1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thấy cuộc sống vô nghĩa quá..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gIeT_eM_tReN_gIuOnG, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    đúng là k hiểu nổi được mình nữa.Nhiều lúc thì rất vui,nhưng mỗi khi gặp chuyện j đó mình lại cảm thấy buồn và chán c/s vô cùng,cả tuần này k đi đâu cả,thức đến 2-3h sáng mới ngủ,sáng hôm sau dậy muộn rồi ở nhà online cả ngày hoặc xem TV,mình thấy c/s vô nghĩa quá.K biết mình có fải là ng trầm cảm k,chắc là k vì cũng có lúc mình thấy vui mà.Mà cũng chẳng ai biết mình như thế chứng tỏ vẻ mặt + thái độ của mình vẫn bthường...Đầu óc rối tung hết cả lên
  2. zz1010100

    zz1010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để giúp bạn lúc này, bạn phải tự cố lên thôi, tặng bạn bài hát này, tớ nghe nó nh lúc mệt mỏi để refresh lại, lời ý nghĩa lắm đấy.
    http://www.musica.com/video.asp?video=215
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn thế có lúc thế này có lúc thế kia,hãy tìm cho mình một công việc để làm bạn sẽ thấy vui thôi.Những lúc YTT buồn,YTT vẫn thường dọn dẹp nhà cửa và đi mua sắm đấy...

Chia sẻ trang này