1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự ko hiểu nổi anh zai 7x này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh ấy cũng ít nói và thâm trầm .Nhưng kiểu người này có khi rất lãng mạn đấy .
    Chuyện anh ấy chưa yêu ai thì cũng không phải là chuyện không thể tin đc . Có thể trong lý tưởng của anh ấy, mãi theo đuổi một hình mẫu con gái mà anh ấy ao ước được gặp và đc yêu từ trước đến h nhưng vẫn chưa ddc. Những người con gái ( có khi là kể cả chị) mà anh ấy tiếp xúc đã phần nào làm cho anh ấy tưởng như là đã gặp đc rồi .. Nhưng hoá ra là có khi ko phải vậy, hoặc có thể là anh ấy chưa thấy các chị thể hiện đc các nét tính mà anh ấy thích ra ngoài .
    Cuộc sống bây h nhiều cái thực tế và thực dụng quá, kể cả trong tình yêu nên có thể anh ấy không thích cái style ấy ..
    ( Mà nhà anh ấy có 2 em gái thì chắc là anh ấy sống tình cảm và cưng chiều con gái rồi)
  2. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Nói bạn đừng tự ái nhé : Kiểm tra xem có thích con trai không nào ?
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng định lấy. Nhưng trời chưa cho đứng số.
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhận thấy bác này cáo. Ko thik, ko yêu hẳn nhưng vẫn cô tình gây thương nhớ.
    Đối phó với bác này thế nào???
    Xin mọi người lưu ý, bác zai này là anh trai của con bạn thân nhất của mình. Phải làm thế nào nếu bác ấy vẫn tiếp tục "cố tình gây thương nhớ" ah.
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ấy ui, theo ấy thì có vấn đề gì thế, đừng nói là anh ấy có vấn đề giới tính nhé. Hu hu
  6. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ hay không là do bạn chứ nhỉ ? Nếu bạn thương nhớ thì cứ để thế, tìm cách làm cho anh ý chết. Cách naò thì hỏi mấy bạn nữ ở đây này .[r32]
    Nếu bạn không thương nhớ thì kệ anh í, xem như anh em vô tư thôi.
    Mà xem ra bạn đã rung rinh rồi
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là như thế này với zai 7X một khi họ đã yêu họ bao vây chiếm thành kinh lắm còn như anh zai của em có lẽ chỉ mới là giai đoạn đầu là Thích thôi em .
    Thích có thể thành Yêu
    Thích có thể thành không thích
  8. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà mình cố tình '' có nhớ thương" thì thuận lẽ giời quá đi còn gì . Còn mà cứ dở dở ương ương mãi thì cũng khó kéo dài đc, lại gây khó ra , vì chị lại chơi thân với em anh ấy .
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    À à, chuyên gia bơm kích đây roài . Dê với tôi thấy hợp lẽ giời nhể???
    LK yêu quý , anh hứa với em là anh sẽ không bao giờ đi văng khi quote bài của em. Với em anh sẽ nhẹ như con gió. Kekekeke
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thắng thắn thừa nhận là cũng có cảm tình với anh zai này. Nhưng tcảm hoàn toàn có thể kiểm soát nổi.
    Theo ý kiến của mọi người là nên im lặng đúng ko ah?
    Nếu Mr ấy nt, có trả lời ko?
    Nếu Mr đấy gọi điện, có nghe ko?
    Nếu vẫn rủ mình đi chơi, có đi ko?
    Nếu vẫn nói nhớ mình, nên trả lời thế nào ah???

Chia sẻ trang này