1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình thấy buồn quá,mình có xấu xa không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chanchan9, 27/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanchan9

    chanchan9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko biết nên bắt đầu từ đâu
    Mình từ bé, chăm học, học tốt, và cũng thật thà
    Mình luôn cố gắng học hỏi, luôn giúp bạn bè học hành,bài vở
    lên ĐH, mình nhà nghèo, mà dạy em bạn, họ hàng ko lấy tiền, toàn tư đi làm thêm để có tiền chi tiêu, điện thoại nhặt đc cũng gọi trả lại
    Mình cũng dễ dàng có 1 công việc tốt
    Do đặc thù ngành, nhưng KH đưa tiền cảm ơn, mình cũng ko nhận, hay tết nhất thì cun quỹ phòng
    Rồi chăm chỉ lam việc giúp đỡ ng khác, rửa ấm chén,.... rồi lần nào cũng thế, cả đống chăn của gần chục ng, mình toàn tự mang về nhà giặt, lần này, lần khác....
    Nói chung các công việc của phòng mình đêu làm, mà thấy vui vì làm ấy, chứ ko nghĩ gì

    Nhưng cũng một phần do chủ quan, và coi công việc ko quan trọng,nên kết quả ko tốt lắm.
    Nên mình vẫn làm công việc nó, nhưng đổi 1 chút, và vị trí này có khoán
    Mình cũng được sự giúp đỡ rất nhiều của nh ng khác
    Nhưng sang vị trí mới mình ko nghĩ cuộc sống màu hồng như trươc snuwa, mình thấy ng ta nhiều khi nhờ đc là nhờ, lợi dụng đc là lợi dụng, có ng đến lục mình cần còn có vẻ ko nhiệt tình.RỒi còn mặc cả,nếu giúp thì mua cái này, cái kìa. Mà mình ko bao h giúp ng khác, để lấy cái gì,...
    ng ta nh khi chỉ đc lời khen đãi bôi mà thôi
    và nhiều khi, thấy mình non nghiệp vụ nên đưa KH ko tốt, mà đó là ng mình toàn giúp, .....
    Thực sự mình thay đổi cách suy nghĩ về cuộc sống rất nhiều
    có ng sống khóe
    Miệng thì ho hào, nhưng làm thì ng khác....
    Thự sự từ đó mình thay đoiỉ nhiều, ghê gớm hơn, đanh đá hơn
    Mội ng còn bảo mình lột xác nữa
    nhưng mình vẫn tương đối thật thà, KH đưa tiền vẫn ngại, và luôn hướng ng ta dùng dịch vụ chứ ko phải cầm
    Một phần vì còn sếp, mà mình ko dám đưa sếp, vì nghĩ quan hệ tiền bạc hơi ngại
  2. chanchan9

    chanchan9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    - Trong công việc mình cũng hay bảo vệ quan điểm nên cãi, và trong CS nhiều lúc bức xúc mình cũng cãi luôn
    - có 1 ng rất hay giúp dỡ mình, đưa KH cho mình làmrô
    Có 1 KH rất tốt của bạn A, nhưng bạn ấy hơi khó, nên KH ấy muốn làm với anh B, nhưng anh B lại đưa mình... Mình bảo là nhưng là KH của bạn A,.... a ấà ly bảo là A khó quá... thế là mình làm
    Bạn A khi biết thì cũng nói, và gặp cả KH bảo là KH của e, sao chị làm với bạn khác
    Mọi ng nghĩ ko tốt về e
    - Và còn 1 lần, một khoản tiền có vài trăm thôi, e đưa cho bạn A rồi, nhưng bạn ấy quên, thế là bạn ấy làm um lên, thực sự bạn ấy luôn nghĩ e cầm, mà e chắc chắn đưa rồi.
    - Cô D nghỉ, KH của cô ấy,... họ cần...lãnh đạo bảo e làm, sếp to giục vì là ng quen, ...... mà ngày xưa m ng còn toàn bảo e làm, vì gần nhà e,... nhưng hồi đó e cũng chưa biết làm.
    Lãnh đạo bảo và gần nhà nên e làm, cô ấy đi làm cô ấy làm um lên

