1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự cần những người trải nghiệm cho lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lukiyas, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    bỏ bỏ... sống ko tình yêu là bỏ, hơn nữa chú đang có tương lai sáng như vậy nếu ko bỏ sẽ mất nhiều thứ hơn, cắn răng mà bỏ, đau đớn vì miệng lưỡi thế gian cũng phải bỏ, nhưng cách bỏ làm sao làm giảm đau đớn cho người ta nhất thôi.chú lập thêm cái topic hỏi cách nào bỏ người yêu mà giảm đau thương đến mức thấp nhất. Chứ gia đình có uy có quyền như nhà chú chắc cũng éo chấp nhận em ý đâu, có khi bố mẹ chú sắp xếp cho chú 1 emnào rùi cũng nên
    BỎ NÊN BỎ, mặc dù sở khanh 1 thời gian
  2. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    đọc cái chuyện này chợt nhớ đến lời của bố mình khi nói với mình về yêu đương:
    Yêu đương cũng như làm việc, luôn phải xác định hướng đi và mục đích của mình, nếu đã yêu hãy nghĩ đến tương lai mà xác định trước khi yêu, con gái có tuổi và nếu không xác định gì thì đừng làm khổ họ.
    Một trong những lần hiếm hoi bố và con nói chuyện với nhau, thế mà bây giờ :( mình mong bố sẽ ko bị.... sao tự nhiên lại sợ :(
  3. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    đọc cái chuyện này chợt nhớ đến lời của bố mình khi nói với mình về yêu đương:
    Yêu đương cũng như làm việc, luôn phải xác định hướng đi và mục đích của mình, nếu đã yêu hãy nghĩ đến tương lai mà xác định trước khi yêu, con gái có tuổi và nếu không xác định gì thì đừng làm khổ họ.
    Một trong những lần hiếm hoi bố và con nói chuyện với nhau, thế mà bây giờ :( mình mong bố sẽ ko bị.... sao tự nhiên lại sợ :(
  4. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Đúng đấy bác ạ, nếu yêu chơi yêu bời thì đ*o thèm nói làm gì rồi . Nếu yêu thật sự thì phải xác định đc mục tiêu phía trc, không thì giải tán cho cả hai đỡ khổ ...
    Em bây giờ cũng thế các bác ạ, yêu vào rồi, không xác định đc tương lai, em cũng không muốn tiếp tục nữa. Nhưng bỏ người yêu thì không đành, chắc ẻm ra sông tự tử mất .
    Em cũng là một thằng khốn nạn !!!
  5. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Đúng đấy bác ạ, nếu yêu chơi yêu bời thì đ*o thèm nói làm gì rồi . Nếu yêu thật sự thì phải xác định đc mục tiêu phía trc, không thì giải tán cho cả hai đỡ khổ ...
    Em bây giờ cũng thế các bác ạ, yêu vào rồi, không xác định đc tương lai, em cũng không muốn tiếp tục nữa. Nhưng bỏ người yêu thì không đành, chắc ẻm ra sông tự tử mất .
    Em cũng là một thằng khốn nạn !!!
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhiều khi thương lúc nào ko biết. Buông ra bắt đầu hối hận thì đã muộn.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhiều khi thương lúc nào ko biết. Buông ra bắt đầu hối hận thì đã muộn.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Yêu bằng lí trí. Sống bằng cảm xúc. Yêu mà ko sống thì nhạt. Sống mà ko yêu thì mặn. Vừa sống vừa yêu mới gọi là tận hưởng hương vị cuộc đời.
    ôi chao! Tự dưng thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất dương gian.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Yêu bằng lí trí. Sống bằng cảm xúc. Yêu mà ko sống thì nhạt. Sống mà ko yêu thì mặn. Vừa sống vừa yêu mới gọi là tận hưởng hương vị cuộc đời.
    ôi chao! Tự dưng thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất dương gian.
  10. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ khi mình vào cái topic này và đọc đến 6 trang trong giờ làm việc. Thấy sự đời sao mà lắm chuyện, rắc rối ..trái ngang. Chủ nhân topic này thật ra thì cũng chẳng sở khanh lắm, còn có lương tri thì chưa phải sở khanh ( đời còn nhiều thằng khác bất nhân lắm). Trừ việc thích gái thì nên ra ngoài tìm bồ, 1 lần tốn là mấy mà làm hại đời người ta. Còn sau đó thì thôi coi như sống theo cảm tính. Ai chả thích hưởng thụ, cái gì có lợi cho mình thì mình làm...được 1 em đến cung phụng như vợ, thích thì gì em ý cũng chiều...cứ thế cần gì đắn đo (mỡ dâng đến miệng mèo thì tội gì ko xơi?! )
    Với một người quan trọng chuyện tình yêu như thế theo mình nghĩ là bạn chẳng thể sống hạnh phúc với cô gái kia, hơn nữa còn có sự coi thường (đàn ông là thế, cứ đòi hỏi đến khi nào con gái trao thân cho mình xong là coi họ chẳng ra me. gì - ****). Chuyện bỏ thì đúng thôi, quyết tâm mà làm, dù nhiểu rắc rồi. Giờ thì mình tự thấy mình bản lĩnh, em bé kia mà học mình được 1 tí thôi thì ra đi ko luyến tiếc, cần làm gì cái thằng đàn ông không yêu mình nữa, bám lấy chỉ tổ nhục bản thân... nhiều người yếu đuối quá! Chúc bác cố làm sao mà giữ cho mọi chuyện ít đau lòng hơn!

Chia sẻ trang này