1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự cần những người trải nghiệm cho lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lukiyas, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thật là....
    em chỉ thấy anh viết mà ko cân nhắc câu chữ thôi. Tuỳ từng TH mà anh dùng từ cho đúng chứ
    có thế thôi mà anh cũng thưa chị thưa chiếc nghe mỉa mai quá
    em vẫn muốn hỏi là anh sn bao nhiêu nhỉ
  2. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Thôi cũng tạm được bác ạ. Nhưng em nghĩ cô gái kia nếu có sự tự trọng, chắc chẳng thèm đến sự giúp đỡ của bác sau khi chia tay đâu. Nghe nó ơn huệ, dởm lắm!
    Em tán thành quan điểm chia tay, trong tình yêu ko thể có sự thương hại được. Bác đã "yêu" cô ý 1 thời gian, biết rằng cái gì là cô ấy ghét nhất, thậm chí yêu nhất thì đánh vào điểm đó để chia tay. Chúc bác chỉ bị dằn vặt trong khoảng chục năm thôi ạ,
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Thôi cũng tạm được bác ạ. Nhưng em nghĩ cô gái kia nếu có sự tự trọng, chắc chẳng thèm đến sự giúp đỡ của bác sau khi chia tay đâu. Nghe nó ơn huệ, dởm lắm!
    Em tán thành quan điểm chia tay, trong tình yêu ko thể có sự thương hại được. Bác đã "yêu" cô ý 1 thời gian, biết rằng cái gì là cô ấy ghét nhất, thậm chí yêu nhất thì đánh vào điểm đó để chia tay. Chúc bác chỉ bị dằn vặt trong khoảng chục năm thôi ạ,
  4. lukiyas

    lukiyas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ngày xưa mà em biết có cái diễn đàn này thì đã vào đây tham vấn các bác trước khi phạm lỗi rồi, làm gì để xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
    Hết sức cảm ơn các bác đã góp ý, đặc biệt là bác "thiên đường đánh mất".Thưa với bác là em không hề yêu cô gái đó, và bác nói đúng, có lẽ em sẽ không bao giờ yêu được, em và nó là 2 thế giới riêng biệt, bình thường đã khó bây giờ tâm trạng lại dày vò dằn vặt thế này yêu thế nào được.
    Em cũng biết là thế giới này nhiễu nhương, chuyện bi thảm xảy ra hàng ngày, mình là đàn ông con zai, không nên uỷ mị quá nhưng thưa với các bác là trình của em còn non, với lại trứơc giờ chưa va vấp gì nên còn yếu đuối lắm.
    Em post bài này lên đây trước là để hỏi ý kiến của các bác, sau là để cho cậu nào ở hoàn cảnh giống mình vô tình đọc được bài này biết lượng sức thôi chứ bản thân em cũng đã xác định là phải cắt đứt rồi, thà làm em đau bây giờ còn hơn sau này khổ vợ, khổ con, khổ 2 bên gia đình.
    Em cũng xin được nhờ bác nào cao tay ấn chỉ vẽ cho một vài kịch bản chia tay sao cho con bé đó đỡ đau khổ nhất.
    Em đang nghĩ là bây giờ nói lời chia tay nhưng em vẫn chu cấp cho cô ta hàng tháng (nói thật là từ cái ngày giời đánh ấy, em giúp đỡ tài chính cho cô ấy khá nhiều), sau khi cô ta học xong thu xếp cho cô ta 1 chỗ làm ổn định (chuyện này em cố được - em cũng hơi con ông cháu cha một tí), không biết em giải quyết như vậy có ổn không? Mong các bác cho lời khuyên.
  5. lukiyas

    lukiyas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ngày xưa mà em biết có cái diễn đàn này thì đã vào đây tham vấn các bác trước khi phạm lỗi rồi, làm gì để xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
    Hết sức cảm ơn các bác đã góp ý, đặc biệt là bác "thiên đường đánh mất".Thưa với bác là em không hề yêu cô gái đó, và bác nói đúng, có lẽ em sẽ không bao giờ yêu được, em và nó là 2 thế giới riêng biệt, bình thường đã khó bây giờ tâm trạng lại dày vò dằn vặt thế này yêu thế nào được.
    Em cũng biết là thế giới này nhiễu nhương, chuyện bi thảm xảy ra hàng ngày, mình là đàn ông con zai, không nên uỷ mị quá nhưng thưa với các bác là trình của em còn non, với lại trứơc giờ chưa va vấp gì nên còn yếu đuối lắm.
    Em post bài này lên đây trước là để hỏi ý kiến của các bác, sau là để cho cậu nào ở hoàn cảnh giống mình vô tình đọc được bài này biết lượng sức thôi chứ bản thân em cũng đã xác định là phải cắt đứt rồi, thà làm em đau bây giờ còn hơn sau này khổ vợ, khổ con, khổ 2 bên gia đình.
    Em cũng xin được nhờ bác nào cao tay ấn chỉ vẽ cho một vài kịch bản chia tay sao cho con bé đó đỡ đau khổ nhất.
    Em đang nghĩ là bây giờ nói lời chia tay nhưng em vẫn chu cấp cho cô ta hàng tháng (nói thật là từ cái ngày giời đánh ấy, em giúp đỡ tài chính cho cô ấy khá nhiều), sau khi cô ta học xong thu xếp cho cô ta 1 chỗ làm ổn định (chuyện này em cố được - em cũng hơi con ông cháu cha một tí), không biết em giải quyết như vậy có ổn không? Mong các bác cho lời khuyên.
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Kinh nghiệm giẫy thì bác phải hỏi người khác hay đọc đâu đó trên mạng rồi chứ khoản này em không đựơc biết. Cái đoạn vàng vàng em thấy bác hay. Bác xác định tư tưởng chia tay bây giờ là bác chịu hết phần đau khổ còn hơn làm khổ em nó, khổ vợ khổ con.
    Hố hố, đúng bác có tố chất để làm Sở Khanh.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Kinh nghiệm giẫy thì bác phải hỏi người khác hay đọc đâu đó trên mạng rồi chứ khoản này em không đựơc biết. Cái đoạn vàng vàng em thấy bác hay. Bác xác định tư tưởng chia tay bây giờ là bác chịu hết phần đau khổ còn hơn làm khổ em nó, khổ vợ khổ con.
    Hố hố, đúng bác có tố chất để làm Sở Khanh.
  8. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Số cái ông này 2 vợ chắc chắn trăm phần Trăm :D:D
  9. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Số cái ông này 2 vợ chắc chắn trăm phần Trăm :D:D
  10. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em thì iem cũng nhất trí với giọng điệu của bác Paradise_Lost quân sư thế nghe "đã" cho cái người thứ nhất lắm (topic starter) mặc dù iem cũng là con gái . Cái này nó chả là cái gì to tát để đem ra "vạch" thế này đâu => cái chính là nội dung, đại ý thôi. iem đọc bài của bác này là iem thấy sướng nhất đấy

Chia sẻ trang này