1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thích một bạn nhưng cao chỉ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nubagagi, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Em thề có con mèo đang gừ gừ dưới chân em, em cực kỳ nhạy cảm với chiều cao, em chả hiểu iu thật thì nó có ma lực gì hấp dẫn thay thế được không chứ tiêu chuẩn my love là cao cái đã, hơn 1 đầu, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, miẹ, nó mà không cao ráo sáng sủa 1 tí, đi với nó, dễ người ta tưởng mẹ dẫn con đi chơi, chết tắc tử, mí cả, em vốn lo xa, nghĩ đến chuyện cải thiện vốn gen cho đời F2 nữa chứ
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hâm đấy à
    Thiếu tự tin đến mức thế cơ à
    Thỏ đế quá bạn ơi
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  3. believe_in_rose

    believe_in_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Còn phải lượng sức mình chứ em , chắc gì những người con trai như thế đã muốn đi với em .
  4. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Haha, đúng là chuyện lạ, các bác thì người yêu toàn em cao ráo, trong khi người yêu (cũ) tớ chỉ cao 1m50 thôi, trong khi đó mình cao trên 1m8 (trên một chút thôi). Nhưng đúng là hình thức bên ngoài không quan trọng, miễn là hai người hợp nhau thôi. Bây giờ mặc dù đã chia tay và cô ấy chuẩn bị đi lấy chồng nhưng tớ vẫn chưa thể tìm được người nào thay thế.
  5. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    chà, chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả, âu cũng là cái thích của người ta thôi. Nhưng thích là 1 chuyện, còn yêu lại là một chuyện đúng là 1 trời 1 vực với thích. Cho nên, khi đã yêu rồi thì không gì có thể xen vô được. Người yêu tôi cao 160 mà tôi chỉ có 162 thì đã sao nào.
    Nói chung, nếu bạn đã có ý nghĩ đó trong đầu, lời khuyên thành thật: decline it!
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  6. notgirl_notwoman

    notgirl_notwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bác nubagagi đừng lo quá,ex-lover của em cũng có chiều cao giống bác đấy nhưng tụi em rất là vui vẻ,và đã có một quãng thời gian yêu nhau thật hạnh phúc mặc dù bây giờ đã chia tay rùi
      Tình đo'n phu'o'ng là tình tuyê.t vo.ng , em se~ yêu ai đây ngoài anh????

Chia sẻ trang này