    Nhìn chung sau các chuyện đó, m ng ở cơ quan nghĩ e ko tốt, hay kiểu như ăn cắp vặt, hay nói bóng gió
    Khi e tới nơi rất hay để ý đồ của họ (sợ mất)
    e rất buồn và tủi thân, vì chăc chắn ko bao h tiền bạc, đồ đạc e lấy của ai.
    e cảm thấy áp lực rất lớn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ah quên, còn một việc nữa, trọng 1 cuojc thi bơi, e bơi nhanh,... nhưng ko để ý đá vào 1 ng khác, mà e ko biết, đến khi giải nhất về đích e cũng ko biết e đã sai... thực sự sau chuyện đó e buồn lắm.... mọi ng óng gió, mà chả biết có phải thật ko nữa là "bơi chó"

    Gần đây, có 1 việc thếnày, có 1 KH ko tốt, em nhận của 1 ng khác, và trong buổi họp phân tích, e đã nói tất cả về thực trạng,.... và nếu thế thì ảnh hưởng đến ng đó, và e biết là e có lỗi. dáng lẽ ra phải nói khéVo hơn. Nên mọi ng ghét e hay sao ấy, có ng bảo là " nói thế khác nào giết thằng T"
    thực sự là, e phân tích, e cugnx cố gắng nói hết những gì mình biết,,,.... và nó cũng liên quan đến trách nhiệm nên e nói rất rõ ràng.... và thực sự thì ko sai thực trạng......nhưng e đã nói điều ko nên nối

    và lần này, nói chung chả ai bị kỷ luật cả đâu,... chắc chả sao, vì có sao thì e cũng bị trừ luonwg do KH đó ko tốt rồi
    Nhưng mà những điều e nói, là điều ko nên nói
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    e cũng ko nghĩ sau chuyện dó có hậu quả tệ quá
    lỗi của e: nói không biết suy nghĩ kỹ, làm gì cugnx ko suy nghĩ, nôn nóng
    Nên trong lúc thế ảnh hưởng đến quyền lợi ng khác
    E cảm thấy, sự nhiejt tình với ng khác, thật thà của e đã bị mất hết chỉ vì những điêu trên
    e đã cố gắng rất nhiều, để đối sử tốt với ng khác... nhưng những việc trên đã thay đổi tất cả,... e đugns là "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng"
    Thực sự e thấy buồn quá
    E thực sự thấy mình sai rồi

    e ko biết làm sao nữa, ai giúp e với
    e có phải là ng tệ quá ko, cạnh tranh và tham vọng không
    thực sự e rất cần mọi ng góp ý
  3. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    trước tiên là hoan hô bạn vì bạn rất chân chất thật thà như là những gì bạn tâm sự
    thực ra lúc đầu đọc mình đoán bạn là men.xong càng đọc mình lại càng thấy bạn giống girl
    thôi thì là ai cũng đc,nhưng cho bạn 10+ vì dức tính tốt như những gì bạn nói

    có 2 vấn đề của bạn
    vấn đề thứ nhất là ở chỗ tập thể bạn nhu mì,sống thật,ko mánh khóe thì sẽ xảy ra 2 trường hợp là được mọi ng có tính như bạn quý mến ,và ngược lại là bạn dễ bị ng nhỏ nhen gen gét đố kị hay chèn ép và lợi dụng sai vặt.vì tất cả đều sống tính toán mà mỗi mình bạn sống khác tất nhiên là bị để ý,đó là quy luật chọn lọc tự nhiên và bạn thấy luôn rồi đấy

