1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự ko hiểu nổi anh zai 7x này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 05/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0

    Nếu tớ là ấy, tức là cảm thấy thích Y ruài thì tớ hành xử như thía này:
    Tớ nói thẳng là tớ thích anh ấy và muốn cắt đứt mọi quan hệ vì anh không thích (tức là yêu í) em, làm em đau khổ, không chịu nổi nữa. Xong rồi biến luôn mọi đường. Tớ cá là vắng bạn 3 ngày, giỏi nhất là 1 tuần là Y hiện nguyên hình.
    Trường hợp xấu nhất không hiện hình thì Y đúng là không có tình cảm chi đặc biệt với bạn, tự giết luôn tình cảm của bạn đi.
    Bàn vậy thui, mỗi người một tính nha.
    [/quote]
    Mấy hum trc cũng hành xử như bạn này. Đã nói là ko găp nhau nữa. Ngày đầu, mr nt - ko trả lời
    ngày thứ 2, mr gọi điện ko nghe
    ngày t3, anh hỏi: sao giận anh ah???
    Bạn bè khuyên, nên đối mặt ko nên lảng tránh. Lại trả lời, và hum đó, đã fix là sẽ chỉ coi nhau là ae thôi.
    Ngày t4, (tức hum qua) anh nói: "Lâu lâu ko gặp e (có 3 ngày) lại thấy nhớ nhớ em"
    Từ hum qua đến nay, vẫn nt bình thường, (nghĩa là coi nhau như ae thui ý)
    Chả biết tình hình tiếp diễn như thế nào đây
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum trc cũng hành xử như bạn này. Đã nói là ko găp nhau nữa. Ngày đầu, mr nt - ko trả lời
    ngày thứ 2, mr gọi điện ko nghe
    ngày t3, anh hỏi: sao giận anh ah???
    Bạn bè khuyên, nên đối mặt ko nên lảng tránh. Lại trả lời, và hum đó, đã fix là sẽ chỉ coi nhau là ae thôi.
    Ngày t4, (tức hum qua) anh nói: "Lâu lâu ko gặp e (có 3 ngày) lại thấy nhớ nhớ em"
    Từ hum qua đến nay, vẫn nt bình thường, (nghĩa là coi nhau như ae thui ý)
    Chả biết tình hình tiếp diễn như thế nào đây
    [/quote]
    Tớ dám chắc với ấy là chỉ cần ấy thể hiện ấy dành tình cảm cho anh ấy nhiều là đảm bảo anh ấy sẽ chán và lơ đẹp ngay. Theo cảm nghĩ của tớ là anh này đang vờn rất nhiều em, em nào chết thì ráng chịu, còn anh ấy ko quan tâm. Ấy mà làm được thì hãy kiểm soát tình cảm của ấy, coi nhau như anh em, ko thể hiện gì nhiều hơn cả, cũng đừng à ơi lại làm gì nhưng quan trọng nhất là tự nhiên như ko có gì với anh ấy. Chỉ đến khi nào anh ấy đối diện ngỏ lời với ấy một cách thẳng thắn thì hãy tin, còn ko thì đừng quan tâm đến những lời anh ấy nhắn tin lắm gì. Anh này đích thị là sói đấy.
  3. Quanhco

    Quanhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Thía này theo tớ đánh giá là rất tốt. Bạn nên tránh gặp Y, và khi ngồi cạnh Y luôn tỏ ra buồn buồn, lơ đãng (Tớ nghĩ bạn cũng buồn thật nhỉ). Nếu vẫn nhùng nhằng, bạn nói thẳng là tình yêu và tình bạn nó không thể nhập nhằng được, em xin lỗi và cắt.
    Tay nì không đồng tính đồng tình chi đâu, chỉ có tình cảm chưa thật chín đủ để nói ra và hun thui.
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Em mới gặp a có 1 lần, nếu mà nhiều hơn có khi đã khác rồi đấy
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tớ dám chắc với ấy là chỉ cần ấy thể hiện ấy dành tình cảm cho anh ấy nhiều là đảm bảo anh ấy sẽ chán và lơ đẹp ngay. Theo cảm nghĩ của tớ là anh này đang vờn rất nhiều em, em nào chết thì ráng chịu, còn anh ấy ko quan tâm. Ấy mà làm được thì hãy kiểm soát tình cảm của ấy, coi nhau như anh em, ko thể hiện gì nhiều hơn cả, cũng đừng à ơi lại làm gì nhưng quan trọng nhất là tự nhiên như ko có gì với anh ấy. Chỉ đến khi nào anh ấy đối diện ngỏ lời với ấy một cách thẳng thắn thì hãy tin, còn ko thì đừng quan tâm đến những lời anh ấy nhắn tin lắm gì. Anh này đích thị là sói đấy.
    [/quote]
    ÚI Sói ah. Thế thì tớ chạy ngay đây. Sợ nhất trên đời các anh luôn làm bộ hiền lành để đánh lừa cảm giác của mình. Mà mình lại dễ mắc lừa chứ.
  6. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    kiểu lâu ko yêu ai nên quên mất phải yêu thế nào rồi thì phải, tính thì như trẻ con nữa chứ, 7x đời gần đầu đấy
  7. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    chắc chỉ dừng lại ở mức thích,chắc bỏ thì thương vương thì tội
  8. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    He he, theo điều tra xã hội mà một tờ báo đã đăng thì tình trạng bóng kín, bóng hở..lưỡng tính (???) HN mức thấp là khoảng 20.000 - 25000 trường hợp., ở mức cao là gấp 2,5-3 lần con số đó .Nhưng đấy mới chỉ là lượng tính thôi .
    Chẳng ai có thể biết đc ham muốn giới tính của người đối diện ( nếu họ có vấn đề đó ko bình thường ), vì họ có cách che giấu rất kín .
    He he, hy vọng là bác giai 7X này ko có vấn đề ...
  9. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Anh zai nhà mình sinh năm 77 à.
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Dạ ko. Zai sn 1978

Chia sẻ trang này