1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự nên ly hôn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhadatuytin, 23/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự nên ly hôn?

    đã giải quyết xong
    Cám ơn các bác a
  2. spring68

    spring68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải ly hôn khi bạn còn yêu và thậm chí thấy là có lỗi với cô ấy. Mọi khó khăn đều có thể giải quyết nếu hai người chịu ngồi lại với nhau trên tinh thần thiện chí và đặt mục tiêu hàng đầu là quyền lợi của con trẻ, đừng để bất cứ người thứ ba nào tác động dù là mẹ mình hay mẹ vợ
    Phương châm của mình là sự việc sẽ dễ giải quyết hơn khi hai vợ chồng ở riêng, dù vất vả một chút nếu phải thuê nhà, vì bạn có nói là "mẹ chồng khó tính và khắt khe với con dâu" - khi ấy chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có gì.
    Chúc bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này
  3. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác
    Đúng là vợ chồng mình đã từng phải thuê nhà ở riêng rồi đấy.
    Nhưng chỉ ra ở được 4 tháng lại phải quay về. Vì thằng cu còn nhỏ lại khó nuôi nên ko gửi trẻ được vẫn phải hàng ngày mang gửi ông bà. Đi đi về về rất tội cho thằng bé, có đợt nó ốm thì lại ở nhà ông bà cả tháng trời. Thành ra nói ra ở riêng mà có ở được đâu. Thực sự khó khăn quá.
    Lúc đó thuyết phục cô ấy tạm nghỉ học ở nhà trông con đợi thằng bé > 3 tuổi cứng cáp lên gửi trẻ rồi đi học tiếp nhưng cô ấy lại ko đồng ý thế là lại quay về ở với ông bà đấy. Sau đó thì lại 1 loạt mâu thuẫn xảy ra và hậu quả ngày càng nặng nề
  4. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Không nên ly hôn bác ạ. Ở riêng + thuê osin. Bác là đàn ông, lớn tuổi hơn vợ mình nhiều, bác nên chủ động sắp xếp cuộc sống, vừa yêu thương, vừa dạy vợ, chứ vợ bác còn đang đi học, ly dị nhau rồi, ai chăm con bác? Thiếu thốn cả vật chất, tinh thần, vợ con bác liệu sẽ sống ra sao?
    Bác yêu vợ, yêu con thì nghĩ cách thu xếp đi chứ, sao hơi tí lại ly dị thế
  5. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Ly hôn thì con ở với em bác ạ có ông bà nên về điều kiện chăm sóc cháu cũng ko phải lo lắng. Chỉ thương cháu thiếu tình cảm của mẹ thôi
    Mẹ cháu cũng ko có điều kiện nuôi cháu.
    Vấn đề ly hôn giờ cũng ko phụ thuộc mình em bác ạ
    Gia đình em thì ko thể nhìn mặt mẹ nó đc nữa. Còn mẹ nó cũng ko thể nhìn mặt gia đình em được nữa. Và quan trọng là mẹ nó cũng muốn chia tay để ko phải khổ sở và nặng nề nữa. Có lẽ vậy thì tốt hơn cho cả 2 chăng?
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chính thế nên mới phải ra riêng mà ở. Nhiều ông cứ ép vợ mình (người dưng) phải hòa hợp với gia đình mình (mà có khi chính mình còn chả hòa hợp nổi) thì làm gì mà chẳng đến nước ly hôn.
    Tóm lại, cái cần là Ở RIÊNG để nếu có xung đột thì chỉ là xung đột giữa 2 người để từ từ mà giải quyết thì không muốn, lại cứ muốn ở với một đống người để sinh ra loại xung đột chỉ có thể giải quyết bằng ly hôn.
    Chuyện nên thì không làm, giờ thì ly hôn thôi, lần sau lấy vợ thì ở riêng nhé.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đọc xong bài này, hiểu là:
    Vợ bạn không phải là người ở nơi bạn đang sống, chính vì vậy không có ông bà ngoại ở gần, không có điều kiện nuôi con.
    Một người mẹ, chủ động ly hôn, chủ động bỏ con lại( vì khổ sở và nặng nề ), thì không biết nên nói thế nào nhỉ? Bạn nói đúng, là vợ bạn còn quá trẻ, và chưa có đủ bất cứ điều gì để trở thành một người mẹ. Và hiện tại, thì có lẽ 2 người nên ly hôn là đúng. Tốt cho bạn hay không thì chịu, nhưng rõ ràng, vợ bạn thấy là tốt cho mình, nên đã ra đi đấy thôi?
    Biết ly hôn thật sự là tốt cho cả 2, rồi lại...không biết có thật sự tốt không?
    Theo tôi, đó là cách tốt nhất.( không phải vì không có cách khác, mà với 1 người như vợ bạn, nó là tốt nhất)
  8. quink

