1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự nên ly hôn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhadatuytin, 23/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Lỡ rồi thì biết làm sao đây bác
    Nếu thời gian quay được trở lại em sẽ hành động kiểu khác
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hóa ra chủ topic cho rằng cứ ý kiến nào chê vợ mình thì là "xây dựng", còn ý kiến nào chê mình thì là "không xây dựng". Tôi đọc bài chủ topic reply tôi thấy chủ topic ngang bướng và kh biết nhịn thì tôi nói thôi. Cách reply của chủ topic cũng thể hiện cách phản ứng trước ý kiến khác biệt với ý kiến mình rồi còn gì: gọi ngay đó là "đâm bị thóc, thọc bị gạo".
    Hèn gì những việc chủ topic cho là nhỏ đã dẫn đến kết quả trầm trọng là 2 vc kí đơn li dị.
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: Rõ là anh viết đơn lý hôn còn gì...tự dưng chồng bảo ký, lại chả bực mình ký ngay ấy
    thực ra thì vấn đề ko to lắm đâu anh ạ
    vợ anh còn ít tuổi nên còn trẻ con và nông nổi thôi
    và ít tuổi nên khó hòa nhập được với 1 gđ khác, nhún nhường cũng khó
    E thấy như em, ở nhà được đánh giá là ngoan, hiền, biết ứng xử......Nhưng thời gian đầu đi làm, nhiều lúc thấy chán vô cùng, từ bé đến lớn chưa bao h em khóc nhiều, thấy cuộc sống nó nặg nề......
    Cần thời gian, ng ta sẽ trưởng thành hơn
    :P
  4. xinhvaxinh

    xinhvaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ, nếu bạn có lấy vợ mới, thì tính bmẹ bạn vẫn ko thay đổi đc như xưa nay mẹ chồng nàng dâu vẫn thế, người chồng cần là cầu nối, vai trò rất quan trọng. Nhưng mình nghĩ, bạn đi thêm bước nữa, rắc rối giữa vấn đề mẹ chồng nàng dâu sẽ vẫn có mà có thể là kiểu , dạng khác, thêm 1 vấn đề mới nảy sinh là vấn đề con riêng, 100%.
    Chia tay tạm thời 1,2 tháng cũng thế thôi nếu bác chưa thể hiện đc vai trò của ng chồng. Còn bác cứ nói là tốt cho con bạn, tôi thấy bạn nhầm to giữa cái vật chất và tinh thần, con bạn ở lại với ông bà sẽ tốt? Nếu vậy. đứa trẻ chỉ cần đc mẹ đẻ ra, còn sống nhất định là phải chăn ấm đệm êm mới trưởng thành đc sao. Mình trộm nghĩ, bạn là người vẫn dựa dẫm vào bố mẹ, chưa có tiếng nói trong gia đình. Bạn nghĩ vợ bạn lo cho bản thân mà bỏ con đi sao, tôi nghĩ là câu hỏi này nên đặt ra với bố mẹ bạn. Vì sao đến cái mức như thế? Vn mình vẫn nặng tư tưởng truyền thống đặt lên vai ng phụ nữ, 1 người đã lấy chồng, dứt ruột sinh ra 1 đứa con, chịu đựng mâu thuẫn từ bao lâu thì ko bh là người dễ dàng vứt bỏ hạnh phúc. Có thể vợ bạn trẻ người non dạ thật, nhưng bạn cũng thế à? Cái này cần phải trách 3 người là vợ bạn, bố mẹ bạn và chính bản thân người chồng ko giả quyết đc vấn đề. TS bạn ko dám ra ngoài? Ở nhà cao cửa rộng tốt hơn là ko có mẹ đối với 1 đứa trẻ ư?
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Kệ vợ chồng anh chi ấý
    Sao ngay từ đầu góp ý chỉ bảo nhau, ko thì chia tay
    Lấy nahu rồi, có con rồi,lại còn thích rủ nhau ra tòa ly dị
    Chẳng hiểu nghĩ gì , thế nào nữa
    Loằng ngoằng
    Rất bảo thủ và ấu trĩ và ích kỷ nữa
    Cứ để một cơn gió cuốn trôi tất cả
    thế là xong
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đây là một ví dụ nữa về việc thiếu cái nhìn chung khi cùng xây dựng cuộc sống gia đình. Anh thì muốn vợ phải chăm lo chồng con, quán xuyến công việc gia đình. Ả thì muốn vẫn được tự do bay nhảy, học hành... Đã vậy, anh đi thuê béng một cô hay một bà ô-sin, còn ả thì khỏi lấy chồng làm gì, ở vậy tới lúc nào chán tự do thì hẵng tính, phỏng ạ.
    Giải phóng phụ nữ, với lại bình đẳng giới, rồi mở cửa kinh tế kèm theo ảnh hưởng của văn hoá nước ngoài... đem lại một mớ lằng nhằng. Đàn ông VN thì chưa đủ ''nhớn'' nên vẫn cứ khư khư rằng vợ phải quán xuyến việc gia đình nọ kia. Đàn bà VN thì nhớn nhanh quá nên chiếm luôn cái quyền tự do bay nhảy tới mức lạm dụng nó. Học thiên hạ đủ các thứ ba lăng nhăng, nhưng lại chẳng học được thiên hạ cái việc phân công nhau ra mà quán xuyến việc gia đình, và phân công nhau ra mà bay nhảy học hành. Ai cũng muốn cái riêng của mình, nên dễ dẫn tới gia đình tan nát, hoặc con cái hư hỏng.
    Lập gia đình rồi thì không còn chuyện anh muốn gì, ả muốn gì, mà là chuyện cái gia đình đấy cần gì. Còn cái muốn của anh của ả thì nếu thu xếp được vào trong những cái cần cho gia đình thì tính, nếu không thì tạm dẹp sang một bên.
    Tỉ dụ thế này: Có cái bánh mì, lúc còn một mình thì ăn thế nào cũng được. Ả thì toàn moi ruột, vỏ bỏ đi. Anh thì chỉ thích ăn hai cái đít bánh, phần giữa để lại. Ở một mình ăn thế thì chẳng sao. Nhưng lấy nhau về rồi, ăn thế lại dễ sinh ra cãi nhau, rách việc. Mà loạn cào cào như thế, con cái nó học theo rồi lại hư. Thế nên khi có gia đình thì lại lấy con dao cắt cái bánh làm đôi cho gọn gàng đường hoàng, ăn uống từ tốn, rồi thì đẩy đưa chút chít, nhường nhau mớm nhau cái gì thì sau đấy hẵng làm. Thế nó mới là cái gia đình. Rồi con cái nó mới nhìn vào đấy mà học theo được cách sống cho đường hoàng, yêu thương nhường nhịn lẫn nhau. (Tỉ dụ như thế thôi, chứ thực tế tớ toàn phải ăn bánh mất đít )
    Túm lại là vợ chồng cậu cứ nói chuyện lại với nhau, xem gia đình của mình cần gì. Nếu vẫn còn anh muốn thế này ả muốn thế kia thì cứ tạm xa nhau một thời gian, để xem có ''nhớn'' thêm được ko.
  7. spring68

