1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình tiếp tục hay dừng lại....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kanghana259, 10/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Gái ôm phải cái tàu điện rồi, cái tàu điện máy đẩy 2 đầu (2 tấm bằng thạc sĩ), loại người này học đến đó vì chỉ biết có bản thân nên mới làm được, bình thường con người ta lo toan cuộc sống cho người thân sẽ chả có đủ tâm mà học như thế, người xưa ví những thằng chỉ biết lo cho bản thân là tiểu nhân.

    Thằng tiểu nhân suốt đời lo phấn đấu, phấn đấu để hơn người khác, vậy gọi là lấy cái kiến thức để lòe kẻ ngu, tất cả những thằng đấy cả đời gập tai vạ (là trời phạt), nhưng toàn ngửa mặt trách đời sau đen bạc với mình, có câu truyện vui kể về một thằng tôn thờ Chúa trời, tới lúc gập tai họa thiên nhiên lụt lội, vẫn tin rằng Chúa sẽ cứu, rồi bỏ qua tất cả những phương tiên xe cộ thuyền bè đến đế cứu hắn, đến lúc chết lên trời hỏi Chúa vì sao không cứu, Chúa bảo "tao gửi cho mày một cái xe, một cái thuyền, một máy bay lên thẳng mà mày không nhận thì thôi chứ".

    Thằng tàu điện này cũng thế, khó đỡ lắm, gái ở lại để cứu vớt hắn, nếu cứu được thì đã được rồi, nhưng giờ đã không cứu được lại còn tổn hại bản thân, thôi gái đừng nói nữa, xét ra gái cũng là tiểu nhân. Anh lượn.
  2. kanghana259

    kanghana259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời chia sẻ mọi người cho em. Em và anh ý giờ kẻ Nam người Bắc.Em và anh ý yêu nhau trong lần em đi công tác ở Sài Gòn. Giờ em ra hà nội mở một công ty gia đình làm thương mại. ( Vấn đề công việc hay địa lý không phải là lý do em muốn đi hay dừng). Em phải giải thích với mọi người là, em đã thẳng thắn nói chuyện với anh ý về những điều anh khúc mắc trong lòng, về những điều em đang cảm nhận về anh ý là không có. Em muốn nói với tinh thần xây dựng để tốt lên, chứ không phải đòi hỏi lãng mạn. Vì cả vài tháng hay nửa năm cũng chỉ gặp nhau hay yêu nhau cũng chỉ qua chiếc điện thoại. Nếu em là người lãng mạn thì em không trải qua được cùng anh ý với quảng đường khó khăn đó ( tài chính, tai nạn, kiện tụng, bệnh đau...)
    Còn cái email em gửi, 2 ngày sau anh nhận được, anh đọc nhưng anh không nói gì.Em đã gọi cho anh để nói về cái email, anh gạt đi: anh không nói đến, anh ở hoàn cảnh như này thì giờ anh nói được gì....tất cả mọi điều em nói em đều đúng, anh chưa làm gì được cho em...và giờ anh như nào thì chỉ mình anh biết... và lại hẹn em anh sẽ gọi lại cho em để nói về chuyện này sau...
    Em trở thành người phũ phàng bỏ dơi anh ý lúc khó khăn phải ko các bác???Hay em đòi hỏi sự lãng mạn không đúng lúc??? Nếu phũ phàng thì em phải bỏ ngay lúc đầu quen nhau, lúc tình yêu chưa sâu đậm, chứ đâu em gắng phải giúp anh ý đứng lên để tạm gọi là lấy lại được cân bằng. Còn lãng mạn, thì lãng mạn gì đây???Chỉ mong hàng ngày nhận điện thoại nói chuyện với nhau vài ba câu cho đỡ nhớ, mong lúc em gọi cho anh ý thì không phải là lúc bận hay đang ngủ nữa. ( anh đi làm từ 6h sáng, tối đi dậy 10h30 về đến nhà).
    Thực lòng thì em biết mình chờ đợi được anh, nhưng chỉ khi em cảm nhận và biết được anh ý cũng yêu em, chứ không phải khó khăn thì vứt bỏ hết chỉ lo kinh tế, hay im lặng không nói gì mỗi khi em cần phải nghe anh nói.
    Với em thì không thể thử sức với thời gian nữa rồi, em sợ lại sợ giống người bạn 32 tuổi của em,(yêu và chờ 1 anh thầy giáo đến 3 năm rồi lại kết cục vẫn chưa kết thúc bỏ hay kết hôn nữa)Rồi em lại cũng sợ nếu mình đang nghĩ sai về anh??? .......Em rất mâu thuẫn.
    Em cần mọi phân tích, để em thấy mình đang đúng hay đã nghĩ sai về anh.
  3. New-soul

