1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sợ....quá đi mất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MeoBeoY, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Giời ạ sao xiêu nhanh thế, đi đường đã nghĩ đến "không dám ôm" thế kia thì tư tưởng em cũng thoáng quá đấy chứ
    20 kể ra cũng lớn hơn nhiều so với tụi cấp 2,3 nứt mắt yêu đương b h rồi, nhưng thú thực anh vẫn thấy chuyện nhận lời yêu sau 1 tg ngắn cứ sao đó. Cho anh ta thêm "cơ hội" để thử thách đi chứ em. Có khi ông CA này rất giỏi nắm bắt tâm lý đối tượng, đối tượng nào cảm thấy tâm lý dễ xao động thì đánh nhanh cũng nên đấy.
    20 tuổi, còn trẻ mà...
    Quên, đừng vote * anh nhé (cứ dặn trước thế ), phù du lắm
  2. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ô, nhanh thế kia, vậy mà cũng 3 tháng rồi. Hơ, giờ đây mình còn gì đây hì?
    Thôi thì thôi, đành rằng là lỡ làng. Nhưng làm gì được? Những gì có thể thì cũng đã cố rồi, nhưng để làm gì hở?
    Sao mà chẳng tới đâu là sao?
    Hôm nay anh về nhà, bảo ảnh thế thì qua cơ quan sớm đi, ghé nhà em chơi, thế mà lại từ chối. Mình biết, mình biết, quá đi chứ. Biết rõ sự ngại ngùng và khó xử.
    "Anh với em không thể tiến tới hôn nhân, tới nhà em nhiều anh khó xử lắm.."
    Ờ, thì coi đi, mình cũng biết chứ. Nhưng mà, có ai hiểu cái nỗi khao khát được nói, được hét lên với cả thế giới rằng, "Nhìn này, người yêu tôi đấy"...
    Mà mình biết, sự cả tin của đàn bà, ghê gớm quá, nhưng mà mình vẫn cứ cố mà tin.
    "Nếu em có thể không gặp nó nữa, không hút thuốc, và không cắt tóc ngắn, anh thậm chí có thể yêu em cả đời"
    Ừ, chuyện nực cười...sao mà vẫn tin thế kia?

Chia sẻ trang này