1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự nên ly hôn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhadatuytin, 23/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi với mấy anh chị và đồng nghiệp , rồi mọi ng nc về chuyện con gái đi lấy chồng,,,chồng một chị bảo là "việc lấy chồng rất bt, đừng coi như vượt ngục"....mình thì thấy sợ sợ,....m bảo cần học nấu ăn, học cách ứng xử.....rất lo, ko biết sao
    Nhưng mình thấy,em m đi lấy chồng, nó ở nhà cũng bướng, ko chăm, ko nấu ăn ngon....thế mà mẹ chồng quý chứ.....được mỗi cái nó ko đanh đá và ko hư
    Nhưng mà vẫn thấy lo lo
  2. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày sinh con xong, chồng mình lại quan tâm đến mình hơn
    Một bé gái đầu lòng,..lớn lên con phải ngoan như mẹ ấy nhé, đừng hư giống bố con đấy nhé
    Mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu bố còn tái phạm, thì con trưởng thành không cần một ng bố như thế
    Đã quá nhiều chuyện xảy ra, mẹ cũng đã tha thứ cho bố con rất nhiều lần rồi,mẹ đã quá mệt rồi
    Những kỷ niệm thật đẹp nhưng đó chỉ là quá khứ, chắc bây h bố con đâu còn nhớ tới
    Ngày ra trường, là ngày lần đầu tiên bố gặp riêng mẹ tại ban công trường, lần đầu tiên bố thơm nhẹ lên má mẹ, cảm giác thật hạnh phúc...nhưng cũng là lời tạm biết để bố đi làm nhiệm vụ,....2 năm có thể không phải là dài....nhưng biền biệt,chẳng một lời hỏi thăm
    Mẹ biết bố con đang làm nhiệm vụ, một ng lính ở đảo xa, nên mẹ chỉ tin rằng, bố vẫn đang yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều
    Nhiều lúc mẹ đã tự giận mình, ...sao hồi đó, khi nhiều lần bố rủ mẹ đi chơi, rồi đi xem phim, mẹ lại từ chối,...chẳng phải không muốn mà chỉ đơn giản vì ngại, vì bà ngoại không hco phép yêu khi đang đi học, và rất ngại, cảm giác run và không biết sao nữa
    Nhưng một lần hẹn đầu tiên, một lời nhắn :đợi anh nhé đã xoấ tan đi tất cả.
    Mẹ cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng ở một nơi nào đó, ng yêu mình cũng đang nhớ tới mình, đang rất yêu mình...và mong chờ một đám cưới và mong chờ con.
  3. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    2 năm, bố vẫn chưa về,mẹ bắt đầu lo sợ...có chuyện gì xảy ra...mỗi đêm mẹ luôn cầu chúc mọi chuyện an lành...mơ tới ngày bố con trở về. Và mỗi sáng dậy mẹ chỉ mong cơn gió nhẹ mang bố về với mẹ....
    nửa năm nhanh chóng trôi qua
    Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ...là ngày 17/06/2009, ngày bố trở về và mang về từ biển đảo một chiếc vòng, chính từ tay bố làm...từ những con ốc trên bờ biển, và lời cầu hôn ngọt ngào. Mẹ dường không còn biết đến mọi vật xung quanh...một cảm giác khó tả, dường như mẹ đang bay theo những đám mây xanh,....một không gian rất rộng, rất trong và sáng nữa. Dường như trên thế giới chỉ có 2 người, và cảm giác mình là ng hạnh phúc nhất...đến những cánh hoa cũng vẫy tay chúc mừng,tiếng chim hói líu lo, và cánh đồng thẳng cánh cò bay....
    25/07/2009,lễ cưới diễn ra, lần đầu tiên bố thơm rất nhẹ lên môi mẹ, lúc bấy h chỉ thấy rất ngại ngùng vì có bao nhiêu người chứng kiến. Và 1 năm sau thì thiên thần bé nhỏ của mẹ ra đời. Nhưng năm đầu tiên lấy chồng,bố làm mẹ buồn rất nhiều,mẹ cũng khóc rất nhiều
    Mẹ cũng không biết sao nữa, mẹ chỉ còn có con, hy vọng của mẹ, tình yêu của mẹ
  4. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là rung cảm tù trái tim, và lớn dần lên với sự chung thủy và tôn trọng
    Nếu thiếu đi một trong các điều này thì đó là một bi kịch
  5. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0




    Tình hình gia đình bạn chủ top thế nào rồi nhỉ?
  6. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    thanks các bố mẹ nhiều nhé
    Vợ chồng mình hiện đã dàn hòa với nhau và ra ngoài ở riêng
    Riêng cu con vẫn nhờ ông bà trông hộ 1-2 tháng để ổn định cuộc sống và chỗ ở đã
    nhờ mod close topic này lại ạ
    thanks[r2)][r2)]
  7. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vâng nên ly hôn bác ạ. Bác sẽ chứng minh được 1 điều là: Cuộc hôn nhân lần thứ nhất chưa hẳn đã là thảm hoạ mà sau đó mới thực sự bắt đầu !^:)^
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Nói chung tôi thấy cậu đang phải trả giá !

    Hãy cô mà giáo dục cô ấy
    Ko đuợc nữa thì bỏ

    Gái đẹp thì đầy
    Gái đẹp mà biết thu vén thương chồng yêu con mới là hiếm !

    Chúc vui !
  9. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn còn day dứt như vậy thì không nên ly hôn.
    Em đã có lúc tưởng như giống bác, rồi thì vợ em bỗng nhắn tin
    "chúng mình không thể bỏ nhau được, em chưa bao giờ hết yêu anh, còn anh thì sao, còn yêu em chút nào không?"
    Em reply "anh yêu em, nhưng chúng mình sao thế này" ...Rồi tự nhiên mọi khúc mắc đều tìm được cách giải quyết hết.
    Hay bác thử áp dụng cách của vợ em xem sao? Chúc hạnh phúc
  10. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Đừng ly hôn anh ơi , đừng ly hôn .. Anh khổ 1 , cô ấy khổ 1 , bố mẹ anh khổ 1 , nhưng đứa con tội nghiệp khổ 10 .. đừng để nó khổ , đừng để xã hội thêm 1 gánh nặng ..

Chia sẻ trang này