    New-soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bạn là người trong cuộc bạn hiểu rõ hơn ai chỉ có điều là bạn không muốn tự thừa nhận với chính mình thôi.
    Những gì bạn viết trên topic này chỉ là một vài dẫn chứng và mọi người sẽ cho bạn lời khuyên theo cách hiểu của riêng họ, mỗi người một ý thôi, nếu người bảo dừng, người bảo cứ tiếp, bạn sẽ làm sao, quan trọng là nơi bạn, bạn hãy thực lòng ngồi bình tâm suy nghĩ, xem bạn có thực sự chấp nhận được mối quan hệ này không, có hài lòng không, có muốn đi tiếp không, nói thật ở tuổi bạn thì tình yêu chỉ là một yếu tố thôi, ko fải là tất cả trong quyết định hôn nhân. Mà thật ra bạn nói bạn yêu nguời ta, nhưng trong lòng bạn còn nhiều điều không thoải mái vậy thì kể cả khi đến được với nhau, bạn cũng vẫn sẽ ko hài lòng về người ta, thử hỏi lúc đó bạn có vui ko, yêu mấy thì yêu, ko hài lòng về nhau thì khó sống với nhau lắm
    Mình nghĩ bạn ko hài lòng với cách yêu của anh ấy, muốn anh ấy thay đổi, nên đã viết email chia tay với hi vọng rằng anh ấy sẽ sợ mất bạn mà thay đổi chứ thực tâm bạn chưa muốn chia tay. Bản thân bạn chưa dứt khoát được trong suy nghĩ thì bạn còn hi vọng gì sự rõ ràng nơi anh ấy.
    Mình nghĩ anh ấy lờ email của bạn đi có lẽ vì anh ấy cũng đang suy nghĩ về lời đề nghị chia tay của bạn đấy
    Như vậy có thể cảm nhận thấy ở hai người yếu tố tình yêu nó cứ nhàn nhạt, bạn nghĩ xem nếu anh ấy đặt bạn trên hết thì dù có suy tính gì, có khó khăn kinh tế gì, để giữ được bạn anh ấy cũng phải nói chuyện rõ ràng với bạn đã,
    sự im lặng của anh ấy có nghĩa là anh ấy cũng đang chưa quyết được là yêu hay bỏ:
    -tình yêu và quyết tâm chưa đủ lớn để quyết luôn
    - bỏ thì sợ tiếc là mất một đối tượng đã từng cùng sát cánh bên mình khi khó khăn- mà ko fải đứa con gái nào cũng làm được
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Với 2 cái bằng thạc sỹ, anh chưa biết giai kia giỏi chuyên môn đến mức nào, nhưng ít nhất trong mối quan hệ với em thì nó là một con cáo già hoá tinh.

    Lẽ ra em là con gái em phải có thừa sự nhạy cảm để biết nó yêu mình hay không, hoặc nếu yêu thì tình yêu đó có bao nhiêu phần trăm thương hại, bao nhiêu phần trăm cả nể, và bao nhiêu phần trăm vì không dám hiện hình là một kẻ qua cầu rút ván? Anh biết chắc rằng em gái đang phải tự ru ngủ mình, rằng mình xứng đáng được đáp trả tình yêu vì những gì đã mang ra xử với giai kia, có nghĩa rằng em vẫn hy vọng thằng đấy dù không yêu mình thì nó vẫn sẽ lại quả cho mình thứ khác, đó là tình nghĩa. Mà nói trắng ra đó là sự ban ơn, một kiểu truy tặng danh hiệu vì sự nghiệp chăm sóc người nghèo, người hoạn nạn không nơi nương tựa.

    Sự lưu manh của kẻ có học nguy hiểm gấp trăm lần bọn ít chữ. Với 2 cái bằng thạc sỹ và một đống tuổi trên đầu, nó sẽ không ngu gì chủ động giẫy hàng em gái một cách lộ liễu và khốn nạn. Nhưng khốn nạn hơn, đó là nó chơi trò mà trong bóng đá gọi là câu giờ. Với tư cách cửa trên, nó sẽ éo thèm ghi bàn mà lừa lừa đưa bóng ra góc rồi ung dung chờ trọng tài thổi còi hết thời gian thi đấu. Năm nay em 27 tuổi, liệu em còn bao năm nữa để ngồi nhìn đối phương ngấm ngầm câu giờ?

    Tỉnh lại đi em gái ạ, cái gì cũng có cái giá của nó hết. Bao năm chăm bẵm của em coi như đổ xuống sông xuống bể đi, nhưng đừng tiếc vì thực sự ngay bây giờ em phải làm một cuộc cách mạng, phải thay máu khẩn trương khi cơ hội phía trước chưa phải là đã khép lại.
  5. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ biết TTVNOL và đọc được tâm sự của chị. Với người có một cuộc sống bình phẳng,khá suôn sẻ chắc không hiểu được bao nhiêu nhưng đọc xong tâm sự trên em thấy có khi nào chị đang bỏ lỡ thời gian của mình? Những con mọt sách thường “kém bản lĩnh” trong tình yêu vì tình yêu của họ là kiến thức,là những trang giấy chi chit chữ ,là những ý tưởng,những sáng tạo…Đối tượng họ cần là một người bạn đời biết cảm thông và chia sẻ,nói trắng ra là mình sẽ phải “phục vụ” cho họ. Nếu chị là một người thực sự chu toàn,một người biết nhẫn nhịn,một người bao dung đức độ thì hãy tiếp tục không thì sau này chị sẽ tự làm khổ mình thôi. Khi chưa biết mình phải làm gì thì tốt nhất là đừng làm gì. Im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn bị tra tấn,sao chị không làm ngược lại nhi?
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã tận tình phân tích, mỗi người theo 1 cái nhìn rất sâu sắc... Rất ít khi các bác moi tim vắt óc ra thế này ;)) e gái thật là may mắn!

