1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình tiếp tục hay dừng lại....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kanghana259, 10/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kanghana259

    kanghana259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình quen anh vào đúng lúc anh gặp nạn. Một năm trời vật lộn trong khó khăn, tài chính, sức khỏe. Anh liên tiếp gặp nạn, rồi sức khỏe của anh bị bệnh tương đối nặng, cũng do căng thẳng nhiều quá nên càng dẫn đến không tốt. Anh nhập viện cấp cứu do bị ngất lịm đi khi đang làm việc ở công ty, bác sỹ yêu cầu phải phẫu thuật cấp cứu. Anh bị 1 khối u trong não, cũng may sao nó là u lành. Ca phẫu thuật thành công,mọi chuyện về sức khỏe đều tốt hơn. Nhưng cái khó của anh ở đây vẫn là tài chính, gia đình vừa ở xa (đà nẵng - sài gòn) kinh tế cũng không có nên chẳng giúp được nhiều.Lúc đó mình lại ở xa ( sài gòn - hà nội), cũng chỉ biết gắp giúp sức cùng anh để lo trả được tiền viện phí.
    Tất cả cái khó khăn đó lại càng làm mình thương anh hơn, rồi yêu anh nhiều hơn, muốn chia sẻ cùng anh. Mình quen anh 1 năm, thì cũng là 1 năm khó khăn kinh khủng của đời người. Mình cũng chỉ biết an ủi, động viên anh rồi động viên mình mong mọi chuyện khó khăn sắp qua rồi.Anh hơn mình 10 tuổi, cái tuổi của anh đáng là phải thành đạt, hiển vinh thì anh lại là con số không với 2 cái bằng thạc sỹ giấy và giờ phải lo làm ngày trên công ty, tối lên giảng đường dạy thêm để lo trả hết nợ và lấy lại cân bằng cuộc sống.
    Mình đã cố gắng san sẻ hết khó khăn này rồi khó khăn khác của anh. Mong anh trải qua được, rồi mong có niềm vui trong cuộc sống.Mình làm tất cả mọi điều, chờ đợi anh thật lòng vì mình rất yêu anh.
    Nhưng mà mình rất buồn, khi mình lại không cảm nhận được tình yêu từ phía anh.( Sinh nhật mình anh quên không nhắn tin chúc mừng, anh lấy ly do hôm đó anh ở viện về nên không còn nghĩ được gì....hàng ngay cũng chỉ điện thoại công việc em như nào...thật khô khan)
    Đến lúc mình cần sự công bằng cho mình, thì mình không nhận được. Mình 27 tuổi rồi, không còn trẻ để thách thức với thời gian nữa rồi. Mình sẽ phải làm gì đây, tiếp tục hay dừng lại. Thật lòng mình rất yêu anh mình không muốn dời xa anh, nhưng cứ kéo dài như này mình rất buồn.
    Mình đã viết email nói lời chia tay với anh, nhưng mà anh không phản hồi, làm ngơ cái email đó. Không ý kiến, không đòi giải thích, vẫn nhẹ nhàng điện thoại hỏi thăm mình như mọi ngày. Mình cần nói chuyện đó thì anh lại gạt đi.Mình cũng không biết có phải với anh '' im lặng là đồng ý'' hay không nữa
    Mình phải làm gì? tiếp tục chờ đợi hay dừng lại! Ai đó giúp mình, cho mình nhìn thấy con đường đi
    cảm ơn các bạn vì đă lắng nghe mình!
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy là em nắm rất rõ tình hình hiện tại của em!
    Và em đã có quyết định chia tay ( gửi email ), có điều anh chàng của em đang trốn tranh việc này!
    2 người đi qua với nhau 1 giai đoạn khó khăn trong cuộc đời là 1 tiền đề tốt để có hạnh phúc sau này, cơ mà anh chàng của em lại không muốn đi tiếp!?
    Anh dự là: Có thể có vướng mắc gì đó trong hoàn cảnh hiện tại của 2 người?
    Anh chàng của em 37t rồi mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện vợ con, có thể lý giải theo 3 cách:
    -Em ko đạt chuẩn của anh ta, có chăng vì anh ta cảm thấy mang nợ em trong quãng thời gian bệnh tật nên ko nỡ bỏ!
