1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thích một bạn nhưng cao chỉ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nubagagi, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    bạn nói khá hay, tớ đồng ý với ý kiến của bạn. bắt đầu bao giờ chả thế, nhưng mà ông bạn có nhiều mánh khoé ,lừa gạt con người ta yêu rồi, thì lúc đó chiều cao chả là cái gì, khi đó thì tiền lại cao hơn
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  2. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  3. Sunnybunnyhoney

    Sunnybunnyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta chưa hiểu gì về nhau thì hình thức là 1 yếu tố rất quan trọng, chăc chắn là như thế, và đương nhiên nó cũng không phải là tất cả.....
    Trong" Những người khốn khổ," Victor Hugo từng viết thế này:"Các tiểu thuyết tình đã lạm dụng CÁI NHÌN nhiều quá đến nỗi nó bị người ta coi thường.Bây giờ thì ít ai còn dám nói 2 người đã yêu nhau vì họ đã nhìn nhau.Ấy vậy mà người ta YÊU nhau là vì như thế đó và chỉ có như thế đó thôi.Còn cái gì nữa thì đó là cái fụ ,nó đến sau...."
    Hì,tư tưởng này nghe có vẻ hơi ấu trĩ ,nhưng chắc chắn là Nó đúng với 1 số không ít trên thực tế.....
    Nói ra có lẽ sẽ mất lòng u đấy, nhưng đối với tớ, những boys không cao rất ít khi gây cho tớ được cảm tình ngay từ đầu(Gần như là không có tí chance nào,hehe), mà nếu có thì cũng không phải là cảm giác của con gái dành cho người khác fái.....Nói thật, không cao là một bất lợi lớn cho u đấy.Nhưng nếu u đã thật lòng và quyết tâm chinh phục.....Biết đâu đấy......
    Được sunnybunnyhoney sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 07/03/2004
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi để ý, con trai cao từ 175cm trở lên thường thích các em nhỏ con, từ 155cm trở xuống. Con trai tầm trung bình của Việt Nam 162-166 thường có xu hướng chọn bạn gái thấp hơn khoảng 4,5 cm.
    Bạn có gì khác về vẻ ngoài nữa không, khoẻ mạnh, mặt mũi tương đối dễ nhìn, giọng nói, nét mặt ra vẻ đàn ông cũng gây ấn tượng đấy.
    Tương lai khoa học đủ sức tìm ra gen phát triển chiều cao, bạn khỏi lo thế hệ sau.
  5. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Em cao 1m63,lun muốn ìmngười yêu fải ít nhất 1m75, ko care về hình thức,thế mà lun bị mấy chàng 1m6 mấy cột chân. Thú thật là cũng buồn khi nhìn người ta có bồ cao, cũng ghen tị và cũng wê wê,.......nhưngmà khi đã thương rồi thì bất chấp tất cả,ko vì chuyện đó mà bỏ chàng đâu. Còn chưa thương thì rõ ràng mấy chàng lùn khó làm mình có cảm tình hơn mấy chàng cao
    Bởi vậy bạn yên tâm đi,miễn bạn thật lòng,kiên nhẫn và thần cupid bắn trúng người kia, thì bạn sẹ ko bị ra rìa đâu
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Cao thấp gì rồi lúc nằm cũng bằng nhau hết các bé thân mến của anh ạ . Các bé nên chú ý đến vấn đề cân nặng thì hơn . Theo định luật Ác-si-mét Ơ-rê-ca cỡi truồng ngày nào thì ai nặng sẽ phải nằm dưới và ai nhẹ hơn nên nằm trên
    &nbsp;
    Hê hê&nbsp; hê .......lô&nbsp;&nbsp; các bé .
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chưa ... sao cả. Liệu có bằng đôi mà chị cao 1m75 anh cao 1m gần 57không ?
    Cứ khéo lo
    Phòng thủ cho nó chắc vào, thằng nào 1m70 nhảy vào thì phải co cẳng uýnh nó ngay tức khắc. Sợ gì
    It's gonna be another day with the sunshine
    &nbsp;... Sweet dream ...
    When we can get together I feel paradise
    &nbsp;
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vấn đề là ở chỗ có một anh chàng cao 1m80 cũng yêu bạn kia Thật lòng thì sao. Hehe, các bác chỉ bảo giúp bạn ý cho trót [:D]
    Then youll rise right before my eyes&nbsp;On wings that fill the sky&nbsp;Like a phoenix rising
  9. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    haha, bác này làm tui nhớ đến chuyện của...tui
    Cô ấy của tôi cao chỉ có...1m64 (trùi ui, xinh dã man, đã thế dáng lại chuẩn mới chết tui), và cô ấy nhận lời yêu tôi trước mũi khoảng vài chục thằng 1m70 trở lên trong khi tui chỉ có...1m63. Mà tui (chính xác là bố mẹ tui) cũng chẳng phải giàu có gì cho cam (mà trong số kia thì ối thằng điều kiện, phong độ), mỗi tội phải cái người ta yêu mình rồi thì cũng khó mà lý giải lắm, bác đừng có mà lăn tăn mấy cái chuyện ấy mà làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người.
    Chuyện em thật 100% đó, ko phải lấy ra an ủi bác đâu (mà em cần quái gì phải an ủi bác cho mệt)
    Chúc bác hạnh phúc


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ .... tui cao có 1m65 nhưng 2 em người iu cũ của tui 1 em cao 1m67, 1 em cao 1m68 đi chơi với nhau khối thằng nhìn tui ghen tị còn 2 em hồi đó thì suốt ngày lo tui iu người khác .... cuối cùng thì tui đi iu người khác thật .... hì hì .... em của tui hiện giờ thì chỉ 1m60 thui nhưng tính cách thì tuyệt vời ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!

Chia sẻ trang này