1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÌNH THẬT SỰ CẦN MỘT LỜI KHUYÊN! HELP ME, PLEASE!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi windy2528, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windy2528

    windy2528 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    MÌNH THẬT SỰ CẦN MỘT LỜI KHUYÊN! HELP ME, PLEASE!

    Mình có một người bạn trai, chỉ là bạn trai thông thường. Nhưng bạn ấy lại kết mình, mình thật sự không biết làm sao? Mình không muốn nói thẳng với bạn ấy, sợ rằng bạn ấy sẽ bị tổn thương, mình không muốn điều đó. Xin các bạn hãy cho mình lời khuyên, một giải pháp tốt nhất để chúng mình mãi là bạn. Cám ơn các bạn nhiều.
  2. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Đã bạn bè được bao lâu rồi? Cậu kia kết từ khi nào ? Nếu mới quen thì quên chuyện bạn bè đi, ko đc đâu .
  3. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ko sợ bị tổn thương đâu,nếu bạn cứ sợ như vậy thì sẽ làm chính mình bị khó xử đấy!!!!!!!!!!!!
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Khó nói thì viết một cái thư gửi cho cậu ta. Đàn ông chứ có phải là pha lê đâu.
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mượn đỡ anh em họ hàng làm người yêu vài hôm để cậu kia biết đường mà chuồn chuồn!
  6. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    khổ nhể, cứ bảo là tớ đang thích một anh nào anh nào đó chẳng hạn, đằng ấy có thể tư vấn cho tớ mua quà sinh nhật hoặc quà tặng cho anh ấy không. Nói thật nghiêm túc vào, không đùa cợt nhé
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Xong rồi nó tỏ ra buồn bã thất vọng thì làm thế nào ạ?
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thà rằng bạn nói 1 câu cho cậu ta đau 1 lần rồi thôi, chứ cứ như thế khó xử lắm, đừng cho câuj ta có ý nghĩ là bạn cũng có tình cảm với cậu ta, tớ nghĩ 2 người nên trao đổi, trực tiếp, sao phải sợ, cố gắng lên đừng để tụi con Zai bọn tớ phải khổ
  9. windy2528

    windy2528 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thà rằng bạn nói 1 câu cho cậu ta đau 1 lần rồi thôi, chứ cứ như thế khó xử lắm, đừng cho câuj ta có ý nghĩ là bạn cũng có tình cảm với cậu ta, tớ nghĩ 2 người nên trao đổi, trực tiếp, sao phải sợ, cố gắng lên đừng để tụi con Zai bọn tớ phải khổ
    Mình cũng nghĩ như bạn , nhưng vẫn cảm thấy khó xử lắm , mình thật sự không muốn làm tổn thương ai trong chuyện tình cảm và cả nhưng chuyện khác
    nhưng mình sẽ làm như theo lời các bác đây , sẽ lấy hết can đảm để nói . Mình sẽ không để bọn con Zai các cậu phải khổ đâu
    Được windy2528 sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 27/09/2006
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cứ tỏ thái độ muốn làm 1 ng bạn thì anh ý sẽ hiểu mà
    Còn ko hiểu thì ....tính sau

Chia sẻ trang này