối lên hay mình sợ quá đi mất như thế thời gian sẽ chứng minh tất cả và sẽ trả lời tất cả những nghi ngờ trong em về tình yêu ấy
  5. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nhặt chi con ốc vàng
    Sóng xô tràn đến bãi
    Những điều gì dễ dãi
    Chẳng bao giờ bền lâu
    Không nên đốt cháy giai đoạn bạn ạ .
  6. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hic....em ở Đà Nẵng, tối qua em đi coi pháo hoa với anh ấy...cứ đòi nắm tay hoài, em thấy sợ quá....
    Hic, em không cho nắm tay, nhìn mặt ảnh thất vọng ra mặt, nhưng mà...em sợ quá.
    Tối đi đến 12h kém mới về đến nhà, đường ĐN kẹt xe đến tận 1,2 h sáng. Hic, ảnh chở em mà em ngồi sau không dám ôm luôn...
    Tối nay trời mưa, và ảnh thì đi trực hic...hôm qua ảnh bảo ảnh trốn việc đi chơi...ngại quá...
    Em vote mấy anh chị tiếp nha...
    Em xiêu xiêu rồi mấy anh chị ơi...
  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà sợ có nghĩa là chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh ý, mà tớ nghĩ bạn cứ để từ từ một thời gian xem sao
  8. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    xiêu, nhưng mà fải bình tĩnh chị ạ?
    em cũng giống chị, quen qua bạn, cũng gặp 1 lần, nói thích rồi đến yêu
    cũng muốn yêu, nhưng lại sợ, sợ ng` ta ko thật lòng, sợ cái gì đến quá dễ thì cũng sẽ đi quá dễ, sợ nhiều lắm...
    cứ bình thường, cứ để tự nhiên, thời gian sẽ trả lời chị ạ
  9. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    xiêu rồi thì lên giường đi
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chị 23 tuổi rồi. Hồi đó bằng tuổi em chị cũng sợ như em vậy. Vì mình chưa hiểu biết nhiều mà . Giờ chị cũng chẳng khác lúc mình 20 là mấy, vì ai nói gì cũng tin (mà bị lừa hoài đó chứ). Nhưng có một điều chị tin chắc là: mình phải biết bình tĩnh và nhẫn nại. Không có gì tai hại bằng bộc lộ tình cảm nhanh quá, phải biết kìm nén cảm xúc, mặc dù là mình rất muốn. Chính người yêu của chị đã từng nói: Thật chán vì con gái bây giờ dễ đổ quá! Nói là cảm giác ban đầu có thể là họ thật sự thích mình, có cảm tình với mình. Nhưng mình nhanh chóng đáp trả lại tình cảm của họ chỉ làm họ thấy mình dễ dãi, và cái gì đã chinh phục được rồi thì sẽ nhanh chán mà thôi. Bản thân chị nếu thấy tình yêu đến wá nhanh chị cũng chán nữa là.
    Người lớn tuổi thì càng phải thận trọng em ạ. Hơn mình một hai tuổi, kinh nghiệm sống đã là một và mười rồi. Họ sơ qua cũng đã đoán được phần nào tính cách của mình. Vì vậy, mình phải cẩn thận. Đừng để quá tin người rồi đến khi mất lòng tin thì khó tìm lại đầy đủ lắm em.
    Để thời gian thử thách anh ta đi em. Nếu yêu em thật lòng thì dù có mất cả đời để lay chuyển em anh ta cũng sẵn lòng. Có như vậy thì sau này, nếu có yêu nhau em mới có nhiều kỷ niệm về thời gian trồng cây si của anh ta và cũng là "thời gian huy hoàng" của mình mà nhớ đến chứ.
    Yêu em, anh ấy sẽ tôn trọng suy nghĩ và quyết định của em. Nếu em chưa muốn thì anh ta sẽ vui vẻ chấp nhận, chờ đến lúc em thật sự sẵn sàng chấp nhận tình yêu của anh ta.
    Không thể vì anh lớn tuổi rồi, suy nghĩ chín chắn rồi nên anh thấy việc ấy là không cần thiết, mình có thể đốt cháy giai đoạn. không có đâu em. Cầm tay được rồi thì tiếp theo sẽ là gì? Là ôm, hôn và vân vân....
    Mới chỉ 2 tuần thôi mà. Muốn gì thì gì. Trước hết anh ta phải tạo được lòng tin nơi em và gia đình em. Để tạo được lòng tin thì cần phải có thời gian. Thời gian sẽ cho thấy anh ta là người như thế nào.
    Tìm đến bạn bè và chia sẻ, em sẽ thấy bớt lo lắng hơn. Nói ra được mình sẽ nhẹ lòng hơn. Tập trung vào những việc khác thì sẽ ít nghĩ đến anh ta nhiều. Từ từ mọi chuyện lại sẽ ổn cả thôi. Đó cũng chỉ mới là phút ban đầu xao xuyến, biết đâu khi em bình tĩnh hơn em lại có suy nghĩ khác thì sao. Chị đã từng zậy mà. He he...
    Cẩn thận nhé em!!!

Chia sẻ trang này