    vấn đề thứ 2 của bạn là bạn quá tốt nên bạn lại là người sống nội tâm,bạn hay phải lo lắng vì ng ta bóng gió mình này kia.đó là điểm yếu của bạn
    bạn hãy bình tĩnh và mạnh mẽ đừng buồn cũng đừng khó chịu vì ng ta sẽ hả hê lắm khi thấy bạn suy sụp
    đó là mục đích của ng ta hạ thủ bạn bằng cách nói xấu.
    đừng để ng ta đạt dc mục đích đấy,vậy hãy vui lên và ko phải buồn nhé.cứ sống như vậy nhưng nói nhỏ bạn 1 chút,khi ng khác muốn cho hoạc biếu tặng mình 1 món hay bất cứ gì hãy xem ng đó thế nào rồi hãy quyết định chọn nhận hoặc ko nhận
    đừng từ chối ngay,vì có ng ng ta cho hay biếu mình chả vì tư lợi gì ở mình mà chỉ là ng ta quý mến mình nên muốn thể hiện mà bạn nỡ khước từ thì quả thật la ko hay và ng ta thì thấy rất ngại.thật sự là mình là ng đem biếu bạn cái gì mà bạn ko nhận mình ngại và xấu hổ lắm đấy.bạn cứ nhận vì có dịp mình thiếu gì cách trả lại ng ta
    còn ng ta lợi dunbgj rồi biếu xén hay cho thì bạn hãy chối nhé
    thôi vui lên đi ko phải buồn,mình là men mình cũng hiểu tình thế của bạn mà.ko sao,cuộc sống còn dài nữa đừng quá thất vọng. vì chân lí còn ko có trị tuyệt đối mà
  4. chanchan9

    chanchan9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhé, nhưng ý tớ nói đến những cái không tốt cơ, cái tốt thì nói làm gì
    Tớ là tín dụng cho vay bạn ah, phần lớn khi KH cảm ơn tớ đều hướng họ mua dịch vụ của NH, vì thấy họ vay có vài trăm triệu mà tớ ngại quá, KH lớn tớ cũng nói luôn là ko cần, vì bọn tớ cần doanh số là chính,.... nói rất ít khi tớ nhận, họ nài nỉ lắm tớ mới nhận. Và một phần vì, KH đưa thì còn sếp, mà tớ ngại nhất là đưa cho sếp, sếp lại nghĩ này nọ. Nên tốt nhất là bảo họ mua bảo hiểm bảo an cho món vay.Thế là mình được tính doanh số. Các doanh nghiệp thì tớ cũng nói luôn là còn cả sếp, bảo họ ra phòng, ........

    Nhưng cái chính tớ ko phải muốn nói đến vấn đề đó, cái chính là cái mà tớ nói ở sau khi đối xử với đồng nghiệp cơ
    Tớ cảm giác buồn là những cái sau cơ mà
    VD: KH anh T cho vay, nợ xấu...(tớ là ng đang quản lý nên phải phân tích, và thực tế là KH sử dụng vốn sai mục đích, và nợ xấu.
    Nên tớ bị mọi ng bảo là: Nói thế là giết T.

    Tớ thực sự buồn lắm
    Tớ thấy rất tồi tệ
    và Hôm nay thấy đau đầu quá
  5. chanchan9

    chanchan9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mình thấy 1 năm trở lại đây, mình hay cãi ng khác, và mình thấy mình nóng tính hơn, và có một số việc ảnh hưởng đến ng khác
    Hay có lỗi hơn
    và gì nữa
    Mình thay đổi, mình biết ai thế nào, tính ai, và biết nhìn người hơn rất nhiều so với ngày xưa

    Nhưng từ những việc trên, mình thấy, hình như mình có hiếu chiến quá không, ?

