1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình thở dài dưới trời mưa bay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ladybird2401, 27/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladybird2401

    ladybird2401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình thở dài dưới trời mưa bay

    Lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, trái tim như nghẹt thở.

    Vẫn trách anh thật nhiều nhưng khi nhìn thấy người này thì em hiểu.

    Dù dặn lòng đó chỉ là cái bóng của anh thôi nhưng cũng không cưỡng nổi cảm giác muốn tiến lại gần người ấy
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ai đấy ai đấy...chắc hok phại mình rùi đi ra thui...
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    wat yo nem ? ten be yeu la j:D .............doan 100% là người đó giống người ấy
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Ở chỗ em, trời nắng nóng quá, em thích có mưa lúc này quá!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ơ hum nay em cũng bị trúng gió 1 phát cơ mà có nhiều gió độc xung quanh nên ko tiếp cận đc với gió "cái" he he...
  6. ladybird2401

    ladybird2401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    @ to doitra : chắc chắn là người Đó giống người Ấy và giống người Ta nữa[8)
    -----------
    Khi nghe anh A nói anh có một cái bóng " người đó nhang nhác em" tự dưng theo phản xạ em muốn cười một cái nhếch mép, nhưng đã kịp ghìm lại để anh A không nhìn thấy. Em thoáng nghĩ đến những người đàn ông và tự dưng cũng muốn kiếm một người như thế. Để hiểu xem anh thấy thế nào. Tự dưng cảm giác đểu đểu trỗi dậy: Anh đào hoa ư? mình thì kém gì..?
    Lúc khác, lại thở dài.
  7. ladybird2401

    ladybird2401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    mưa bụi nhiều quá... đi trong mưa thế này chỉ ước được chui vào một khóc khuất con con nào đó, uống chút gì âm ấm. Giá..
    em nhìn chiếc điện thoại trên tay, bấm bấm bấm những chữ số chạy ra. đôi khi đến anh cũng không hiểu rằng chạm mắt vào những chữ số đó cũng đủ cho một điều gì đó. có nói với anh rất nhiều điều ngớ ngẩn, nhưng còn lâu anh mới hiểu hết những khùng điên của em.
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bay thế này
    Thích ngồi sau xe ai đó lang thang khắp phố
    Thích ngồi trong một quán cafe ấm cúng
    Thích có một bàn tay nắm lấy tay mình dắt qua đường
  9. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    trời mưa..ngủ và đọc truyện..chẹp..
  10. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    lại trời mưa

Chia sẻ trang này