1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thực sự đang rất bối rối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whynot65, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự đang rất bối rối

    Mình và anh ấy quen nhau cũng gần nữa năm rồi, anh ấy là 1 công nhân viên chức làm việc tại Bắc nhưng đang học tại chức ở TP HCM này. Dạo mấy thàng gần đây anh ấy hùn vốn làm ăn với ng bạn và ko may thất bại mắt trằng tay. Vả lại nghe nói ba anh ấy đang bệnh nên việc kinh tế của anh ấy dạo này rất khó khăn. Nhưng những điều mình bík về anh ấy chỉ thông qua những lời nói thôi vì mình ko thể nào bík đc đó có phải là sự thật hay ko, ngoài số điện thoại của anh ấy ra mình chẳng bík gì hơn nữa. Nếu như anh ấy tắt máy thì coi như mình mất anh ấy.
    Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng vì dạo gần đây anh ấy hay nhắc đến việc hết tiền. Mình có cảm giác anh ấy muốn mình đưa tiền cho anh ấy. Mình sợ mình đang bị lợi dụng. Mình cảm thấy phân vân lắm, mình ko so đo chuyện tiền nong nhưng chuyện khó hiểu ở chổ nếu đã tin tưởng mình đến mức có thể nói ra chuyện hết tiền trong khi mình bík con trai rất tự ái về vần đề này, như thế mà sao vẫn ko mún mình gặp bạn bè hay gia đình anh ấy.
    Mình thấy phân vân lắm, mình nghĩ thế là đúng hơn sai. Giúp mình với T_T
  2. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ko nên .
    Đến tôi với ng yêu , đã sống cùng nhau hơn 1 năm nay , mà tiền bạc vẫn phải sòng phẳng .
  3. thangalo24h

    thangalo24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn anh chàng này có vấn đề, đàn ông mà phải làm cái trò này không đáng mặt đàn ông rồi, nói bạn đừng buồn chắc chắn là loại lừa đảo, bạn nên cẩn thận, cẩn thận ko mất nhiều thứ chứ không phải chỉ có tiền đâu
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    thằng này lừa đảo lộ quá !
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa thì có người cắn câu vì những ảo tưởng kinh hoàng về một thằng cha.
    Tự ái hả, sĩ diện hả, có thể là có đấy, nhưng bây h thì lợi ích nó là trên hết, Gió Ngang mà, ai biết cái này chưa.
    Xin lỗi chị chủ topic, tránh xa xa ra kẻo mất cả tiền lẫn tình lẫn 1 cơ số thứ
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Một là lừa đảo hai là đàn ông không có mà khồn biết tự lo cho bản thân mình được.Yêu làm chi lệ hoen bờ mi.
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chẳng khuyên được gì, vì không biết gì về người ấy, không dám nói bừa
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    bạn hoàn toàn suy nghĩ đúng đắn, và bất cứ ai cũng đều có suy nghĩ như vậy, đặc biệt là con gái vốn nhạy cảm bẩm sinh roài. Chị nên tìm cách tìm hiểu tất cả những thông tin về anh ấy như nhà anh ấy ở HN, bố anh ấy nằm ở viện nào (chị có thể nói là muốn đến thăm), tìm hiểu về gia đình và bạn bè của anh ấy bằng tất cả các nguồn thông tin có được...
    Sau khi biết tất cả các thông tin cần thiết về anh ấy thì chị hẵng quyết định có nên yêu anh ấy nữa hay chia tay. Còn hiện tại chị cứ tiếp tục quan hệ bình thường với anh ấy, nhưng ko được cho anh ta vay tiền hay mượn bất cứ thứ gì có giá trị trên 1tr đồng, tiền chị có thể gửi cha mẹ, xe máy thì để cha mẹ giữ giấy tờ, điện thoại thì là vật bất ly thân nên ko cho mượn là thỏa đáng. Hãy tìm hiểu về anh ta trước khi quyết định, "đừng chết vì thiếu hiểu biết"
  9. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thực sự lúc này mình chẳng bík phải tìm hiểu thế nào cả, mình đang cho anh ấy mượn 1 cái máy nó khoảng 4 triệu thui, để thử xme anh ấy thế nào. 4 triệu để bík 1 con ng thì quá rẻ đúng ko?
    Mình sẽ cố gắng tìm hiểu mọi thông tin từ anh ấy nhưng vấn đề ở chổ là lỡ bạn bè anh ấy cùng 1 phe bao che nhau thì sao?
    Vả lại mình ở trong Nam mà đâu thể nào bík đc ngoài Bắc thế nào T_T
    Botay.com
  10. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    nếu anh ý trả chị cái máy đó thì cũng chưa thể khẳng định là tin tưởng đuoc hay không.

Chia sẻ trang này