1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự nên ly hôn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhadatuytin, 23/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn
    Vợ mình năm nay 22 tuổi
    Có thể mình sẽ nghe theo góp ý của bạn gửi cho vợ mình đường link này để cô ấy cũng nhận đc sự đóng góp của mọi người
  2. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều điểm giống nhau thật
    Nhưng vợ mình thiệt thòi hơn bạn là ko có người thân ở HN. Nên cách giải quyết vấn đề của cô ấy nhiều khi tiêu cực hơn.
    Nếu bọn mình dọn ra ở riêng có lẽ lần này cô ấy phải hy sinh việc học thôi
  3. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng cuối hoàn toàn đồng tình với bác
    Có lẽ vì chúng ta vẫn là nước nghèo chưa thoát được tư tưởng PK
  4. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Em ít tuổi nhưng có cái nhìn chín chắn đó
    2 điểm yếu của vợ anh là ngang bướng và ko biết nhịn chính vì thế nhiều chuyện tưởng chừng rất nhỏ lại hóa thành mâu thuẫn lớn
  5. thanhtrahp

    thanhtrahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình và chồng yêu nhau được 9 năm thì chia tay vì nhiều lí do nhưng chủ yếu là do cách sống ko hợp nhau, sau đo bọn mình đều có người yêu mới. Được khoảng 1 năm thì quay lại với nhau vì còn yêu nhau, nhưng anh ấy vẫn ko dứt khoát với tình mới và lại là 1 cô gái bán quán bia ôm (anh ấy có phần hùn trong đó). Bọn mình kết hôn và hiện tại mình đang có mang tháng thứ 5. mình đã nhiều lần nói với anh ấy bỏ cái quán đó đi nhưng anh ấy cứ hứa rồi lại lén mình đến đó, có lần còn ngủ qua đêm với người đó. Bình thường thì anh ấy vẫn chăm sóc vợ con đàng hoàng nhưng khi đến đó về anh ấy như người khác, khoảng 1/2 ngày thì lại trở lại bình thường. Có lần anh ấy đi nhậu và nói dối mình, mình đã đến tận nơi và phát hiện anh ấy cùng 1 số đồng nghiệp đang ở đó, có cả nguời con gái đó. Vậy là anh ấy nổi điên về nhà đập phá đồ đạc, còn mắng mình trươc mặt con nhỏ đó. Đến nước này thì mình ko chịu nổi nữa, mình là người học thữ đàng hoàng lại ko bằng gái bán hoa. Sau đó thì anh ấy sửa lại đồ đạc trong nhà và lai5 bình thường.
    Thật sự trong lòng mình ko thể tha thứ cho anh ấy được nữa, con nhỏ đó thì suốt ngày gọi điện, tiền bạc thì anh đem đi cho ko tiếc, nó còn dám chửi cả mình nữa. Các bác có cách nào giúp mình thoát khỏi chuyện này ko? Mình thật sự cũng muốn li hôn cho rồi nhưng vì thương con đang trong bụng. Mình thật sự hết cách rồi. Mẹ chồng nói anh ấy bị bỏ bùa nên mới vậy nhưng mình ko tin vào bùa ngãi nào cả, chủ yếu là cách sống của mỗi người thôi.
    Giúp mình với. Cám ơn các bác rất nhiều!
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đọc topic thấy ra là chủ topic ngang bướng và không biết nhịn.
    Hèn gì nhiều chuyện tưởng chừng rất nhỏ lại hóa thành mâu thuẫn lớn.
  7. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    @chua_lap_nick
    Cám ơn ý kiến của bạn
    Nhưng nếu bạn có ý kiến đóng góp mang tính xây dựng thì tôi cảm ơn
    Còn cái kiểu đâm bị thóc chọc bị gạo thì mời sang pic khác nhé.
    Được nhadatuytin sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 24/07/2010
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    E thích vào đây hóng hớt với
    E thấy có thể vợ anh cũng chưa đủ lớn, và chưa đủ kinh nghiệm sống (còn trẻ) nên có thể trong ứng xử chưa khéo, và có thể chưa biết nghĩ,chưa chuyên tâm tới gia đình, đnag đi học thường thế....đi làm một hai năm sẽ khác
    Nhưng em thấy, anh cũng nên thông cảm, a dường như đổ hết lỗi cho chị ấy. E thấy trong cách ứng xử, có thể trước mặt mẹ, anh có thể bênh vợ...nhưng a cũng cần thông cảm và an ủi vợ....anh còn nặg lời,..... Ở cái tuổi 22(bi h mới để ý),lạid dang đi học...rất dễ tự ái (em nói thật đấy), và còn sẽ rất nông nổi...ở nhà bố mẹ có bao h làm thế, tự dưng đi lấy chồng....:D
    Một hai tháng,em nghĩ vợ anh sẽ nghĩ lại, làm sao mà bỏ con được....Chị ấy sẽ học cách cân bàng cuộc sống, học hành và gia đình
    Chứ em thấy đi lấy chồng, mẹ chồng nào, dù dễ tính, nhưng cái chính...cuộc sống sẽ có những mâu thuẫn, chắc chắc là ko tránh khỏi......Ng ta sẽ phải học cách dung hòa những điều đó.
    Nếu a an ủi,....vợ anh thay đổi, hết h học là về nhà ngay...chịu khó làm vc nhà nhiều nấht có thể, kể cả dậy sớm hơn....em nghĩ một thời gian thì gđ anh sẽ khác
    Dẫu sao ng lớn sẽ thông cảm cho con trẻ...chứ gđ chồng không thể nhìn mặt con dâu thì sống sao nổi...... chắc anh cũng mẹt và đau đầu:P
  9. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, vợ bác mới có 22 tuổi thì chín với nhịn sao được, 10 năm trước em toàn gây gổ đánh nhau, lười chẩy thây thậm chí lô đề, bóng bánh. Có trách là trách bác lấy vợ lúa non, không để em nó học xong, công việc ổn định hãy cưới
  10. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Anh có đổ lỗi hết cho vợ đâu em. Lỗi thì từ tất cả các bên.
    Nhưng lỗi lớn nhất chắc là ở anh vì anh quá vụng về ko tinh tế trong cách ứng xử với 1 bên là mẹ, 1 bên là vợ.
    Bác nào ở vào hoàn cảnh như của em chắc sẽ hiểu em hơn

Chia sẻ trang này