    spring68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn. Không ai thương con mình bằng mẹ đẻ nó cả (và ngược lại). Vậy nên hỡi các ông bố bà mẹ, hãy tìm ra giải pháp để con mình có cả cha lẫn mẹ chứ đừng hơi một tí nghĩ đến chuyện ly hôn.
    MÌnh lập gia đình đã gần 10 năm, cũng trải qua rất nhiều sóng gió, cũng đã có lúc tưởng ra tòa li dị là chắc chắn, nhưng rồi cũng vì các con nên phải vượt qua hết (mặc dù có lúc tưởng không thể nhìn mặt một số đối tượng), hai vợ chồng ngồi lại với nhau - thẳng thắn và bình tĩnh cùng phân tích. Ơn trời, mọi khó khăn gần như đã qua, và mình mong không gia đình nào phải chịu cảnh ly tan chỉ vì những người thứ ba.
    Mong gia đình chủ top sớm bình yên
    Được spring68 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 30/07/2010
  8. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác rất nhiều
    Tình yêu và sự hy sinh của các bác thật đáng khâm phục
    Vợ chồng tôi mới có hơn 2 năm nếu còn cơ hội hàn gắn chắc cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều để đạt được như các bác
    Tôi thực sự đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều nên cũng phải cần có thời gian để cô ấy cân bằng lại và quyết định có tha thứ hay ko?
    Một lần nữa cám ơn các bác đã góp ý kiến chia sẻ nhé
    PS: 1 số bác, pic này lập ra ko phải để bới móc sai lầm của cả 2 đâu ạ. Mà muốn tìm ra hướng giải quyết tích cực hơn. Nên mong các bác ít ném đá
  9. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì có đáng ly hôn ko
    Tôi lấy chồng và sắp có em bé. Ngay từ đầu tôi đã biết tính anh hay đong đưa các em, hay tán tỉnh,....Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là bông đùa một chút, còn ng anh yêu chỉ có mình tôi.
    Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, anh .... trêu đùa các cô gái khác ngay trước mặt tôi...tình tứ với các cô gái khác ngay trước mặt tôi,...nhưng lúc nào cũgn nói là chỉ vui thôi...anh chỉ yêu mình tôi
    Hết h về nhà nấu cơm, chỉ có lúc cần tôi mới tham gia các hoạt động trường lớp (tôi là giáo viên),...bạn bè. Trường tôi đầu năm có đợt tập quân sự...tìh cò lần anh đến đón tôi, thấy một anh nhìn tôi....vậy thôi mà về nhà, anh làm ầm lên...nói này nói nọ
    Thế là sao
    Tôi đã cố găng rất nhiều, trở thành một ng con dâu ngoan, vợ hiền.....vậy mà......
    Thực sự tôi thấy rất mệt mỏi, ...sao ng con trai có thể làm tất cả mọi việc....dù có sai lầm thì luôn đòi hỏi ng khác tha thứ, thông cảm....luôn là thông cảm....còn ng phụ nữ ..,,trong suy nghĩ tôi cũng ko bao h cho phép mình làm điều đó....
    Tôi mệt mỏi,...Thật bất công:((:((
  10. spring68

    spring68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bác rất nhiều
    Tình yêu và sự hy sinh của các bác thật đáng khâm phục
    Vợ chồng tôi mới có hơn 2 năm nếu còn cơ hội hàn gắn chắc cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều để đạt được như các bác
    Tôi thực sự đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều nên cũng phải cần có thời gian để cô ấy cân bằng lại và quyết định có tha thứ hay ko?
    Một lần nữa cám ơn các bác đã góp ý kiến chia sẻ nhé
    PS: 1 số bác, pic này lập ra ko phải để bới móc sai lầm của cả 2 đâu ạ. Mà muốn tìm ra hướng giải quyết tích cực hơn. Nên mong các bác ít ném đá
    [/quote]
    Rất mừng là chủ Top đã nghĩ được như thế này, và cũng không thể phủ nhận công của một số bác đã vào đây ném đá - các bác ấy mới chính là những tác nhân tích cực giúp chủ top nhìn lại một cách khách quan nhất đấy, tuy cách nói đôi khi làm người khác "đâu cái điền" một chút, nhưng là cần thiết đấy ạ.
    Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Chia sẻ trang này