1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình thật sự muốn chia tay.phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traugia15, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

    Khi hắn nói câu này mà bạn không chia tay ngay đã là quá chịu đựng rồi .
    Bạn đừng sợ những loại này , hãy cứ nói chia tay 1 cách thẳng thắn , còn nếu hắn thích hò hét , cho đến mà hò hét , cchẳng việc gì phải xấu hổ vì mình đã chia tay 1 kẻ không xứng đáng như vậy .
    mẹ bạn có biết cũng phải cảm thấy rằng bạn đã quyết định đúng đắn .
    cón nếu hắn vẫn không chịu để yên cho bạn sau nhiều ngày vác mặt đi ăn vạ , thì có thể nhờ công an can thiệp , thế thì mới dứt đc hẳn bạn ạ
    Cứng rắn lên . Bạn có chịu qua lúc này thì cũng không thể chịu dc mãi mãi , giải quyết sớm ngày nào thì đỡ khổ ngáy ấy .
    gút lắc
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0


    Giật mình, sợ hơn 2 năm nữa Bò già này cũng lên khóc y chang!!!
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    im lặng và dành sự quan tâm của mình cho một hướng khác ( bạn bè, du lịch..)
  4. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời đi đâu đó 1 thời gian rồi suy nghĩ tiếp.
  5. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự,nhưng cũng chưa đến mức muốn chia tay, tớ và người yêu yêu nhau được 2 năm rồi, đùng một cái tớ phát hiện ra người yêu tớ có bồ.Sau đó, người yêu tớ chia tay với cô kia, bảo tớ tha thứ, tớ cũng rất yêu anh ta nên định tha thứ, nhưng thật sự, lúc ở bên anh ta thì còn đỡ, lúc không ở bên cạnh tớ luôn nghĩ anh ta đang đi với một người nào khác, nhiều lúc thấy mất cả tự tin...Tớ nên làm thế nào, mà thật sự chia tay thì tớ sợ không chịu đựng nổi:(
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nên tha thứ... Chẳng nhẽ em lại muốn có một ku người yêu mà ngoài em ra.... không đứa con gái nào thèm đoái hoài đến
  7. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chài ui ... ,,,
    Xí hổ chít
    ai lại thế bao giờ ý
    ....
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau chứ, "đứa con gái nào đoái hoài đến" và " đoái hoài đến đứa con gái nào" là 2 vấn đề khác hẳn nhau
  9. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình nhiều lúc cũng muốn kết thúc cho xong, chỉ vì chuyện tình của mình sao mà nó vô vọng quá, nhưng chia tay cũng ko được chia chân cũng ko xong HUHUHUHUHU

Chia sẻ trang này