1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự nên ly hôn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhadatuytin, 23/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bỏ đi rất nhiều sở thích.,...rất nhiều
    để h thế này đây
    tôi đã sai lầm
    đã tin nhầm người
    h là lúc tôi sống cho tôi
  2. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thiếu tôn trọng người yêu/vợ, hậu quả của việc thiếu giáo dục, nếu đã ứng xử như thế từ lúc yêu thì lỗi là tại em cứ đâm đầu mà lấy anh ta thôi. Loại người khéo giấu hơn còn ngoại tình nữa là kiểu người này, sau này có mà đếm sừng không xuể
  3. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    quá coi thường, tôi hiểu điều đó vậy mà.....
  4. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tôi biết làm sao bây h
  5. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đáng bị đối xử thế này ko
    Tôi đã làm gì sai
    Tôi có bao h biết làm hại ai...làm gì ai đâu
    Sao cuộc sống lại trớ trêu đến vậy
    =))=))=))
  6. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    CUộc đời như một canh bạc
  7. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn
    Bạn đã gặp 1 người chồng quá tồi tệ.
    Thôi đành cắt thôi bạn ạ. Đau 1 lần rồi thôi.
    Rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với bạn
  8. Newrednose

    Newrednose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều điểm giống nhau thật
    Nhưng vợ mình thiệt thòi hơn bạn là ko có người thân ở HN. Nên cách giải quyết vấn đề của cô ấy nhiều khi tiêu cực hơn.
    Nếu bọn mình dọn ra ở riêng có lẽ lần này cô ấy phải hy sinh việc học thôi
    [/quote]

    Hichic, anh chủ topic còn có tưởng này thì thật...chịu rồi. Phụ nữ đã bị lép vế trong gđ, chịu thiệt thòi...chịu chấp nhận "đàn ông ai chẳng vô tâm"...Giờ mà vợ anh bỏ học, ko việc, lệ thuộc vào anh...và gđ chồng hoàn toàn đặc biệt về kinh tế....thì chắc còn khó sống hơn nhiều. Monh anh cân nhắc kỹ. Phụ nữ nói chung, kể cả người may mắn lấy được người chồng đảm bảo đầy đủ về mặt kinh tế, nhà cửa đàng hoàng...vẫn nên đi làm, có công ăn việc làm, có giao lưu xã hội...tự tin trong xã hội và csgđ...Ko nên lệ thuộc vào ai cả.
  9. xinhvaxinh

    xinhvaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0


    Hichic, anh chủ topic còn có tưởng này thì thật...chịu rồi. Phụ nữ đã bị lép vế trong gđ, chịu thiệt thòi...chịu chấp nhận "đàn ông ai chẳng vô tâm"...Giờ mà vợ anh bỏ học, ko việc, lệ thuộc vào anh...và gđ chồng hoàn toàn đặc biệt về kinh tế....thì chắc còn khó sống hơn nhiều. Monh anh cân nhắc kỹ. Phụ nữ nói chung, kể cả người may mắn lấy được người chồng đảm bảo đầy đủ về mặt kinh tế, nhà cửa đàng hoàng...vẫn nên đi làm, có công ăn việc làm, có giao lưu xã hội...tự tin trong xã hội và csgđ...Ko nên lệ thuộc vào ai cả.
    [/quote]
    Chuẩn luôn, hy sinh việc học--> ko thể có cv --> phụ thuộc kinh tế vào chồng (gia đình chồng)---> bị coi thường ---> bi kịch cuộc đời bh mới chấm dứt ?----> tôi nghĩ anh này đáng bị vợ bỏ chứ ko phải lên đây hỏi có nên ly hôn ko?! Anh định cưới về làm vợ hay cưới về làm nô lệ ?
  10. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Không biết vợ chồng chủ topic giờ thế nào rồi, nhưng quyết định tạm xa nhau là một quyết định đúng đắn giúp mỗi người bình tâm hơn để suy nghĩ điều hơn lẽ thiệt
    Cuộc sống gia đình có vài giai đoạn sóng gió phải trải qua, mỗi lần vượt qua được thì các thành viên sẽ gắn bó nhau hơn. Có một giai đoạn mà tôi cho là dễ tan vỡ nhất là sau khi cưới và có con đầu lòng. Khi đó mọi cái đều mới mẻ, lạ lẫm giữa tính cách, ứng xử giữa thành viên mới và thành viên cũ, giữa văn hóa, sinh hoạt khác nhau của gia đình vợ/chồng. Giai đoạn yêu đương mơ mộng chuyển sang giai đoạn thực tế cộng thêm sự vất vả, bận bịu khi có con thì xung đột là điều tất yếu
    Mỗi người một tính một cách, thay đổi không dễ. Bên cạnh những mong muốn thay đổi tính cách của đối tác thì cũng nên sẵn sàng cho mình một tinh thần là sống chung với lũ ở mức độ chấp nhận được. Sống cùng gia đình được thì là cái tốt, nhưng khi có quá vấn đề mẫu thuận nẩy sinh bởi quan hệ đa phương thì cách tốt nhất là hạn chế tạm thời điều đó bằng việc thu xếp ra ở riêng
    Chúc gia đình bạn sớm đoàn tụ

Chia sẻ trang này