1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự cần những người trải nghiệm cho lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lukiyas, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em thì iem cũng nhất trí với giọng điệu của bác Paradise_Lost quân sư thế nghe "đã" cho cái người thứ nhất lắm (topic starter) mặc dù iem cũng là con gái . Cái này nó chả là cái gì to tát để đem ra "vạch" thế này đâu => cái chính là nội dung, đại ý thôi. iem đọc bài của bác này là iem thấy sướng nhất đấy
  2. lukiyas

    lukiyas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thưa với các bác, hôm qua em vừa nói rõ ngọn ngành với cô nàng, khóc như mưa luôn, em thấy cảnh đó thì áy náy vô cùng, cảm giác như mình vừa mới phạm một tội tày trời, đêm về ngủ không được. Em ước gì con gái việt nam cũng suy nghĩ như con gái Mỹ thì đỡ quá.
    Càng nhức đầu hơn khi cô ta nói nhất định không chịu chia tay em, bắt em phải có trách nhiệm với cuộc đời cô ấy. Em nghe câu này mà rụng rời tay chân luôn nhưng cũng không biết phải làm sao vì lỗi là ở phía mình.
    Nói luôn với các bác em là con một, đứa nào lấy phải em là về làm dâu chắc luôn, mà con này với mẹ em tính khí xung khắc. Ví dụ như lấy được người mình yêu thì còn động lực mà đứng ra dàn xếp, hòa giải, đằng này...http://www8.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/icon_smile_dissapprove.gif
    http://www8.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/icon_smile_dissapprove.gif chỉ nghĩ tới cái cảnh đó thôi cũng đã đủ dũng khí cho em lên chùa nghiên cứu kinh kệ rồi.
    Theo các bác thì bây giờ em phải làm sao, dứt khoát say goodbye hay cố gắng trả giá cho sai lầm của mình?
    Bác nào có kinh nghiệm cho em hỏi luôn là cái câu "xa mặt cách lòng " có chính xác ko vậy? Tại vì em sắp học xong, chuẩn bị xách balô hồi hương còn nó vẫn còn phải mài đít ở giảng đường hơn 1 năm nữa.
  3. lukiyas

    lukiyas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thưa với các bác, hôm qua em vừa nói rõ ngọn ngành với cô nàng, khóc như mưa luôn, em thấy cảnh đó thì áy náy vô cùng, cảm giác như mình vừa mới phạm một tội tày trời, đêm về ngủ không được. Em ước gì con gái việt nam cũng suy nghĩ như con gái Mỹ thì đỡ quá.
    Càng nhức đầu hơn khi cô ta nói nhất định không chịu chia tay em, bắt em phải có trách nhiệm với cuộc đời cô ấy. Em nghe câu này mà rụng rời tay chân luôn nhưng cũng không biết phải làm sao vì lỗi là ở phía mình.
    Nói luôn với các bác em là con một, đứa nào lấy phải em là về làm dâu chắc luôn, mà con này với mẹ em tính khí xung khắc. Ví dụ như lấy được người mình yêu thì còn động lực mà đứng ra dàn xếp, hòa giải, đằng này...http://www8.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/icon_smile_dissapprove.gif
    http://www8.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/icon_smile_dissapprove.gif chỉ nghĩ tới cái cảnh đó thôi cũng đã đủ dũng khí cho em lên chùa nghiên cứu kinh kệ rồi.
    Theo các bác thì bây giờ em phải làm sao, dứt khoát say goodbye hay cố gắng trả giá cho sai lầm của mình?
    Bác nào có kinh nghiệm cho em hỏi luôn là cái câu "xa mặt cách lòng " có chính xác ko vậy? Tại vì em sắp học xong, chuẩn bị xách balô hồi hương còn nó vẫn còn phải mài đít ở giảng đường hơn 1 năm nữa.
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Sao trước lúc ấy, chú ko lên đây nhơ? các anh chị giúp, bây giơ? thi? giúp gi? nưfa, nhơ? các chị, chứ bọn anh thi? chịu roa?i .
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Sao trước lúc ấy, chú ko lên đây nhơ? các anh chị giúp, bây giơ? thi? giúp gi? nưfa, nhơ? các chị, chứ bọn anh thi? chịu roa?i .
  6. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em thì iem cũng nhất trí với giọng điệu của bác Paradise_Lost quân sư thế nghe "đã" cho cái người thứ nhất lắm (topic starter) mặc dù iem cũng là con gái . Cái này nó chả là cái gì to tát để đem ra "vạch" thế này đâu => cái chính là nội dung, đại ý thôi. iem đọc bài của bác này là iem thấy sướng nhất đấy
    chưa hiểu " cái này nó chả là cái gì to tát mà lại đem ra vạch thế này đâu " mà cũng không hiểu em "sướng nhất " cái gì
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em thì iem cũng nhất trí với giọng điệu của bác Paradise_Lost quân sư thế nghe "đã" cho cái người thứ nhất lắm (topic starter) mặc dù iem cũng là con gái . Cái này nó chả là cái gì to tát để đem ra "vạch" thế này đâu => cái chính là nội dung, đại ý thôi. iem đọc bài của bác này là iem thấy sướng nhất đấy
    chưa hiểu " cái này nó chả là cái gì to tát mà lại đem ra vạch thế này đâu " mà cũng không hiểu em "sướng nhất " cái gì
  8. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    mình thì chả mong gì yêu nữa , cầu mong có 1 người tốt yêu mình , vậy là được rồi . thôi thì nếu cô ấy là người tốt , lại xinh xắn biết thu vén , chẳng có lí do gì lại rũ bỏ cô ấy cả
  9. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    mình thì chả mong gì yêu nữa , cầu mong có 1 người tốt yêu mình , vậy là được rồi . thôi thì nếu cô ấy là người tốt , lại xinh xắn biết thu vén , chẳng có lí do gì lại rũ bỏ cô ấy cả
  10. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chuyển từ "em ý" sang "cô nàng" rồi sang "con này" rồi thì các bác còn khuyên cái gì

Chia sẻ trang này