    Cái gì cũng có ng.nhân của nó.. Nhưng kquả thế này a cho là, thời gian gần 1 năm mà chỉ yêu qua đt, mail là quá dài, quá khắc nghiệt đối với kiểu tcảm mà chưa đến ngưỡng vợ chồng, chưa có gì ràng buộc cũng như chưa có 1 cái đích để cả 2 phải vươn tới.

    Về phần giai, vật vả với bệnh tật, tài chính, cv.. rất nhiều thứ bận rộn thì trở thành 1 người khô khan là điều dễ hiểu. Nhưng đã yêu mà những câu nói ngọt ngào cũng ko có đc, những câu nịnh nọt để làm ng.iu vui cũng ko biết nói thì quả là thiếu xót.. có khi quá nhiều thứ chi phối, có khi "nhiệt" đã giảm, biết đâu e ko còn là qtrọng trong mắt giai, hay là giai đang mệt mỏi?.. Có quá nhiều câu hỏi đặt ra để lý giải thõa đáng nghi vấn của e. Hắn lờ đi cái mail chia tay nghĩa là hắn chưa thực sự muốn điều đó. E cần tìm hiểu thêm về giai, vì hđ này ko nói lên là hắn còn yêu

    Về e, yêu như thế là quá đủ, ko gì có thể nghi ngờ tcảm của e nữa.. liệu e đã hiểu hết về giai khi ở xa nhau như thế? e có "thực sự" chia sẻ với giai trong những lúc cần thiết? Đã là đàn ông thì sẽ có những nhu cầu mà họ cho là "chính đáng".. vd như 1 bữa cơm ấm cúng, 1 bát cháo lúc nằm bệnh, 1 cử chỉ giận dỗi lúc "đàn ông" ko ngoan, 1 sự đồng tình, e thẹn khi hp thăng hoa..?
    Trước khi xét về điều ko đúng của giai, e cần xem lại bản thân có thiếu xót gì hay ko? Với pn, tình yêu vô cùng mạnh mẽ, bù lại với đàn ông, chỉ mạnh mẽ về thể chất, về sức mạnh.. Đừng vì thế mà cho rằng tcảm họ cũng vững vàn như e, cũng đừng trách họ bởi vì tạo hóa sinh ra người đàn ông là thế. Với vợ, có khi họ xem chồng ko khác gì một đứa trẻ, những đòi hỏi và ham muốn hết sức "trời ơi" mà ko ai có thể đáp ứng ngoài vợ.
    Hành động gửi mail chia tay nói lên e ko dám đối mặt với nó, e còn quyến luyến, một chút biết mình còn thiếu xót nên ko thẳng thắn, cũng như 1 lời giận dỗi gửi đến giai kiểu "con gái" đã ấp ủ bấy lâu nay, nhưng do còn nhiều việc cần thiết hơn nên e chưa dám hé môi.

    Trong tình cảm, thời gian là thuốc rất hữu hiệu để quên nhau, cũng là thời gian sẽ nói lên sự gắn chặt vào nhau giữa 2 người, cũng khẳng định đc sự chân thành trong tình cảm. Cụ thể, thời gian có thể làm 2 người yêu nhau thắm thiết sẽ quên nhau, cũng như thời gian sẽ làm 2 người "kỵ" nhau hiểu và yêu nhau hơn..
    Gần gũi nhau tưởng chừng như chỉ là nhu cầu, nhưng nó rất qtrọng trong tcảm nam nữ, nó có thể tạo thành thói quen trong cs, cũng như thói quen đến giờ là gọi đt hỏi thăm, nt chúc ngủ ngon, thói quen về mùi vị của nhau..
    Rút lại, ý a là do sự xa cách về vật lý, cũng như những lúc cần gặp nhau mà e ko thể có đã làm giảm nhiệt đi t.cảm của mình. E hãy sống gần gũi giai của e vài ngày đến tuần thử xem, có khi e sẽ hiểu nhiều hơn là e tưởng, có khi sẽ giải quyết đc gút mắc trong lòng e đấy.
  7. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Người ta nói tình yêu là mù quáng quả không sai, nhưng thật không may bạn đã không có lý trí để dẫn đường, để sớm nhận ra một người đàn ông ở cái tuổi ấy có yêu bạn hay không sau ngần ấy thời gian, sau những gì bạn đã yêu và đã cho.

    Các bác trên đây đã tư vấn đủ cả, bạn cho đi thế đủ rồi. Đừng để đối phương câu giờ nữa, chủ động tìm một trấn đấu mới đi thôi.
    @Bác SH: Thích cái phân tích của bác

Chia sẻ trang này