    -Anh này có tiền sử bệnh tật, có khi nào mắc căn bệnh khó nói nào đó, không muốn làm khổ em! Mà khả năng này có trong phim Hàn xẻng thôi.
    -Vấn đề về tài chính, nghèo chưa muốn cưới vợ. Khả năng này thấp, vì 37t, không có nhiều thời gian cày cuốc để giàu nữa, nhiều khả năng quay lại phương án 1: tìm 1 em có dk tài chính mà em lại không đáp ứng dc cái này?
    Tóm lại là thông tin về oàn cảnh hiện tại của 2 người sơ sài quá nên không tư vấn dc nhiều!
    Có 1 chú ý với em, là ở tầm tuổi của cả 2 người cái yếu tố chính quyết định hôn nhân là 1 yếu tố lớn hơn yếu tố tình yêu!
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nếu em sợ ế thì em cố trói nó bằng một cái bầu. Nếu em không sợ ế thì nó bơ cái mail em thế nào thì khi nó hỏi han chăm sóc em cứ bơ nó lại như thế đó. Điện thoại không nghe, tin nhắn không giả nhời. Thế thì không hẹn hò gặp gỡ được. Nó đến nhà thì nhờ người nhà ra tiễn nó. Nó bơ sự thẳng thắn của em được, sao em không bơ lại sự không rõ ràng của nó được? Đừng nói với anh là vì "tình yêu" nhé. Em không tôn trọng lời chia tay của em thì nó không tôn trọng lời của em là đúng rồi.
  4. kanghana259

    kanghana259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Quovadis1982 đã cho em được những lời chia sẻ cùng em
    Em và và anh ý cả 2 đều xác định rõ chuyện hôn nhân ngay lúc đầu yêu nhau. Chỉ khi xảy ra chuyện khó khăn thì lúc đó anh ý lo vùi đầu vào làm kinh tế, chuyện cưới xin thì lại khôngnhắc đến nữa. Anh là người thẳng thắn có lẽ phải nói là anh có đôi mắt nhìn thẳng và thấu lòng người khác, anh là dân kiểm toán. Em thì làm thương mại. Em không tài giỏi hay đẹp quá, nhưng mà cũng có nhiều người họ chân thành muốn đến với em. Em thì lúc nào cũng mong kiếm nhiều tiền rồi làm từ thiện. Thật lòng thì em sống rất chân thành, bạn bè rồi mọi mối quan hệ đều tốt và đều quý mếm. Em không giám tâm sự với bạn vì chắc chắn mọi người đều khuyên em nên dừng lại.Hôm nay tìm đến diễn đàn, mong cũng được nói những lời tâm sự, rồi cũng mong được mọi người chia sẻ.
    Anh Quovadis1982 ah! huhu khó nghĩ quá
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hãy khoan phân tích về trai 37 kia . Mà tập trung khai thác vào chính cái tình cảm của em gái với trai kia . Em gái đang mệt mỏi với những gì mà em đã làm cho anh ta mà chưa được đáp lại .Đã có cảm giác mệt mỏi thì có nghĩa là cái sự yêu đang vơi dần , đang cạn dần . Những cái lý do này nọ em đưa ra cũng chỉ là trang điểm thêm cho cái cớ đó . Tóm lại trai kia không phải là mẫu người hợp với em ( một người đàn bà ưa thích sự lãng mạn , nhưng chỉ là lãng mạn nửa vời vì luôn luôn đan xen lý trí trong cái sự lãng mạn đó) . Nghìn trai ngàn tính , với người đàn bà này thì trai kia là khô khan , ích kỷ . Với người đàn bà khác thì có khi lại là bình thường , miễn là được yêu , luôn có cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu . Kiểu như một tác phẩm nghệ thuật cực đẹp , mà đã là tác phẩm ( đồ vật ) thì nó không thể tặng hoa sinh nhật cho người khác hay biết nói những lời có cánh . Nhưng những người sở hữu chúng lại rất quý , rất vui , rất hạnh phúc khi có chúng bên mình .Anh bạn kia của em còn có mấy cái bằng học cao, chí ít ra thì cũng là người thầy trong con mắt của cả trăm người .Chẳng nhẽ giai kia ngoài mấy cái đó thì không còn cái gì được gọi là tốt theo chuẩn của XH Việt à?Có những người đàn ông chẳng có gì ngoài trái tim (thậm chí mù hai mắt , teo hai chân hay không thể nói được mà chỉ dùng tay.....), nhưng vẫn có những người đàn bà sẵn sàng cháy hết mình vì họ . Nói đến đây chắc em gái cũng ngộ ra vấn đề rồi nhỉ . Tóm lại là em gái và trai kia không phải là hai mẫu người có thể hạp được với nhau.
