mình thì muốn tìm một nửa ừm, mình chỉ cảm thấy cần 1 bạn để thật sự có thể nói chuyện thoải mái, càng lớn càng thấy chẳng có ai để được nói chuyện thật nhiều thật nhiều. nhịp sống của mình chắc cũng ko có nhiều thời gian dành cho 1 người đặc biệt, nhưng khi mình fall thì mình cũng nhớ nhiều lém lém, hi hi, dù sao thì mình rất thoải mái về khoản tự do của bên kia. ùhm, có lẽ mình không có vẻ ngoài sắc sảo như các bạn gái khác, nói chung là "khui cái nắp chai mới còn phải nhờ đến ba", hi hi. được cái học hành cũng được, "đầu óc" cũng được, bề ngoài cũng được, nhưng ít nói, chân thành và thích "chất lượng" hơn, hi hi yêu mèo chết đi được, ước mơ có khả năng nuôi được nhiều nhiều mèo, ke ke uhm, còn khi buồn hay lảm nhảm, uhm, ngồi internet chắc cũng 15h mỗi ngày vì tính chất công việc cũng như học hành kết bạn cũng hơi được như mình, hì hì, good idea!
chắc cũng chẳng dễ dàng đâu, ấy nhỉ, có ai hay chơi boom ko? cho nick để sarah84 chơi làm quen với, hi hi, có gì giúp đỡ sarah84 lên level