1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thích một bạn nhưng cao chỉ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nubagagi, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình thích một bạn nhưng cao chỉ ...

    Mình thích một bạn nữ khoảng 158cm, còn mình chỉ 162cm. Vậy có nên không, chỉ sợ có người khác 170cm nhào vô là mình bị cho ra rìa. Các bạn cho ý kiến với. Cám ơn nhiều nhiều!
  2. ke_tui_nha

    ke_tui_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã yêu thì không chỉ vì vài cm đó mà cô ấy sẽ cho bạn ra rìa đâu. Chúc vui vẻ :D:D:D
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bác ơi tình yêu không chỉ về vẻ bề ngoài không đâu mà cái chính là tấm lòng của bác yêu người ta thật lòng là được rồi , còn người đó có yêu bác không thì em không biết được , chỉ cần biết là mình được yêu là sẽ yêu hết mình thôi


    TưởngTin  Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  4. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    chuyện cao ko thành vấn đề ông bạn!! tôi thấy rất nhiều anh chỉ đứng đến nách cô người yêu thôi!!
    Chevalier de la Balance
  5. dohoang

    dohoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5.417
    Đã được thích:
    86
    sao bác thiếu tự tin thế,người yêu em bây giờ cao 1m62 mà em có 1m64,2 đứa đi với nhau nhìn bằng nhau luôn,nhưng mà bảo người yêu bác đi giầy dép thấp thôi
    Em,mai la niem dau
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chà, tùy vào cô ấy có thích dạng người cao 0 nữa chứ. Chứ người ngoài cuộc ai chẳng nói hay, tình yêu 0 wan trọng bề ngoài. Hơi bị lý thuyết đấy. Gì thì vẫn phải nhìn sao cho xứng tí xíu. Đó 0 phải chỉ là bề ngoài mà còn là để...cải thiện nòi giống
  7. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mình cao 175cm,,,,,,,,,,,trong khi đó người yêu của mình cao 154cm...........như vậy mà mình có thấy sao đâu.............yêu nhau đâu phải là ở hình thức chứ
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Có mới nói nha bạn. BẠn là nam hay nữ? Đứng nói kiểu mập mờ thế. NẾu bạn là nữ thì tui 0 có ý kiến, tại trường hợp này khó thấy. Còn bạn là nam thì bạn hơi bị ...hơ hơ..vui tính khi đưa ví dụ này ra đó.(chuyện hiển nhiên thia cũng nói)
  9. believe_in_rose

    believe_in_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng phải đem ra hỏi , thanh niên gì mà kém thế nhỉ .
  10. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Có một câu cũ rích là "chiều cao của đàn ông tính từ đỉnh đầu lên tới trời". Em thì không thích câu này lắm, nghĩa đen của nó hoá ra là mình thấp ah ?
    Phụ nữ chết là vì dáng vẻ đàn ông của bác, vì cách cư xử nam tính của bác. Bác cứ chứng tỏ cho nàng thấy là bác mạnh mẽ thế nào, đường hoàng ra sao. Chấp cả mấy thằng người mẫu cũng đấu không lại bác
    it's over

Chia sẻ trang này