1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự cần những người trải nghiệm cho lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lukiyas, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nghe sở khanh phân tích mà thấy thương sở khanh vãi
    rẫy xong với cô bé đó thì pm cho mình địa chỉ để mình đến an ủi cô ấy , nó mà tự tử thì khốn
  2. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ em thật các bác đọc bài của bạn này mà không thấy cảm động mà cứ nhảy bổ vào phê phán, thật tầm các bác thấp bỏ mẹ.
    Đọc bài này xong, em cảm thấy cực kì xúc động và tin vào cái gọi là lương tri của con người. Các bác có thấy không? Một Sở Khanh muôn đời bị coi là đồ gian ác, quân bất lương khi đựơc nhìn dưới theo tâm tư của một người trong cuộc, hoá ra lại là một người cũng đau đớn dằn vặt khôn xiết.
    Các bác thấy chưa, làm Sở Khanh có sướng đâu. Ân hận, tiếc nuối. Lương tâm bị giày xé. Không dễ đâu các bác ạ.
    Với bác chủ topic: Thôi thu xếp mà giẫy hàng đi bác ạ, giai mà không yêu gái, sống với nhau chỉ làm khổ cả hai thôi. Bác giẫy em ấy ra thì thế gian này hạnh phúc được hơn một tí, em ấy vẫn khổ, cơ mà bác bớt khổ.
    Ai bảo Sở Khanh là sướng?
    [/quote]
    em theo dõi topic của bác từ đầu (ranh con của bác ấy) nhưng thấy trình còn non(mới 22 cái xuân xanh thôi) nên kô dám vào góp ý với bác, nay chuyện của bác cũng hết rồi ,bác sang đây tư vấn cho anh em, nhưng em thấy bác vẫn mang theo cái tư tưởng tiêu cực.hic chẳng biết diễn tả thế nào nữa. nhưng em vẫn tôn trọng ý kiến riêng của bác.
  3. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ em thật các bác đọc bài của bạn này mà không thấy cảm động mà cứ nhảy bổ vào phê phán, thật tầm các bác thấp bỏ mẹ.
    Đọc bài này xong, em cảm thấy cực kì xúc động và tin vào cái gọi là lương tri của con người. Các bác có thấy không? Một Sở Khanh muôn đời bị coi là đồ gian ác, quân bất lương khi đựơc nhìn dưới theo tâm tư của một người trong cuộc, hoá ra lại là một người cũng đau đớn dằn vặt khôn xiết.
    Các bác thấy chưa, làm Sở Khanh có sướng đâu. Ân hận, tiếc nuối. Lương tâm bị giày xé. Không dễ đâu các bác ạ.
    Với bác chủ topic: Thôi thu xếp mà giẫy hàng đi bác ạ, giai mà không yêu gái, sống với nhau chỉ làm khổ cả hai thôi. Bác giẫy em ấy ra thì thế gian này hạnh phúc được hơn một tí, em ấy vẫn khổ, cơ mà bác bớt khổ.
    Ai bảo Sở Khanh là sướng?
    [/quote]
    em theo dõi topic của bác từ đầu (ranh con của bác ấy) nhưng thấy trình còn non(mới 22 cái xuân xanh thôi) nên kô dám vào góp ý với bác, nay chuyện của bác cũng hết rồi ,bác sang đây tư vấn cho anh em, nhưng em thấy bác vẫn mang theo cái tư tưởng tiêu cực.hic chẳng biết diễn tả thế nào nữa. nhưng em vẫn tôn trọng ý kiến riêng của bác.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em phải nói trắng thế này cho bác Sở Khanh nhà ta đã trót mang thân Sở Khanh thì thôi bỏ con mẹ nó cái thói đạo đức rởm đi. Nếu bác đồng ý cất hết phiền não, đau đớn dằn vặt gì đấy vào đây bình tĩnh em với bác nói chiện.
    Bây giờ bác phải tính thế này. Bác có yêu em kia không? Không ạ? Bác có tin là tương lai bác yêu đựơc em này không? Chả ai nói trước được tương lai cả, nên tốt nhất là bác không đánh bạc với tương lai. Theo em nghĩ, giai đã không yêu, lại trót mang tâm lý là mình đeo nợ với con dở hơi này vì sai lầm trong quá khứ của mình rồi thì cả đời giai nó x thể chuyển từ tình thương hại sang tình yêu đựơc. Tình yêu nó khác hẳn tình thương.
    Đùa chứ không yêu một đứa nào mà nó cứ bám lấy mình khó chịu lắm, hơi hơi thì không sao chứ suốt ngày kề cạnh một đứa mà mình chỉ có duy nhất với nó là một mặc cảm tội lỗi, thật bác chỉ có thằng thần kinh không bình thường mới chịu đựơc.
    Bác nghĩ theo cách, thôi chuộc tội với nó bằng cách lấy nó về. Đẻ con ra sớm muộn hôn nhân không tình yêu cũng tan vỡ. Khi đấy con bác khổ, vợ bác còn khổ hơn vì trót một đời chồng phận gái càng khó làm lại cuộc đời hơn nữa.
    Bác bảo bỏ gái bây giờ gái tự tử chết mất. Thật với bác chả có đứa nào tự tử vì tình cả, nói trắng phớ ra đứa nào tự tử vì tình thì chẹp, chết cũng đáng. Chỉ một đôi năm là nó bình tâm lại thôi, đấy là trong trường hợp nó yêu bác hết mình. Còn nó mà ngon lành xinh xắn á, có mà vài tháng đã ngã vào thằng khác ngay. Thiếu gì anh hùng trên đời này, bác công nhận không, cứ để cho những anh hùng ấy đảm nhiệm sứ mạng cứu đời cứu người. Bác không phải anh hùng, phỏng ạ?