    Còn điều nữa cụ thể hơn . Nếu anh là trai kia anh cũng lờ đi cái Email của em gái . Một chuyện quan trọng như thế mà không trực tiếp nghiêm túc ngồi nói chuyện , phân tích phải quấy với nhau . Vậy thì cái tính cách của em gái nó có hợp đúng với cái tuổi 27 trưởng thành của em không . Những chuyện như này ai cũng hiểu là khó nói . Nhưng là người trưởng thành , lại đã cùng bên nhau trong lúc khó khăn thì những chuyện quan trọng như thế rõ ràng là phải nói chuyện trực tiếp chứ không chỉ đơn giản là gửi thông điệp qua một Emai .
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hình như em gái là người Hà Nội đang lang thang trong SG?
    Anh cũng Hà Nội đang ở sài Gòn!
    Thôi thì đã giúp thì giúp tới cùng!
    Bác DeutschlandvermisstVN nói đúng đấy: cả 2 người lớn rồi. nên ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau! Em gửi cái email nói chuyện chia tay ( chuyện tối quan trọng ), mà anh ta bơ như vậy là không được!
    Anh cũng có cảm giác em và giai kia không hợp nhau! Không phải lúc nào nam châm trái dấu cũng hút nhau đâu em!
    Sự khác biệt về suy nghĩ, lối sống không mang lại 1 kết quả tốt đẹp trong tương lai đâu!
    Quan điểm của anh trong chuyện này là mọi thứ phải rõ ràng! ( em gửi amial là hơi sai lầm!). em nên đề nghị 1 cuộc nói chuyện trực tiếp và cụ thể, không cho anh ta trốn tránh nữa!
    Anh chàng của em đã biết ý định chua tay của em, cũng có thời gian suy nghĩ rồi!
    Chuyện của em nên cho 1 cái kết đi!
    Cũng mong là em lấy dc người em yêu ( anh chàng trong topic ), mà anh dự là có lấy được cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì!
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bạn 27 tuổi nghĩa là hơn mình 4 tuổi, có lẽ kinh nghiệm sống bạn nhiều hơn mình, nhưng vì mình thấy có bóng dáng câu chuyện của mình trong câu chuyện của bạn, nên mình cũng đặt ra 1 vài tình huống.
    Theo mình không phải anh ấy không yêu bạn, mà anh ấy không yêu theo cách bạn muốn.
    Người ta có câu phú quý sinh lễ nghĩa. Tức là phải có phú quý rồi thì người ta mới nghĩ ra nhiều cái để quan tâm đến nhau. Tại sao mà giới trẻ ngày nay có nhiều cách bày tỏ tình yêu, có nhiều "chiêu" lãng mạn hơn là các cụ ngày xưa, xa nhau cũng chỉ biết ép lá bưởi vào khăn mùi soa; viết thư về cũng chỉ chào vợ, chào người yêu là " thân ái và quyết thắng",làm gì có khái niệm sinh nhật, valentine. Nhưg ai dám bảo rằng tình yêu của các cụ là không nồng cháy, không lãng mạn.Nói thế để cho bạn hiểu, trên vai người yêu bạn bgiờ là trăm nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, chỗ đứng, và trách nhiệm với người thân, với cả cuộc hôn nhân sau này nữa. Có thể ngày ngày anh ấy vẫn nhớ đến bạn, nhưng nhớ theo kiểu:" cô ấy ăn gì chưa, không biết công việc ngày hôm nay có suôn sẻ không", chứ không phải " mình nhớ cô ấy qúa không biết cô ấy có nhớ mình như mình nhớ cô ấy không nhỉ".
