1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự cần những người trải nghiệm cho lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lukiyas, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tóm lại bỏ là Fool
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Lúc sướng ai sướng cho
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Lúc sướng ai sướng cho
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ng ta đã bảo đừng xỉ vả nữa rùi mà bác
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ng ta đã bảo đừng xỉ vả nữa rùi mà bác
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đùa chứ em thật các bác đọc bài của bạn này mà không thấy cảm động mà cứ nhảy bổ vào phê phán, thật tầm các bác thấp bỏ mẹ.
    Đọc bài này xong, em cảm thấy cực kì xúc động và tin vào cái gọi là lương tri của con người. Các bác có thấy không? Một Sở Khanh muôn đời bị coi là đồ gian ác, quân bất lương khi đựơc nhìn dưới theo tâm tư của một người trong cuộc, hoá ra lại là một người cũng đau đớn dằn vặt khôn xiết.
    Các bác thấy chưa, làm Sở Khanh có sướng đâu. Ân hận, tiếc nuối. Lương tâm bị giày xé. Không dễ đâu các bác ạ.
    Với bác chủ topic: Thôi thu xếp mà giẫy hàng đi bác ạ, giai mà không yêu gái, sống với nhau chỉ làm khổ cả hai thôi. Bác giẫy em ấy ra thì thế gian này hạnh phúc được hơn một tí, em ấy vẫn khổ, cơ mà bác bớt khổ.
    Ai bảo Sở Khanh là sướng?
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đùa chứ em thật các bác đọc bài của bạn này mà không thấy cảm động mà cứ nhảy bổ vào phê phán, thật tầm các bác thấp bỏ mẹ.
    Đọc bài này xong, em cảm thấy cực kì xúc động và tin vào cái gọi là lương tri của con người. Các bác có thấy không? Một Sở Khanh muôn đời bị coi là đồ gian ác, quân bất lương khi đựơc nhìn dưới theo tâm tư của một người trong cuộc, hoá ra lại là một người cũng đau đớn dằn vặt khôn xiết.
    Các bác thấy chưa, làm Sở Khanh có sướng đâu. Ân hận, tiếc nuối. Lương tâm bị giày xé. Không dễ đâu các bác ạ.
    Với bác chủ topic: Thôi thu xếp mà giẫy hàng đi bác ạ, giai mà không yêu gái, sống với nhau chỉ làm khổ cả hai thôi. Bác giẫy em ấy ra thì thế gian này hạnh phúc được hơn một tí, em ấy vẫn khổ, cơ mà bác bớt khổ.
    Ai bảo Sở Khanh là sướng?
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đã gọi là Sở Khanh thì không có lương tri.
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đã gọi là Sở Khanh thì không có lương tri.
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nghe sở khanh phân tích mà thấy thương sở khanh vãi
    rẫy xong với cô bé đó thì pm cho mình địa chỉ để mình đến an ủi cô ấy , nó mà tự tử thì khốn

Chia sẻ trang này