    Cho nên bác mà nghĩ quẩn cưới nó rồi hôn nhân chắc chắn tan vỡ là làm khổ nó hơn. Cách tốt nhất là thuốc đắng giã tật, bác đã mang thân Sở Khanh thì bác phải Sở Khanh cho trót, đừng có chơi cái trò quân tử Tàu như thế. Khi một phần của cơ thể bị hoại thư, để cứu cả cơ thể còn lại người ta phải nghiến răng để cắt nó đi. Bỏ gái bây giờ gái còn có cơ làm lại cuộc đời.
    Bây giờ thì bác cố gắng đừng làm khó cho gái nữa, giả dụ có quan hệ thì dùng biện pháp an toàn, đừng để nó dính chưởng tội thân nó.
    Chúc bác bình tâm.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 01/06/2007
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em phải nói trắng thế này cho bác Sở Khanh nhà ta đã trót mang thân Sở Khanh thì thôi bỏ con mẹ nó cái thói đạo đức rởm đi. Nếu bác đồng ý cất hết phiền não, đau đớn dằn vặt gì đấy vào đây bình tĩnh em với bác nói chiện.
    Bây giờ bác phải tính thế này. Bác có yêu em kia không? Không ạ? Bác có tin là tương lai bác yêu đựơc em này không? Chả ai nói trước được tương lai cả, nên tốt nhất là bác không đánh bạc với tương lai. Theo em nghĩ, giai đã không yêu, lại trót mang tâm lý là mình đeo nợ với con dở hơi này vì sai lầm trong quá khứ của mình rồi thì cả đời giai nó x thể chuyển từ tình thương hại sang tình yêu đựơc. Tình yêu nó khác hẳn tình thương.
    Đùa chứ không yêu một đứa nào mà nó cứ bám lấy mình khó chịu lắm, hơi hơi thì không sao chứ suốt ngày kề cạnh một đứa mà mình chỉ có duy nhất với nó là một mặc cảm tội lỗi, thật bác chỉ có thằng thần kinh không bình thường mới chịu đựơc.
    Bác nghĩ theo cách, thôi chuộc tội với nó bằng cách lấy nó về. Đẻ con ra sớm muộn hôn nhân không tình yêu cũng tan vỡ. Khi đấy con bác khổ, vợ bác còn khổ hơn vì trót một đời chồng phận gái càng khó làm lại cuộc đời hơn nữa.
    Bác bảo bỏ gái bây giờ gái tự tử chết mất. Thật với bác chả có đứa nào tự tử vì tình cả, nói trắng phớ ra đứa nào tự tử vì tình thì chẹp, chết cũng đáng. Chỉ một đôi năm là nó bình tâm lại thôi, đấy là trong trường hợp nó yêu bác hết mình. Còn nó mà ngon lành xinh xắn á, có mà vài tháng đã ngã vào thằng khác ngay. Thiếu gì anh hùng trên đời này, bác công nhận không, cứ để cho những anh hùng ấy đảm nhiệm sứ mạng cứu đời cứu người. Bác không phải anh hùng, phỏng ạ?
    Cho nên bác mà nghĩ quẩn cưới nó rồi hôn nhân chắc chắn tan vỡ là làm khổ nó hơn. Cách tốt nhất là thuốc đắng giã tật, bác đã mang thân Sở Khanh thì bác phải Sở Khanh cho trót, đừng có chơi cái trò quân tử Tàu như thế. Khi một phần của cơ thể bị hoại thư, để cứu cả cơ thể còn lại người ta phải nghiến răng để cắt nó đi. Bỏ gái bây giờ gái còn có cơ làm lại cuộc đời.
    Bây giờ thì bác cố gắng đừng làm khó cho gái nữa, giả dụ có quan hệ thì dùng biện pháp an toàn, đừng để nó dính chưởng tội thân nó.
    Chúc bác bình tâm.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 01/06/2007
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ng ta có fải hàng đâu mà bác bảo " giãy hàng"
    cái dòng vàng : thật em chẳng hiểu bác nghĩ gì, ng ta làm gì mà bác bảo ng ta dở hơi
    Bác cho em hỏi, bác sn bao nhiêu ?
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 01/06/2007
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ng ta có fải hàng đâu mà bác bảo " giãy hàng"
    cái dòng vàng : thật em chẳng hiểu bác nghĩ gì, ng ta làm gì mà bác bảo ng ta dở hơi
    Bác cho em hỏi, bác sn bao nhiêu ?
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 01/06/2007
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nghe nó nói cũng đúng đấy thậm trí rất đúng, làm theo nó đi nhưng mà cũng nhớ lời đề nghị bên trên của mình đấy
    mình cảm thấy thương cho 1 kẻ nhiều chữ như cậu , nhưng cũng thương cho cô bé kia hơn nếu còn phải chịu khổ với cậu nữa . xin lỗi chủ topic nhé , đọc bài này ko thể dấu nổi cảm xúc
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nghe nó nói cũng đúng đấy thậm trí rất đúng, làm theo nó đi nhưng mà cũng nhớ lời đề nghị bên trên của mình đấy
    mình cảm thấy thương cho 1 kẻ nhiều chữ như cậu , nhưng cũng thương cho cô bé kia hơn nếu còn phải chịu khổ với cậu nữa . xin lỗi chủ topic nhé , đọc bài này ko thể dấu nổi cảm xúc
  10. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    mọi quyết định đều sẽ được coi là đúng.

Chia sẻ trang này