1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự nên ly hôn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhadatuytin, 23/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại chứ:
    Còn sống với nhau nghĩa là phải chịu đựng nhau, con cái khổ vì nghĩ vì mình mà bố mẹ phải sống với nhau, Ông bà nội ngoại hai bên cũng khổ lây vì muốn thăm con thăm cháu cũng phải e dè, còn bỏ nhau không hẳn là từ nhau, vẫn có thể quan tâm tới nhau và con cái được vấn đề là không hợp nhau trong cuộc sống hôn nhân thôi
  2. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    cái gì cố níu kéo đều ko tốt
  3. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mình khônng biết phải nói thế nào với bạn chủ topic này nhưng quả thật trong tình yêu để lấy được nhau là phải yêu nhau,phải thương nhau.tất cả tình yêu thương đó được đúc kết lại là đứa con và cũng là thành quả của tình yêu đó.bạn thử nghĩ xa một chút.với xã hội hiện tại những con người hư hỏng,tệ nạn xã hội sinh ra từ đâu.tất cả cũng là do bố mẹ của họ,gia đình họ.Mình đặt mình vào cương vị của đứa trẻ,không có bố mẹ,gia đình thì bản thân sẽ ra sao{chán đời,buông xuôi tất cả,từ hành vi đến hành động.để rồi sinh ra những pần tử bất hảo của xã hội,rồi tù tội,nghiện hút,mại dâm....}sau đó nó sẽ oán trách ai,oan trách chính các bạn,không đem tình thương để bao dung độ lượng cho tình yêu.bỏ bê tất cả,cả tương lai của mái ấm gia đình,con cái.Như vậy các bạn thấy đã xứng đáng để làm cha,làm mẹ chưa.rồi lại một bước nữa các bạn phải đi,phải lo lập gia đình tiếp và thế hệ tiếp đó sẽ nghĩ gì về những gì các bạn đã làm trong quá khứ,nó sẽ khinh thường các bạn.Tóm lại,theo nghiên cứu tất cả các gia đình khi lấy nhau họ phải trải qua 5 năm đầu trục trặc,đó cuũng chính là tình yêu chân thành nhất,cũng là quá trình thử thách{giai đoạn 2 của tình yêu đấy}đó là tình vợ chồng.
    Thôi chúc bạn chủ topic suy nghĩ thật chín chắn trước khi đi đến quyết định.mong các bạn hạnh phúc.Noel đang đến gần rồi.Bạn hãy lấy đó làm cơ hội mà sưởi ấm tình yêu của mình đi nhé.chúc vui vẻ.Hiệp 0904954953
  4. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    E chả biết khuuyên gì. Chúc bác có cuộc sống mà bác mong muốn...cũng được 2 năm rồi chắc bác cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn rồi :D
  5. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải. Topic này lâu rồi không biết hai bạn đã bỏ nhau được chưa? Theo tôi nghĩ thì quan trọng là hai vợ chồng bạn còn yêu nhau hay không nữa? Chứ vì những lý do nghịch cảnh của mẹ chồng con dâu hay ko hòa thuận với người trong gia đình thì bỏ nhau làm gì cho con nhỏ nó khổ? Dọn ra ở riêng là giải pháp tốt nhất. Con bạn có khó nuôi thế nào đi chăng nữa chẳng lẽ không nuô i được hay sao . Nếu hai bạn vượt qua khó khăn này tôi nghĩ hai bạn sẽ rất yêu nhau. Tôi chỉ sợ một trong hai người vợ / chồng có người khác cơ, cái này mới khó đo . Thôi cố mà hàn gắin với vợ đi . Còn ông bà thì , nếu đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi, chuyện nhỏ mà.
  6. vhaicntt

    vhaicntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã trải qua giai đoạn như bạn. Con nhỏ, chăm sóc con cái ai cũng mệt mỏi dễ nảy sinh ra mâu thuẫn. tự ái. Bạn nên thể hiện mình có vai trò là chủ gia đình. Chủ động ngăn ngừa những mâu thuẫn ngay từ đầu. Với vợ chồng bạn thì là lần đầu tiên làm cha làm mẹ, với các cụ thì lần đầu làm ông làm bà... Tôi cũng đã từng thấy cuộc sống bế tắc, đã từng bỏ nhà ra đi, 2 vợ chồng đã từng như hắt nước đổ đi. Nhưng không bạn ạ, trong mọi suy nghĩ, mọi hành động bạn phải nghĩ là vì con trẻ không có tội tình gì hết, vợ bạn cũng cần phải thường xuyên đặt mục tiêu lớn nhất là vì con cái. Nếu bé lớn dần lên mà tình hình không cải thiện được thì bạn hãy nghĩ đến chuyện chia tay. Bắt đầu từ giai đoạn bé có thể đi gửi được và hơi cứng cáp 1 chút 2 vợ chồng bạn và cả các cụ cũng có thời gian ngẫm nghĩ lại bản thân mình thôi.
    Thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương bạn ạ
  7. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0

    bác tâm lí thế.ai làm vợ bác chắc hạnh phúc lắm.kết câu của bác nổ đĩa.[r2)]

Chia sẻ trang này