    Mình thấy buồn, và mình đang tự nghĩ, mình sẽ không cởi mở, không gặp đâu nói đấy, nói năng thiếu suy nghĩ ở cơ qua, và không nói nhiều ở cơ quan
    Sẩy chân thì còn đỡ được, sẩy miệng thì .............
    Luôn luôn phải suy nghĩ trước khi làm, không thì lại ảnh hưởng đến ng khác, ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác


    Mình muốn sống như 1 con tằm trong kén
    Nhưng tính mình thì lại hay sôi nổi, tham gia các phong trào, gặp đâu nói đấy, nói nhiều, làm sao thay đổi đây
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình rất mong các bạn chia sẻ, và phân tích sai đúng, và giúp mình với
    Mình sẽ phải làm thế nào
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Bạn cứ là chính mình, con người ai cũng phải thay đổi, không thể giống như con tằm cứ nằm mãi trong kén được, đến ngày nó phải bung ra.

    Ở vị trí đó, muốn mọi thứ vẹn toàn là rất khó, nếu muốn tuân thủ nguyên tắc sống của mình thì suốt ngày sẽ bị dằn vặt lắm, nếu ko thể thay đổi được thế giới, sao không tự thay đổi bản thân mình ?

    Hãy bản lĩnh lên, ở Việt Nam, muốn sống kiểu như bạn mọi người sẽ thấy mình bị lập dị lắm đấy. Đó không phải đạo đức, đó chỉ là cách làm việc và cách sống tại Việt Nam mà thôi. Đến khi nào đó bạn sẽ hiểu được sự quan trọng của $ bạc ^^ và sự bạc bẽo của tình cảm ^^, rồi bạn sẽ bình thản.

    Đừng suy nghĩ nữa, những va vấp đó bạn phải đối mặt để khiến mình sớm vững vàng hơn. Có câu nói "mọi mối quan hệ được duy trì lâu dài khi mọi người đều có lợi ích, khi lợi ích không còn, thì quan hệ cũng không còn nữa". Họ mang đến lợi ích cho bạn vì ở vị trí đó bạn mang đến lợi ích cho họ, do đó bạn không phải trở thành một người thanh liêm, nếu ngại hãy dùng $ đó để giúp đỡ cho những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ khuyết tật, những người sinh ra không được như chúng ta,...

    Bạn à, phải trưởng thành thôi.
  7. chanchan9

    chanchan9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    uh, ý tớ muốn nói đến là việc ứng xử của tớ kia, đối với đồng nghiệp ấy các bạn ah, tớ cảm thấy tớ có lỗi ấy, chứ còn mấy cái các bạn nói chỉ là phụ thôi, ko muốn đề cấp tới nhiều, mình đỡ suy nghĩ hơn rồi
  8. chanchan9

    chanchan9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có vẻ ngày nghỉ moi ng ít vào đây nhỉ
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Không, bạn không xấu xa đâu. Chỉ là chuyện đồng nghiệp thôi mà. Mà bạn làm ngân hàng à, giỏi quá!
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    - Chủ top làm ngân hàng hả em? Ngân hàng nào vậy?

    - Nói chung là ra làm kinh doanh thì việc sẽ làm mất lòng 1 số người là chuyện bình thường. Cái này phải tập cách chấp nhận thôi, miễn sao mình cảm thấy không đi ngược lại quyền lợi chung là được.

    - Doanh số thuộc về công ty, nhưng khách hàng thì lại là của em. Thế nên phải ưu tiên cho việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước, quyền lợi của công ty tạm thời xếp sau.

    - Những thứ em được đền đáp trong công việc thì tiền bạc là hữu hình, năng lực, cơ hội, quan hệ, trải nghiệm... là vô hình. Tự cân đối.

    - Nghĩ kĩ trước khi hành động, khi đã hành động rồi thì tập trung, quyết liệt không nghĩ nữa cho tới khi nào kết quả trả lời rõ ràng là đúng hay sai, nên hay không.

    - Mấy lời vậy, có gì pm cho anh chút thông tin để anh còn vay tiền.

Chia sẻ trang này