    quink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phải nói bác có lỗi lớn nhất vì lấy vợ mà không cân nhắc kỹ thiệt hơn. Không thể nói là không tính toán trong tình yêu đuợc bác nhá! Bác là người hiểu nhất mình cần gì, muốn gì và đối phương có gì, thế mà bác bước chân vào hôn nhân như thể là vì bác đã nỗ lực chừng ấy năm thì đám cưới là điều tất yếu vậy! Đến bây giờ bác lại chuẩn bị có một quyết định sai lầm nữa là bỏ vợ vì cô ấy trẻ con và không hòa hợp. Khi bác đã thấy những mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu thì bác phải kiên nhẫn dạy bảo vợ, không phải để cô ấy lép vế, mà là để trong ấm ngoài êm rồi cô ấy sẽ từ từ hiểu ra, phải mất vài năm mới có một mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu bình thường chứ 2 năm thì ăn thua gì. Nếu bà cụ đã khó tính thế thì cũng tìm cách, do dù khó khăn vất vả cũng phải tách mẹ mình và vợ mình ra, vì những mâu thuẫn giữa bác với vợ còn giải quyết được, chứ mâu thuẫn mẹ chồng con dâu thì chỉ là 9 bỏ làm 10 thôi, không thể giải quyết được, vì người ta vốn dĩ không có cái gốc để yêu thương nhau. Bác không biết dạy vợ, không cứu cô ấy khỏi những khổ sở của cuộc sống hằng ngày, bây giờ lại muốn tìm người mẹ khác cho con trai bác. Tôi hỏi một câu: Có ai trên đời thương bác hơn mẹ đẻ không? Sau này bác có ở với ai cũng thế thôi, không ai thương con bác bằng mẹ nó cả, chẳng thà nó chưa ra đời... Giữ và xây mới khó, (nhưng không phải không làm được), đập đi thì dễ lắm, mà mình lại có tội với con mình, thế có nên không?!
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi như vậy thì chắc là bạn không muốn ly hôn rồi.
    Mình không biết tuổi hay tính cách của vợ bạn nên không thể nói là cô ấy có trẻ con hay không, nhưng bạn đã thử nghĩ cho cô ấy chưa ? Một cô gái còn trẻ (như lời bạn nói) phải đi làm dâu xứ người, một thân một mình, không cha mẹ, anh em bên cạnh, lại gặp phải bà MC khó tính, một ông chồng lớn tiếng chửi mắng, bị đuổi ra khỏi nhà.... Nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào ?
    Mình nghĩ bạn nên nói với cô ấy tất cả những gì bạn đã viết ở đây, ít nhất thì cũng cho cô ấy biết bạn cảm thấy thế nào, sự lựa chọn cuối cùng thuộc về cô ấy. Và nếu hai người không ly hôn thì tốt nhất là ra ở riêng đi, bạn có thể thuê osin hoặc đưa con đi gửi trẻ cũng được mà. Cứ cố một tý rồi cũng giả quyết được thôi.
    Chúc các bạn " Sau cơn mưa trời lại sáng " nhé.
  10. xinhvaxinh

    xinhvaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    MÌnh giật mình khi đọc topic của bạn, sao nội dung của nó giống chuyện gia đình mình thế. Nhưng cái khác quan trọng là vc mình đã ra ở riêng 1 lần nữa để bắt đầu 1 cuộc sống mới và bh mình tạm hài lòng với cs vợ chồng hiện tại. Mình có thế hiểu được tình cảnh của bạn, vợ bạn vì mình đã từng gặp những vấn đề ý hệt như của vc bạn. Cũng lập gia đìnhvà sống chung với nhà chồng gồm bmẹ chồng, vc anh chồng, em chồng. Mâu thuẫn tứ lung tung, mặc dù khi mới về mình rất thiện chí, nhưng thói đời khác máu tanh lòng mà, thấy chồng mình dắt cho mình cái xe cũng mỉa mai, mình về nhà ngoại thì nói xấu với chồng mình rằng mình chê nhà chồng ko biết nấu nướng (vì mình nấu ngon hơn hẳn mẹ chồng và bà chị dâu, e chồng), ko thể giải thích, chứng minh là mình ko nói, sự thật mình nói với ai chứ khi mình mới về làm dâu, hàng xóm còn chưa quen. Những mâu thuẫn nhỏ nhỏ, tích tụ rồi mẹ chồng khó tính, gây khó khăn cho mình, bố chồng cũng để ý, chị dâu, e chồng ôi thôi, 1 mình chống lại mafia. Vc mình cũng đã từng ra ở riêng, rồi cũng về vì bmẹ chồng nói đẻ phải về ko ai cho đẻ nhà thuê, ông bà sẽ ko đến. Vâng, 1 sai lầm to lớn, tôi đã về vì nghĩ sẽ có ng giúp chồng tôi nêu tôi đẻ nằm đấy, nhưng ngược lại hết. Mẹ chồng kiếm cớ nay nói mai nói.... Tôi còn trẻ, hiện đại, xinh xắn, có học, gia đình tôi gốc Hn, nhưng tôi luôn nghĩ đến con để cố gắng bỏ qua, chồng tôi là con thứ, ko có tiếng nói trong gia đình, ko bảo vệ đc vc mà chỉ biết nói tôi nhẫn nhịn dù vô lý. Đúng lúc tôi hết chịu đựng nổi, 1 mất 1 còn, con tôi còn nhỏ, tôi xác định nếu còn ở chung tiếp dù với bmẹ chồng thôi vì anh chồng tôi đã ra ở riêng thì tôi sẽ ko nhẫn nhịn nữa, mâu thuẫn quá gay gắt, tôi ko chấp nhận, và cũng ko đc bmẹ chồng chấp nhận nữa. Đúng lúc đó c tôi quyết định ở riêng, cs mới lần thứ 2 này đã cứu vãn hôn nhân bên bờ vực thẳm của tôi. Vì tôi đảm bảo mâu thuẫn sẽ ko bh hết, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Chồng tôi khi đó cũng hứng chịu những điều khó nghe từ bmẹ chồng, anh chồng nhưng rốt cuộc a có lẽ cũng xác định và hiểu những j tôi đang chịu là vô lý. Hiện h con gái tôi chưa đc 2 tuổi, tôi bận cv thì bé ở bà ngoại, tôi may mắn có nhà ngoại giúp đỡ việc trông bé rất nhiều. Tôi nghĩ vợ bạn là 1 người đáng thương, ko ai muốn để con lại, là 1 người chồng, người cha mình nghĩ bạn chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ, trụ cột của gia đình nhỏ của mình. Mình ko nói là bạn phải ra mặt bênh vợ bạn hay chỉ trích ai đó, hãy có những quyết định với trách nhiệm của người trụ cột, chỗ dựa cho vợ con.

Chia sẻ trang này