    Đó là suy nghĩ của mình về anh ấy, còn về bạn thì sao.
    Mình hiểu là tình cảm của bạn dành cho anh ấy nhiều, và qua những điều bạn làm cho anh ấy , bạn mong muốn anh ấy đáp trả lại bạn như vậy. Nhưng vô tình trong suy nghĩ chính bạn cũng đã nghĩ bạn ban ơn cho anh ấy,cho nên khi có điêù bất đồng trong quan điểm là ngay lập tức bạn nghĩ đến quãng thời gian đó.
    Theo mình vấn đề giữa 2 bạn không phải là tình yêu dành cho nhau mà là quan điểm giữa 2 người không phù hợp. Suy nghĩ của bạn không phù hợp với cuộc sống của anh ấy và ngược lại. Có thể trong thời đại ngày nay cuộc sống của anh ấy có rất ít người phù hợp, cho nên giờ anh ấy vẫn chưa có vợ tuy nhiên có lẽ anh ấy muốn hướng bạn theo cuộc sống đó, hoặc vẫn đi tìm một người phù hợp, chứ không chiều theo ý thích của bạn.
    P/S: Mình kể thêm cho bạn về câu chuyện của mình. Bạn trai mình bằng tuổi bạn. Cuộc sống cũng có nhiều nét tương đồng như ngy bạn. Cuộc nói chuyện của chúng mình rất ít khi nói " yêu nhau, nhớ nhau", mà cũng chỉ kể về công việc,gia đình, các mối quan hệ đối nội, đối ngoại vv...Ngày lễ mình cũng chưa bao giờ được tặng một món quà nào. Hoàn cảnh của người ta mà, không phải người ta không có nổi 1 giờ hoặc 1 chút tiền để mua cho chúng ta một món quà sinh nhật, nhưng trong suy nghĩ từ trước của họ đó là những điều không hẳn quan trọng.Ngược lại mình vẫn cảm nhận được tình yêu mà bạn mình dành cho mình từ những điều tưởng như nhàm chán đó là sự quan tâm đến công việc, đến người thân xung quanh mình, đến sức khoẻ của mình hàng ngày.Và mình bằng lòng với tình yêu đó, vì nó đi gần về phía cuộc sống hơn.
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình có cảm giác không phải anh kia không còn tình cảm với bạn, không còn muốn tiếp tục với bạn, mà bạn mới là người như thế. Bạn đang tự tìm lấy lý do phù hợp cho mình để có thể chán anh ấy mà không cảm thấy day dứt. Như bạn gì ở trên nói, anh ấy không yêu đúng cách mà bạn muốn.

    Đàn ông con trai 37 tuổi rồi, lại trải qua bao nhiêu vấn đề như thế, anh ý sẽ yêu đơn giản hơn, kém lãng mạn nhưng chân thành hơn. Nếu muốn chia tay bạn, thì anh ý không lờ cái email của bạn đi như thế, nếu muốn chia tay, thì email của bạn là một cái cớ tốt quá còn gì... Anh ý không có ý nghĩ chia tay bạn đâu

    Có điều.. chắc từ phía bạn sẽ chẳng chịu được lâu một anh như thế, thử xem xét lại tình cảm của mình, và dũng cảm đối mặt với sự day dứt, còn hơn là dối lòng mình và làm khổ người ta...
  9. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
  10. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tán thành ý kiến là anh kia không phải không yêu bạn mà là không yêu bạn theo cách bạn muốn. Bạn hoặc là tập trưởng thành nhanh theo hướng mà anh ấy hướng tới, suy nghĩ thoáng hơn, thực tế hơn, và chấp nhận cách yêu của anh ấy. Hoặc là ngừng lại tìm 1 tình yêu mới hợp với những nhu cầu hiện tại bạn cần để cảm thấy hạnh phúc.
    Nhưng mình chắc chắn, khi chia tay rồi, sẽ có 1 ngày bạn hiểu ra nguyên nhân chính chia tay là do bạn chưa đủ trưởng thành với anh ấy chứ không phải do sự quan tâm của anh ấy dành cho bạn nhiều hay ít

Chia sẻ trang này